by Sun, 14 Feb 2021 02:14:51 +0000 at
263_ NẾN VALENTIME
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Đêm giữ lửa
Thắp sáng lên ngọn nến
Ấm màn đêm
Ngọn gió lạnh ùa mau
Khe khẽ động
Mơ xưa, còn giở giấc
Nồng nàn say
Vào thủa mới bắt đầu
Anh thắp nến
Cho phòng đôi sáng ánh
Ngọn nhiệm màu
Đỏ thắm giọt men nồng
Đêm gối đầu
Khát cháy bỏng nụ hôn
Gió dậy tình
Gọi mùa yêu bẽn lẽn
Nến tháng hai
Thắp tình lên rực sáng
Valentine
Ngọt lịm môi tình nhân
Em thắp đỏ
Giữ tháng hai còn lại
Chờ nhau về
Mình thắp nến trăm năm
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 14 Feb 2021 02:17:08 +0000 at
264_ HẠ ANH VÀ THU EM
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Tháng tư em
Hội mở mùa trảy lá
Nghiêng ngã chiều
Đầy ắp cánh vàng rơi
Thu nhuộm rồi
Sắc trời kia vội vã
Em thế nào
Giữ được hạ anh trôi?
Để đất trời
Tha thiết mãi mùa yêu
Hạ theo em
Cách mùa anh đến lạ
Nào lay chuyển
Thu đổi mùa sang hạ
Cho đất trời
Thôi khao khát niềm chung
Tháng tư em
Trời trở gió heo may
Chưa kịp giữ
Hạ vàng tan, nắng lắng
Em ở mãi
Phía không anh, quạnh vắng
Phủ thu mùa
Khuất nẻo, nỗi nhớ nhau
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 14 Feb 2021 02:20:03 +0000 at
265_ KHÔNG ĐỔI
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Em không đổ
Bỗng dưng trời mưa xuống
Cấm cửa nào
Cũng bướng bĩnh giọt rơi
Em tắt nắng
Trời vẫn chưa chịu thôi
Cứ đổ mãi
Ánh vàng day dứt nóng
Gió rẽ nhánh
Bảo dừng đi, đừng thổi
Chẳng thể yên
Mây giận dỗi, bực mình
Em bất thường
Muốn thay cả bình minh
Chỉ muốn giữ
Đất trời màu duy nhất
Chẳng thể nào
Chuyển lay được thời tiết
Đừng phân vân
Cuộc sống đổi muôn chiều
Hãy bình yên
Mặc bên ngoài sóng gió
Dậy bão giông
Chẳng thay đổi, mình yêu
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 21 Feb 2021 06:02:29 +0000 at
266_ CHO ĐẦY TÌNH EM
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Đêm về đổ lấy giấc mơ
Cho dòng xuôi chảy biển hồ xa êm
Biển anh rộng lớn đắm chìm
Có chăng chứa đủ tình em vơi đầy
Giấc mơ theo mãi tháng ngày
Biển anh tận tụy đã đầy tình em?
Suối sông kia mãi êm đềm
Cớ sao dòng chảy nỗi niềm chưa xuôi
Mơ em còn đó chưa vơi
Nhờ anh ru giữ mộng ngời tình ta
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by Sun, 21 Feb 2021 06:04:07 +0000 at
267_ CHẲNG CÓ ĐIỂM DỪNG
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )
Ngày vội vã
Đổ chiều về hiu quạnh
Đêm muộn rồi
Heo hắt gió thả hoang
Đêm muộn rồi
Lơ đãng chuyến tàu sang
Ngẫn ngơ đợi
Ai còn về phía trước
Em còn đây
Mai một với niềm riêng
Nào dừng lại
Hành lang dài hun hút
Đèn khuya rồi
Gió rã rời, cạn vắt
Chạnh lòng đêm
Xuống vội thấm vai gầy
Chỉ còn em
Chuyến tàu xa trở muộn
Phía về anh
Vời vợi cách muôn trùng
Để em lạc
Đường về nhà trể chuyến
Nỗi nhớ anh
Chẳng có được điểm dừng