by Sun, 20 Dec 2020 04:25:45 +0000 at
218_ UỐNG BÃO BÙNG
Jenny Ho
Em bước qua đời mình
Xoa đôi tay còn buốt
Vết thương xưa trầy xước
Dấu tích nào tàn phai
Đôi tay đời thô nhám
Đã chắc gì quên đau
Ôm vòm trời lớn rộng
Có hay không tình sâu?
Em còn giữa đất trời
Dặm dài còn trăn trở
Trú thân trời mưa gió
Mơ đất lành ấm êm
Em bước tới bên anh
Cánh trần vươn che chở
Trăm năm kia giấc dở
Ru lại em mộng lành
Vòng đời khép rồi mở
Bầu trời cao vẫn xanh
Tình yêu như cỏ dại
Uống bão bùng lớn nhanh
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 20 Dec 2020 04:29:03 +0000 at
[b]219_ GIỮ LẤY NỤ EM CƯỜI
Jenny Ho
Nếu chẳng cười
Mắt thể nào ngời ánh
Đôi môi tươi
Rực đỏ cả bình minh
Nụ không nở
vườn xuân đâu sắc thắm
Hoa chẳng cười
Sao tỏa ngát hương thơm
Cười đi em
Buồn héo hắt cũng tan
Cho mắt sáng
Ánh ngời khoe hạnh phúc
Mắt biết nói
Mắt biết cười cùng lúc
Anh chao lòng
Giữ mãi cửa tâm hồn
Đừng cất giữ
Đời vui em đang có
Giấu nhịp tim
Giấu cả nụ cười tươi
Anh say uống
Tiếng cười như rượu mạnh
Chọn trăm năm
Giữ lấy nụ em cười
[/b]
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 20 Dec 2020 04:31:29 +0000 at
220_ EM VỀ
Jenny Ho
Em về giữa nắng đổ
Hiên ngoài còn hanh hao
Hạ vàng chưa tắt lửa
Nóng đất trời còn bao?
Em rời thu êm ả
Lá đổi màu dần phai
Vàng đất trời mùa rơi
Nhặt hoài không hết nhớ
Em về anh nắng đổ
Đem theo tình thu em
Anh còn đang mải miết
Đợi thu tiếng êm đềm
Vẫn cứ mùa đuổi nhau
Mình đang còn mãi đợi
Chờ mùa đừng thay mau
Mùa chung tình ắt tới
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 25 Dec 2020 03:18:51 +0000 at
221_ ĐÔI THÁP
Jenny Ho
Tháp không đôi
Một mình dâng bóng lẻ
Hoàng hôn buồn
Cất đỉnh núi phía sau
Dọc cuộc đời
Chỉ bóng tối qua mau
Đêm đơn chiếc
Niềm quạnh hiu buồn tẻ
Tháp chẳng đôi
Sao tình thành chồng vợ
Tựa đất trời
Chẳng thể sống thiếu đôi
Như thể đá
Đau thiên thu vô vọng
Thành vọng phu
Năm tháng mãi đơn côi
Tháp có đôi
Như tình mình bén rễ
Đất Quynhon
Đến đá chẳng đơn thân
Mình thành đôi
Như trường tồn đất đá
Dưới đôi tay
Kỳ diệu của tiền nhân
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Fri, 25 Dec 2020 03:20:11 +0000 at
222_ MÌNH CÙNG VỀ.
Jenny Ho
Em về rồi
Trời đêm sao còn đọng
Để bình minh
Còn mãi phía trời xa
Em về rồi
bờ hoang còn ngập gió
Thổi lạnh đêm
Buốt cả bước chân qua
Anh về rồi
Phố lặng yên say ngủ
Rặng phi lao
Thổi gió những thì thào
Đợi bình minh
Trở mình chào ngày mới
Gọi nhau về
Nắng đợi gió xôn xao
Mình cùng về
Cho Quy Nhơn vàng nắng
Sóng trào tung
Kết sợi nắng thành hoa
Sắc muôn màu
Tỏa hương tình bát ngát
Khúc tình ca
Trải thảm đón tình ta