Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 08 Apr 2021 06:13:14 +0000

ZAMBI TRONG GIẤC MƠ.

Bạch thầy, trong mơ, con nhìn thấy con bị đuổi giết bởi một đám Zambi. Có phải con sắp chết rồi không?

++Ta không biết. Hãy kể rõ lại.

Bạch thầy, trong mơ, con nhìn thấy một đám Zambi truy đuổi. Bọn chúng cắn người nào là người đó trở thành Zambi. Con có 2 người bạn thân bị Zambi cắn. Đó là hai người đồng nghiệp. Thật may mắn, là con nhìn thấy đường đi. Không hiểu vì sao trong trí nhớ của con, con lại nhớ đường của địa ngục. Con dắt theo một người bạn gái của con và an toàn vượt qua cơn giông bão.

++Vậy, con có đi cùng ai không?

Con có hỏi đường một người lạ. Sau đó, có một cặp nam nữ đi theo con. Bọn con có tất cả là bốn người. Sau đó, bọn con vào văn phòng công ty. Người nữ thì bận một áo đầm màu vàng, tóc xoăn đen. Người nam, bận áo sơ mi trắng, quần jean, và cầm một cái gậy bóng chày.

++Vậy, con nên nghỉ vệc tại công ty của con. Bởi vì, rất có thể họ sẽ lợi dụng con để làm việc mờ ám cho họ. Thầy cảnh báo giấc mơ của con xong rồi.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 08 Apr 2021 06:31:19 +0000

CÁI HỐ ĐEN...

Chào Dung,

Hôm trước, em nói Dũng là cái hố đen chỉ biết nhận mà không biết cho. Em còn dẫn chứng việc mời Dũng đi ăn nhiều lần tại nhiều nhà hàng nổi tiếng, nhưng Dũng không mời lại em.

Bây giờ, anh muốn hỏi tại sao em lại mời Dũng?. Hãy cho anh một lí do hợp lí.

Em còn tổ chức một nhóm thu tiền những thành viên được mời đi ăn tại Nhà hàng Hồng Kông hồi tháng trước. Em có thấy em bần tiện không?. Công ty đã mời nhân viên đi ăn, thì công ty phải trả tiền. Ai mời thì người đó trả tiền. Em bần tiện cũng vừa vừa thôi. Em làm anh mất mặt với nhân viên.

Người không có tiền, thì phải nhận là đúng rồi.

Còn chúng ta có tiền, chúng ta là hố trắng. Chúng ta chỉ phun ra vật chất dư thừa, để chúng ta ổn định hơn.

Bần tiện như vậy, thì em nên làm lính suốt đời.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 08 Apr 2021 06:54:00 +0000

MỘT VÀI CÂU HỎI QUAN TRỌNG

Bạch thầy, con muốn hỏi một vài câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, một người có hành vi đối xử tệ với con. Sau đó, họ giúp đỡ con. Hành vi nào thuộc về nhân cách chính?

+++Hành vi đầu tiên. Vì không ai muốn đối xử tốt với người khác, ngoại trừ người thân của họ. Con có thể kiểm tra thái độ, ánh mắt, cách bắt chéo chân, ngồi nửa mông,...Đó phản ánh nhân cách thật của họ.

Bạch thầy, có người hứa sẽ bù đắp cho  con bằng việc thăng chức cho con trở thành quản lí?

+++Con không nên tin. Bởi vì, chúng sẽ là gánh nặng. Của ôi thiu sẽ dành cho con.

Bạch thầy, con thật sự mê muội với những lời hứa ấy. Họ còn giúp con tuyển dụng một cô gái rất đẹp cho con. Họ muốn con hạnh phúc. Họ muốn con có đầy đủ. Con bị họ hại nên con bị gout, và bị tiểu đường, nên con không có sức khoẻ để lao động. Con muốn họ bù đắp cho con.

+++Cô gái đó không thích  con. Nợ của họ sẽ không bao giờ đòi được, con ạ.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 10 Apr 2021 16:12:42 +0000

NGƯỜI CÙ LẦN CÓ LÁU CÁ KHÔNG?

Nhỏ ơi! Cho hỏi người cù lần có láu cá không?

++Vậy là, con gái không thích rồi!

Sao vậy?

++Vì không thích cù lần, nên mới nói láu cá.

Vậy nên phải tránh xa.

++Đúng rồi, nếu không, sẽ bị tổn thương. Đàn bà ghê lắm.

Chọn giống tốt thôi mà!. Có thể hiểu và thông cảm được.

++Nói cứ như chẳng còn cơ hội nào cho anh!

Tôi chán rồi! Tôi chán phải thi đấu với những anh chàng khác.

++Thôi mà, con gái đứa nào cũng làm màu như vậy.

Không phải, tôi cũng chán phải năn nỉ rồi...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 10 Apr 2021 16:39:55 +0000

NGƯỜI MÀ NÓI KẺ KHÁC TRONG ĐẦU CÓ SẠN, HỌ CÓ SẠN TRONG ĐẦU CỦA HỌ KHÔNG?

Chào Dung,

Hôm trước, anh nghe em nói về Dũng rằng: "Trong đầu của Dũng có sạn rồi". Vậy, trong đầu của em phải có sạn nhiều hơn.

Dũng đã bị đuổi việc, nhưng bảo vệ công ty vẫn thấy thỉnh thoảng Dũng đến công ty để "đi nhờ" nhà vệ sinh của công ty. Anh thấy lạ. Cho nên, anh mới hỏi em có biết việc này không?

Có thể, do thất nghiệp, nên đầu óc của Dũng có vấn đề. Dũng vẫn nghĩ rằng anh ta còn làm ở công ty của chúng ta. Vậy nên, em phải gặp Dũng để đánh thức Dũng, cho Dũng biết sự thật.

Nhà vệ sinh vừa được làm mới, và cọ rửa. Anh sợ Dũng mang thuốc lá vào, nên em nhắn lại bộ phận dọn dẹp.

Em đừng nói trong đầu Dũng có sạn nữa! Bởi vì, Dũng bị mất trí rồi.

À mà này, nhiều người nói em gần đây ăn bận không phù hợp với nội quy. Bớt làm màu và ăn bân kín đáo vào. Em càng nói người khác tấn công em, thì đích thị, em đang tấn công người khác. Ai cũng cần cơm để ăn. Họ chẳng thèm em đâu.

Trân trọng,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53