Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 03 Nov 2021 12:55:09 +0000

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ GIÚP ANH NỮA. ANH PHẢI TỰ GIẢI THÍCH DỰ ÁN CỦA ANH CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ...

Hội đồng quản trị ngày càng căng thẳng hơn. Dù anh có giải thích thành công dự án đó, nhưng anh sẽ không bao giờ làm tốt. Vì họ ngày càng tập trung chú ý đến anh. Chúng tôi chỉ là người đi làm thuê, chúng tôi sợ bị bắt lỗi và chúng tôi sợ bị đuổi.

Chúng tôi và anh đều biết dự án đó là của Mike. John ạ!

Chúng tôi đã hỗ trợ anh dịch thuật và đồng thời, chúng tôi giải thích cho anh hiểu, nhưng chúng tôi cũng không biết chính xác một vài chi tiết trong đó.


Vậy nên, chúng tôi ngừng giúp đỡ anh, vì sợ liên luỵ bởi những tai tiếng...

Chúng tôi sẽ không giúp anh phiên dịch và không thể giải thích gì thêm cho anh. Anh phải tự giải thích dự án đó và tự lèo lái cho chính mình.

Trân trọng,

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 06 Nov 2021 17:48:20 +0000

THI ĐUA LẤY VỢ...

Này Ranson, Richard đòi thi đấu võ thuật với anh. Tại sao anh không chấp nhận lời thi đấu của anh ta?

+ Bởi vì, tôi không còn là đứa trẻ. Anh ấy cũng đã thách đấu đua xe với tôi....

Vậy, anh có thách đấu cuộc thi lấy vợ với anh ấy không?

+Mục tiêu của tôi bầy giờ là lấy vợ. Tôi sẽ lấy vợ và sanh con trước anh, Jackson à!

Ha..ha.. Ý tôi hỏi là anh có hứa với Richard rằng: "Anh sẽ thi đấu cuộc thi lấy vợ với anh ta không?"

+Thật ra, nếu anh ta đồng ý thi đấu với tôi, thì tôi vẫn không thể thi đấu với anh ta, vì anh ta còn chưa thắng nỗi cuộc thi đua xe, đấu võ và anh ta vẫn chưa thắng nỗi chính mình. Anh ta chưa trưởng thành...

OK, tôi đã hiểu. Bây giờ, anh và tôi sẽ thi đấu uống bia và xem ai bắn tia xa hơn nhé! Hôm trước, anh đã thắng tôi 2 m.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 10 Nov 2021 01:47:41 +0000

NẾU HẮN KHÔNG NÓI CHUYỆN, THÌ LÀM NHỮNG ĐIỀU KHIẾN HẮN NÓI CHUYỆN...

Chào chị Thuỷ,

Nếu hắn không nói chuyện khi hắn đi làm, thì chúng ta sẽ khiến hắn nói chuyện. Nhưng tại sao chị là đì hắn nhứ vậy?

Về logic, em thấy không đúng. Chị đang cố tình hại hắn phải không?. Chị ghét hắn đúng không?

Chúng ta đi làm thì chỉ có biết làm và thực hiện theo yêu cầu của chủ.

Những gì chị nói em thấy hoàn toàn phi lí. Lúc thì, chị nói chị muốn dạy hắn, muốn hắn nên người. Lúc thì, chị nói chị sẽ tìm công việc tốt cho hắn. Thẩm chí, chị muốn nhường vị trí lại cho hắn.

Chị đừng xạo nữa!

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 16 Nov 2021 13:21:43 +0000

KHÔNG CẦN HIỂU NHIỀU, CHỈ CẦN BIẾT LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT...

Chào John,

Đây là thư từ bộ phận Hành chính, nó đã bị sáp nhập vào Bộ phận cao hơn bộ phận hành chính và đã xoá bỏ bộ phận Nhân sự trước đó. Vì ai?. Đó là vì anh.

Anh không cần hiểu quá nhiều về Văn hoá xã hội Hy Lạp, anh chỉ cần biết anh sống ở Hy lạp và anh có thể vi phạm pháp luật ở đây. Về chuyện anh có ý tưởng giết Mike.

Giết người là vi phạm pháp luật dù bất kì lí do nào. Anh chỉ giao tiếp với Mike qua màn hình vi tính. Anh chưa một lần tiếp xúc với anh ta. Chúng tôi cũng vậy. Vì thế, chúng tôi không muốn hại Mike.

Công ty của chúng ta chỉ nhỏ như hạt đậu, và chúng ta đang cố gắng gây ra một vấn đề kinh khủng bằng con khủng long bạo chúa.

Tại sao muốn có dự án thì phải giết Mike?

Tại sao muốn công ty phát triển, thì phải giết Mike?

Những câu hỏi tại sao đó anh không cần phải hiểu.

Trân trọng,

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 02 Dec 2021 11:09:01 +0000

VẤN  ĐỀ NẰM Ở CHỖ: "Mike đã leo lên đỉnh núi Hymalaya..."

Này John, anh đã muốn thách đấu với Mike về leo núi. Nhưng, Mike đã đến đỉnh Hymaylaya rồi. Mike đã trải nghiệm khung cảnh kì vĩ ở đó và đã lãnh thưởng 500 ngàn đô la cùng với Chiếc cúp vàng chứng nhận. Dù anh có ăn cắp chiếc cúp vàng của Mike, và treo chúng trong nhà, hoặc anh dùng tiền để mua chuộc Ban tổ chức để bọn họ huỷ kết quả của Mike, thì anh vẫn không bao giờ biết khung cảnh kì vĩ ở trên đỉnh núi Hymalaya.

Này John, đối với chúng tôi, leo lên đỉnh ngọn núi Hymalaya là nghi thức để trưởng thành. Chúng tôi không được xem là trưởng thành, nếu chúng tôi không cố gắng leo đến đó. Tất cả chúng tôi đến đó vì chúng tôi yêu quý phong cảnh trên đỉnh ngọn núi và chúng tôi không có sự giận dữ, và lòng ghen ghét. Chúng tôi có thể học cách để vượt qua chính mình hơn là vượt qua dãy núi dựng đứng.

Này John, anh leo núi với sự tức giận và ghen ghét. Anh lúc nào cũng muốn thi đấu với Mike. Vậy nên, chúng tôi khuyên anh ở nhà, vì leo núi rất nguy hiểm. Anh muốn chứng minh bản thân mình là tay leo núi giỏi nhất, nhưng chúng tôi không xem điều đó quan trọng vì nó không phải là mục tiêu của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là trải nghiệm quá trình leo núi, ngồi trên đỉnh núi, và hoàn thành nghi thức trưởng thành...

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53