Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 24 May 2021 17:21:25 +0000

KINH NGHIỆM CỦA SHARK

Ta là một BIG SHARK. Ta đã từng phá sản nhiều lần. Mỗi lần đều cho ta nhiều kinh nghiệm.

Cụ thể, khi ta tiết kiệm một thứ gì đó, tự dưng thứ đó biến mất. Ta càng sài tiền kĩ lưỡng bao nhiêu, ta dần phát hiện ra mình đã mất chúng từ rất lâu. Không thể quản lí chúng nỗi.

Vậy nên, mỗi lần, ta biết phun phí là xấu. Ta nhận thấy phun phí là không tốt thì đột nhiên, ta lại nghèo. Ta nhớ lại ta chưa từng ăn và thưởng thức một miếng thịt cừu có nước sốt từ Ý. Hương thơm phản phất của nó gợi cho ta cảm giác thèm thuồng lạ lùng. Mặc dù, ta đã từng ăn rất nhiều lần khi ta có tiền. Tại sao?

Khi ta có tiền, ta dần trở nên sống vội vàng, ta đã không thưởng thức cuộc sống và thời gian của ta. Khi ta phá sản và nghèo túng, ta trở nên nhớ chúng hơn bao giờ hết. Ta chưa từng bao giờ hạnh phúc.

Bây giờ, ta muốn chống lại nỗi sợ của ta, ta thường sống ẩn nhẫn và xem truyền hình về Shark. Những dự án nào mà các Shark trên TV không đầu tư, ta đều lén lút liên hệ. Ta muốn đầu tư âm thầm.

Bọn shark ngu dốt trên TV đang đi theo con đường của sự tiêu pha và thi thố với nhau. Bọn chúng muốn chứng minh mình giàu hơn người khác. Bọn chúng hoàn toàn không có sự thưởng thức về những cái hay, cái thú vị của các dự án.

Là một BIG SHARK, ta sẽ sống một cuộc đời âm thầm, ẩn nhẫn và biết thưởng thức.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 01:07:32 +0000

ĐỪNG SỢ..

Gửi chị,

Em nghe nói chị hay sợ. Em không biết chị sợ gì, mà sợ hoài. Chị cũng lớn tuổi rồi, có chồng, có con. Suốt ngày, chị cứ sợ. Chị nên đi khám, và kiểm tra hoocmon nữ. Em khuyên chị không nên uống estrogen quá nhiều và không nên đi điều trị thẩm mĩ. Người ta cứ tiêm chất gái vào cơ thể của chị. Trong cơ thể của chị, hiện nay đủ thứ chất gái của đủ thứ người khác nhau. Nó kinh tởm lắm.

Em nghe nói chị về hưu sớm để lo cho chồng. Em cảm thấy rất vui khi chị biết dừng lại. Em không mong chị nhường ghế cho em. Em chỉ biết chị nên về hưu sớm. Chí hướng của em là tự doanh. Em thấy chị suốt ngày cứ quan quyền, điều đó không hay. Lúc nào, chị cũng gây khó dễ cho người khác. Em không thấy chị giúp đỡ cho mọi người. Chị chỉ gây nghiệp hại thân và con cháu của chị. Mai này, chị cơ cực lắm. Nếu còn bất kì điều gì làm chị lưu luyến vị trí này, thì chị cứ gửi thư cho em.

Nhà là của người ta, công ty của người ta. Nó có phải của chị đâu?. Em xin chị đừng ám thị bản thân mình nữa. Đương nhiên, chị đi làm thì nên có tâm một chút.

Chị nói em lười biếng. Nhưng, em xin việc ở đâu cũng bị đuổi. Em bị đuổi là do chị cứ alo và liên hệ. Chị sử dụng quyền lực của mình để hại em. Làm sao chị có thể thay đổi được em?. Em không bao giờ thích chị. Em chỉ kiếm sống nên phải tỏ ra vâng lời chị.

Em thấy chị bớt làm ác hại người trước khi chị tụng kinh sám hối. Hành động phải đi đôi với lời nói.

Suốt ngày cứ sợ...

Sợ chuột

Sợ gián

Sợ mưa

Sợ sấm chớt...

Chị nên đóng cửa và sợ một mình chị đi.

Em không muốn góp vui cùng chị...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 04:57:40 +0000

EM KHÔNG THÍCH CHỊ

Em đã nói là em không thích chị. Dù chị có làm như thế nào, thì em vẫn ghét chị...

++Tại sao?

Chị nhường lại vị trí cho em đi...Vị trí trưởng phòng của chị. Chị luôn nói rằng chị cao cả, lương thiện, tốt bụng, chị hứa chị nhường vị trí lại cho em. Bây giờ, chị lại không nhường.

++Em chưa có khả năng và đạo đức.

Vậy, chị không có cao cả. Nhu cầu cấp thấp mới trên hết. Chừng nào nhu cầu cấp thấp được thoả mãn xong, người ta mới nghĩ đến nhu cầu cấp cao, thích thể hiện bản thân và nhu cầu xã hội, bạn bè.

++Tao sẽ đì cho mày chết. Tao sẽ hành hạ mày...

Vậy, chị đâu phải là người cao cả. Chị chỉ muốn người khác đánh giá chị tốt thôi!

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 13:33:33 +0000

KHÔNG THỂ MẤT ĐI TUỔI THANH XUÂN...

Anh hứa anh cho em công việc tốt sau khi anh lừa hết tiền của em. Anh giới thiệu em làm công ty anh. Mỗi tháng, anh trả tiền cho em. Mất bao lầu thì em mới lấy lại tiền?. Em chỉ muốn lấy lại tiền của em ngay lập tức và em không muốn làm thuê cho anh để nghe anh chửi mắng mỗi ngày. Anh làm ơn trả lại tiền cho em.

Em với anh không quen biết gì?. Tại sao anh lại gây ra nỗi đau cho em?. Tiền đó là mồ hôi và nước mắt của em. Nó không phải là rẻ rúng để anh đùa giỡn.

Tuổi thanh xuân và thời gian của em sẽ bị mất đi, nếu em làm việc cho anh. Trả lại em thời gian và số tiền mà anh đã lấy.

Anh đừng hy vọng em sẽ ngưỡng mộ anh. Sự giàu có của anh là vô nghĩa đối với em. Nó không có nghĩa lí gì hết. Em chỉ quan tâm đến bản thân của mình thôi.

Anh đừng vu oan, giá hoạ cho em. Dù, em kiếm tiền dơ bẩn thì đó là tiền của em. Nó không phải là tiền của anh.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Tue, 25 May 2021 14:54:00 +0000

VIẾT CHO VỢ NGOẠI TÌNH...

Gửi vợ,

Dù em có nói gì, thì chúng ta nên chia tay. Trong tay anh, anh có đoạn clip ngoại tình của em. Chúng ta chấm dứt và anh được giải thoát.

Dù cha của em là tướng lĩnh quân đội, thì anh cũng không sợ. Ông ấy cũng sẽ thông cảm cho anh thôi.

Trước kia, em quen anh và lấy anh làm chồng. Em nói nếu anh phản bội em, thì cha em sẽ giết chết anh. Thật ra, câu nói này làm anh rất vui, vì anh biết em chung thuỷ. Anh không sợ sự kiểm soát của vợ, như anh rể của em. Em quản lí anh như chị ruột của em quản lí anh rể. Anh không được sử dụng tiền lương của mình, và phải báo cáo việc của mình mỗi ngày.

Lâu dần, em cũng chán. Điều này nằm trong dự đoán của anh. Anh xin lỗi em, vì anh không biết sửa ống nước hư và đắp mái tôn bị dột. Anh yếu đuối và bệnh tật. Anh không lo cho em. Nhưng, sự hằn học và tàn nhẫn của em khiến anh mệt mỏi. Anh muốn ra đi. Bởi vì, em không biết lỗi của mình. Em hằn học và khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên trầm trọng hơn. Không  phải em cứ la hét và hành hạ anh, là  em sẽ chối bỏ lỗi lầm ngoại  tình của mình.

Anh muốn giải thoát bản thân khỏi những áp lực mà em đã gây ra cho anh. Và, xin em hãy giữ gìn sĩ diện cho cha mình.

Em hãy nói cha em xử bắn anh nếu cần. Vì anh đang nhục nhã và muốn chết...

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53