Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Thu, 04 Feb 2021 21:07:42 +0000

Ta là thầy của thầy. Hãy hỏi đi...

-Chào thầy, thầy vui lòng cho con hỏi tại sao chồng con lại phản bội con?

+Do giới tính nữ, con đã cảm thấy hơi ấm gần gũi của chồng. Lúc chồng con đưa gò má của anh ta đụng vào gò má con, con cảm thấy có hơi ấm, chồng con quan tâm con. Con có thể hờn dỗi, nhưng thực tế, con không hờn dỗi. Bởi đó, là hạnh phúc cá nhân của con. Bây giờ, chồng con không còn làm việc ấy, con không thể hờn dỗi nên con cảm thấy bị mất chồng.

-Chào thầy, con cảm thấy gần đây con đã mất tình thương của cha mẹ. Xin hỏi nguyên nhân gì?

+Do họ đã trả nợ cho con xong hết. Nhưng, con không muốn, con còn lưu luyến họ. Bây giờ, con sẵn sàng cất cánh, nhưng con cần hoàn thiện những kĩ năng. Nếu không, con sẽ gặp khó khăn. Dù ở kiếp này, hay kiếp sau, con đã không còn tình thương cha mẹ. Tự lo liệu lấy!

-Thầy ơi cho con hỏi, con đã làm lụng vất vả để giúp cháu ăn học. Thằng đó bây giờ chửi con. Con rất buồn!

+Con cảm thấy đau khổ, vì con làm lụng vất vả để giúp cháu. Con cảm thấy công việc vất vả, nghĩa là con rất lười. Con chỉ muốn sướng nên con mới giúp cháu. Ở đời này, có nghề nào mà không vất vả đâu?. Nếu con siêng năng, con có nhiều tiền, con giúp cháu con, thì con sẽ không kể công lao, và con hạnh phúc.

-Hôm nay, con nằm mơ con thấy người yêu của con đám cưới với người khác. Cô ta ngồi gần con với cái bụng bầu. Con cảm thấy sợ, con rất yêu cô ấy.

+Đừng sợ, vì đó cũng là điềm lành, thông báo rằng con đã tự do.

--------------------------------------------------------

TÂM SỰ???

+ Sao vậy?...Tui hỏi sao vậy?...

- Ông bị điên hả?. Tui đang giảng pháp.

+ Ông đừng giả điên nữa....Xưa nay, những đứa chửi bậy dễ bị đuối lí. Còn những người như ông thì thắng lí. Ông chỉ chọc người ta tức thôi!

- Ông nói gì vậy?

+ Đừng giả ngô, giả nghê nữa thầy à!. Chẳng thà, thầy nói tục tĩu, người ta còn tôn trọng. Đừng chọc tức người khác bằng mớ lí thuyết dạy đời. Ông dạy được ai?. Suốt ngày, ông chỉ bắt bẻ, chụp mũ, vu oan rồi lên giọng dạy đời...

- Tui đang chờ Huynh đánh tui đây...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sun, 07 Feb 2021 23:45:25 +0000

HỚT TÓC

Anh hớt tóc không đúng ý của tôi. Tôi khó tha thứ cho anh. Anh đừng xin lỗi hay bù đắp. Tôi không cần.

Bây giờ, tôi chỉ cần duy nhất một điều là: Anh hãy để tôi yên. Tôi muốn yên tỉnh một mình. Đừng làm phiền hay quấy rối.

Anh hãy giúp tôi nếu anh có thể:

Bất kì ai ghanh tị với mái tóc của tôi. Anh hãy trừng phạt họ. Anh cạo đầu họ.

Bất kì ai nói tôi tự cao. Anh hãy dạy họ một bài học. Đừng làm phiền người khác (Chọc tức người khác là làm phiền đến họ). Tâm của tôi không được yên.

Mái tóc của tôi bây giờ đã trở nên xấu xí. Tôi đang bị rối loạn cảm xúc. Hãy để tôi yên. Tôi cần một sự bảo vệ.

-------------------------------------------------

NÓ PHẢI NGỒI XE LĂN!

Tôi bắt nó phải ngồi xe lăn để bù đắp lại lầm lỗi của nó với tôi.

++Lầm lỗi gì?. Hắn đi học, đã đóng tiền học phí đầy đủ. Cô đã dạy xong. Nó cần tốt nghiệp và lấy bằng

Tại nó mà tôi thất nghiệp, thân bại danh liệt.

++Tại ai?. Tại cô. Sao không xem lại bản thân cô?

Con tôi đã bị covid 19...

++Của thiên, trả địa. Những cái không thuộc về mình, thì vốn sẽ chẳng thuộc về mình.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 08 Feb 2021 17:05:05 +0000

Tôi cảm thấy buồn chán quá!

++Tại sao?

Trước đây, trong phòng tôi, có một thằng với khuôn mặt nhăn nhó. Ai cũng ghét nó và ai cũng chửi nó. Hôm trước, tôi giả bộ nghỉ việc vì bệnh. Tôi dặn nhân viên tổ chức trò chơi bóc thăm. Thằng đó bóc trúng phần thưởng. Thật ra, phần thưởng là món quà mà đối tác tặng cho tôi. Ngày hôm sau, tôi lên công ty và quát mắng. Thằng đó đem trả lại và đã xin nghỉ việc trong ngày.

++Anh ác quá!

Tôi cảm thấy rất vui vì đã chơi xỏ nó. Nhưng, bây giờ, nó đã nghỉ việc. Tôi không còn ai để chọc ghẹo, để chửi bới, quát mắng. Những người khác cũng cảm thấy vậy.

++Rồi, những người xung quanh lại ghẹo lẫn nhau?

Không, bởi vì tôi thấy chán. Bởi vì, lúc nào họ cũng âu yếm nhau. Tôi biết giả vờ, nhưng tôi không nói ra. Rất là chán!

------------------------------------------------

CHỊ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ LUẬT SƯ!

Ngành chính của chị là ngành Lịch sử. Sau đó, chị học Luật và trở thành Tiến sĩ Luật. Nhưng, chị lại chê bai người khác ngu đần.

Học ngành nào thì làm ngành đó. Chị đã nói như vậy.

Song, chị cũng không phải là Luật sư. Chị nói chị học trong lúc làm. Chị vừa học vừa làm. Chi không nên kì thị người khác.

Em đã mất công học Luật, em cũng phải trở thành Luật sư. Nhưng, em không đi theo con đường mờ ám của chị.

Chị bắt em phải chuyển nghề, em phải làm về Kĩ Thuật. Vì chị nói em ngu...

Thật ra, chị trông có vẻ còn ngu hơn em. Chị soi gương xem có điểm nào chị nhìn giống Luật sư không?

Chị còn ki bo, chùm sò.

Ăn của chị có một cái Lẩu bò, chị đã đuổi việc người khác.

Chị không phù hợp với nghề Luật. Chị mắc quá nhiều sai lầm trong công việc, cũng như cuộc sống. Huênh hoang và kiêu căng trong sự ngu dốt của mình...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 10 Feb 2021 00:00:14 +0000

TIÊN NỮ, NÀNG ĐI ĐÂU?

Ở thế giới này, người ta hấp thụ những thứ tinh hoa của vũ trụ. Ăn sương, uống nắng nên thân thể không nhiễm uế. Phía dưới trần kia, con người và loài vật đã nhiễm uế. Rất nhiều người muốn cưới em. Họ lên miếu và nói những lời bỡn cợt, trêu đùa. Họ xúi dục và muốn em cũng nhiễm uế như họ. Họ muốn em phải tham lam, ghanh tị.

Nhưng, bây giờ, em cũng đã nhiễm uế, em cũng tham lam, và biết ghanh tị. Em tự nguyện, không ai ép buộc em. Em đã yêu thầm một người phàm phu. Em ghen với vợ anh ta. Em đang nhiễm uế. Em muốn xuống trần...
--------------------------------------------------------------

THẰNG ĐÓ PHẢI GIẾT!

Nhưng, em chỉ yêu thầm thôi! Chồng yêu đừng ghen!

++Em thật sự không quen biết anh ta sao?

Không! Anh ta không quen biết em...

++Nhưng, anh muốn giết thằng đó...

Anh ta rất giỏi.

++Thằng đó mà giỏi cái gì?. Nó chỉ viết sàm....

Anh không biết thì đừng nói. Anh không có chuyên môn...

++Thằng đó phải giết.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Wed, 10 Feb 2021 03:18:31 +0000

PHỎNG VẤN
Vị trí: Trưởng phòng Pháp lý.

Em quá giỏi. Không cần phỏng vấn em trúng tuyển rồi.

(Em mong chị cân nhắc lại: Vì em không thích tốn tiền để mời member trong công ty đi ăn uống, em không thích lì xì member vào các ngày đầu năm,...em không thể cho chị mượn tiền khi chị cần tiền đột xuất. Mong chị nghĩ lại)

ĐI LÀM THÌ CHỈ IM LẶNG VÀ LÀM...

------------------------------------

DO ĐÃ LÀM GÌ SAI?

Bạch thầy, những người đối xử xấu với con, con không chửi họ. Còn những người tốt với con, con chửi họ. Con không biết cho nhân gì mà con trở nên như vậy?

++Bởi vì, ta thấy quả của con. Qủa của con là cô đơn. Cho nên, tất cả mọi người phải xa lánh con.

Dù con có đối xử tốt với người tốt với con. Họ cũng sẽ ghét con. Hoặc, ông trời xui khiến cho con làm họ buồn, giận và ghét con.

++Do nhân gì?

Có thể, con đã gây nghiệp dối trá từ kiếp trước.

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53