TRANG THƠ JENNY HO

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75
RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Fri, 01 Jan 2021 04:43:58 +0000

233_ CÁCH KHÔNG BIỆT
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Khe cửa hở
Ánh nhìn xa bỗng lạ
Thu tầm nhìn
Chật hẹp từ trong ra
Tranh sáng tối
Chia nhau từng ánh nhỏ
Còn kịp không
Đón nắng chút sương pha

Bình minh đến
Hay chỉ giọt nắng tà
Cứ tưởng tượng
Cái nhìn xuyên khe hở
Nếu là đêm
Thử đốt sáng lấy đèn
Nếu là ngày
Kéo rèm che rộng mở

Phía bên ngoài
Chỉ cách một tấc gang
Sao như thể
Dặm dài chẳng với tới
Sao khó khăn
Khi chân bước rời khỏi
Cách ly nhau
Đợi gặp, chốn bình yên

Em yêu hỡi
Cách ly nào có biệt
Tình nào vơi
Bởi khoảng trống vô hình
Cách không biệt
Bình minh dâng ngày mới
Rạng niềm vui
Năm tháng đợi tình mình


[Hình: -w29g7lpvMtwjPkkiGUS2Mgv8jOcJmRUOks1XASy...pYiO-1ZKRg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Fri, 01 Jan 2021 04:46:05 +0000

234_ ĐÔI MÙA
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Nắng Saigon đỏ hạ
Sydney đã vàng thu
Hai mùa không đồng điệu
Khiến chúng mình xa nhau

Em rời hạ, về thu
Hanh hao nắng vàng đọng
Chẳng kịp chờ hạ tan
Tình anh còn đắm mộng

Hạ theo em về thu
Khuất phía trời có lạ
Thu em chen nắng hạ
Có rớt ngọn heo may


Đất trời cùng đồng điệu
Hay thu phai nắng vàng
Tình vẫn còn nồng cháy
Đừng vội quên mùa sang

Hạ anh giữ tình em
Thu em xao xuyến gọi
Đất trời kia vời vợi
Để đôi bờ nhớ nhau


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQC71IdPwlmrZIaJoL-zxo...Q&usqp=CAU]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Fri, 01 Jan 2021 04:49:07 +0000

235_ MÙA TRỞ GIÓ
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly)

Trời lặng thinh
Gió cũng chẳng thì thào
Đất thiêm thiếp
Dưới trời im tiếng khẽ
Tất cả yên
Không gian vào lặng lẽ
Chỉ còn em
Xao động suốt đêm dài

Con suối nguồn
Xao động vội buông mình
Dẫu muôn hướng
Vẫn tuôn dòng về biển
Hoà nỗi nhớ
Tan vào cơn mộng hiển
Chỉ còn em
Thao thức nỗi nhớ ngàn

Đại dương xa
Cách vô vàn con sóng
Đợi trùng phùng
Tất tả tháng ngày trôi
Cuối dặm dài
Tình mình vẫn xa xôi
Đêm dành dỗ
Chờ nghe mùa trở gió


[Hình: thu-ibaraki0.jpg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sun, 03 Jan 2021 04:31:20 +0000

236_ ĐO TÌNH YÊU
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly )

Đừng đếm nhé
Thời gian em còn lại
Đừng buâng quơ
Hỏi ngày tháng bao lâu
Đừng thức giấc
Giữa đêm dài ấm mộng
Gió thì thào
Sóng vẫn vỗ về đâu

Em đừng đo
Năm tháng cho tình yêu
Em hãy đo
Tình yêu theo năm tháng
Bởi thời gian
Dẫu kéo dài vô hạn
Mà tình yêu
Còn vượt cả thời gian


[Hình: conduong428072014094642.jpg]

RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu  at   Sun, 03 Jan 2021 04:39:40 +0000

237_ TÌNH VẪN THẾ
Jenny Ho
( 14 ngày cách ly)

Còn không em
Ngày tháng sẽ phôi pha
Tựa nắng sớm
Trên bình minh dần cạn
Tựa cơn gió
Thoảng qua rồi vô tận
Tựa mây hồng
Tan rã dưới mưa tuôn

Tình riêng anh
Nào phải như mình nghĩ
Như hoàng hôn
Ráng níu giữ chiều tà
Như con sóng
Ráng bên bờ yêu dấu
Như bãi ghềnh
Muốn níu khách thơ qua

Anh mãi tin
Anh mãi nghĩ, dù xa
Trời vẫn thế
Màu thiên thanh còn mãi
Mây vẫn hồng
Nắng, gió...đổi mùa qua
Tình vẫn thế
Mặc đất trời vung vãi...


[Hình: photo-1-15214335341511666769938.jpg]


Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75