Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 20 Mar 2021 05:56:49 +0000

QUAN THAM

Quan Tham cũng có cái đạo của quan tham: "Không động đến tiền của Vua, không tiêu sài quá hoan phí và không hại người.". Ăn cắp tiền của Vua, chắc chắn là không được làm Quan. Tiêu sài quá hoang phí, thích thể hiện bản thân khiến cho đối phương thù ghét, tìm cách trả đũa, gây khó dễ. Không hại người nghĩa là sống lương thiện.

Ý nghĩa cuộc đời là gì?. Mấy ai trân trọng thời gian sống?. Làm sao để cuộc sống sung túc và dễ dàng hơn.?

Cha của tôi từng là một Quan Thanh Liêm. Đến già, chết vị uất ức. Mẹ của tôi phải gồng gánh nuôi con. Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng. Con người sanh ra và có một quỹ thời gian nhất định. Sanh, Lão, Bệnh, Tử là 4 giai đoạn trong đời. Không tận dụng thời gian sống là vô lí.

Cũng may, tôi còn đi học và ra làm quan. Gặp một quan cùng Triều cũng tham lam. Nhưng, sau đó, ông ta gặp một quan thanh liêm và nghe lời thuyết giản về giá trị sống. Sống phải đạo đức và trung thành với Vua. Sĩ diện trổi dậy, bạn tôi cũng trở nên liêm chính. Sau cùng, bị hại ngồi tù. Do đó, nửa đời còn lại đã bị bỏ một cách hoang phí.

Những quan tham như chúng tôi chỉ nghĩ đến tiền. Song, những quan thanh liêm thì chỉ nghĩ đến tiếng tăm. Vì bọn họ được Vua khen, tiếng tăm sẽ có. Nếu họ có tiếng tăm, thì họ sẽ có vị trí. Cuối cùng, họ kiếm được tiền nhiều hơn. Câu chuyện ở đây là tiền. Chỉ có điều, chúng tôi chân thật hơn, và luồng lách giỏi hơn thôi.

Những người điên mới sống vì cuộc sống của người khác, và ép người khác phải có cùng cách nghĩ với họ. Yêu chiến tranh, ghét hoà bình là cái thói vô học của bọn thanh liêm. Bọn chúng muốn cướp đi giá trị sống của những  người khác.

Chúng tôi không muốn cách li những người thanh liêm, nếu những người thanh liêm không cách li chúng tôi. Những người thanh liêm chỉ thích làm hại những người khác. Còn, chúng tôi thì không. Chúng tôi sống cho bản thân mình, tôn trọng người khác, không ép buộc người khác.

Nếu bạn là quan tham, hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 20 Mar 2021 12:45:55 +0000

ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG...

Chị từng hỏi em muốn gì?. Em muốn nhiều thứ:

+ Một căn nhà giá khoảng 700,000USD ở mặt tiền để em ở và mở một Văn Phòng Luật sư.

+ Văn Phòng Luật sư sẽ được mở ở Lầu 01. Em sẽ tư vấn Luật và xử lý các công việc liên quan đến dân sự, hình sự, hành chính. Ở lầu 02, Lầu 03, em sẽ mở công ty Tài chính, bán bảo hiểm, cho vay, thu nợ pháp lý,...

+Mặt tiền bên dưới, em sẽ mở một tiệm thuốc Tây, em sẽ đứng tên nhà thuốc này. Riêng lầu 05 và sân thượng em sẽ bán cafe và sống trên đó. Em sẽ đưa cả nhà em sống trên đó.

+Em muốn một công việc ổn định, lương khoảng 6,000USD/tháng. Em chỉ làm khoảng 5 tiếng một ngày. Em muốn nghỉ ngày thứ 7, chủ nhật để em làm các công việc nhà.

+Hằng năm, em còn muốn đi du lịch. Em thuê dài hạn một resort. Cứ mỗi dịp, đến thứ 7, chủ nhật, em lại đưa gia đình đến đó để sống.

+Khi làm việc, thì em chỉ thích làm việc một mình. Em tư vấn và đưa dự án cho cấp trên. Công ty làm được hay không, là chuyện của công ty. Em chỉ làm đúng việc của mình.

+ Đặc biệt, em không thích bị la lối hay chửi bới. Bởi vì, em là người sống nguyên tắc.

+ Em không muốn làm việc vào ban đêm, vì em phải đi dạy học tại các Trường Đại học trong nước.

+ Khi muốn em đi sang nước ngoài để xử lý, thì phải chuẩn bị máy bay hạng sang, công ty phải mua vé máy bay...

Tạm thời là vậy!

Chừng nào, có mong muốn khác, em sẽ ib với chị.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 20 Mar 2021 14:34:27 +0000

TÀI CHÍNH ĐANG HẠN HẸP VÀ KHÔNG ĐỦ ĐỂ TỔ CHỨC CUỘC HỌP NỘI BỘ.

Chào Dung,

Hôm qua, anh mới nhận email của em về đề xuất mở rộng Phòng họp ở Lầu 02, Lầu 03.

Hôm qua, anh đã rất bận nên không thể trả lời email với em, anh đang ở Công Ty Tài Chính Mặt Trời Mọc.

Nhà của anh có tổng cộng 7 lầu. Trong đó, phần mặt tiền, anh đã mở nhà thuốc Tây. Lầu 01, anh tư vấn pháp Luật. Còn Lầu 02, là bộ phận cho vay, và bán bảo hiểm. Lầu 03, là bộ phận thu nợ pháp lý và khai thác tài sản của Ngân hàng.

Hiện tại, chỉ có Lầu 02, Lầu 03 là có phòng họp. Đó là phòng họp BlueSky và Athena. Anh rất muốn Dược sĩ cũng có phòng họp riêng cho mình. Bởi vì, công ty dược phẩm của anh, có tổng cộng là 7 dược sĩ. Trong đó, có 01 quản lý và 02 đội. Mỗi đội 06 người,, chia làm 02 ca thay nhau. Trong tương lai, anh sẽ tuyển thêm 02 dược sĩ và một thủ kho dược. Do vậy, nhu cầu họp của quản lý rất lớn. Thực tế, dược sĩ phải mượn phòng họp của Lầu 02, Lầu 03.

Có vấn đề là kho không thể bị thu hẹp để mở phòng họp. Theo ý kiến của em, là chia Bluesky thành 02 phòng nhỏ. Nhưng, hai bạn nữ dịch thuật và trực hotline sẽ không có chỗ để ngồi. Còn nếu di dời kho tài liệu và hợp đồng ở lầu 03, xuống sảnh thì không được. Vì kho thuốc phải tách rời với kho để tài liệu, hợp đồng. Cả hai đều rất quan trọng. Mất hợp đồng, bọn anh không khởi kiện khách hàng, và kho thuốc sẽ dễ cháy do để chung với tài liệu.

Hiện tại, hai bạn nữ trực hotline và dịch thuật thuộc Văn phòng Luật, nhưng Lầu 01 cũng không còn chỗ trống. Cho nên, em suy nghĩ phương án khác dùm anh.

Anh cũng muốn thuê văn phòng cao ốc, nhưng tình hình kinh doanh không đủ tiền. Lầu 04 là chỗ ở của Ba mẹ anh, Còn Lầu 5, là chỗ ở của hai vợ chồng anh, vợ anh là cô giáo nên cổ sợ ồn ào, cô ấy không muốn ở Lầu 4. Lầu 06, anh bán cafe và đồ ăn sáng. Bên trong là phòng lớn dành cho em trai của anh và vợ nó. Hai vợ chồng nó bán cà fe. Lầu 06 là nơi để nhân viên tụ họp ăn uống, và nghỉ trưa.

Sắp tới, em trai anh sẽ mua nhà phố. Anh đi mướn một Lầu của nó để cho bộ phận thu nợ có chỗ làm.

Em nói anh có 03 công ty. Không phải, anh mở đến 05 công ty. Quán cafe của anh, anh phải đóng thuế.

Hiện tại, anh chỉ có 01 giám đốc Tài chính và Kế toán, nhưng có đến 05 quản lý của 05 công ty khác nhau.

Anh đang túng, nên không thể chấp nhận đề xuất của em.

Chào,

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 20 Mar 2021 16:36:04 +0000

PHƯƠNG CHÂM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI:

CÔNG BẰNG - SÒNG PHẲNG - NGANG HÀNG

Bởi vì, chúng tôi phát triển công ty theo hướng Công Bằng - Sòng Phẳng - Ngang Hàng.

Như thế nào là Công Bằng?

Chúng tôi tổ chức làm việc và chúng tôi lấy sự công bằng để đánh giá người khác. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là quan toà xét xử. Đơn giản, chúng tôi chỉ làm ăn, kinh doanh. Thưởng tiền cho người có công lao, đuổi việc người lười biếng.Đó là công bằng.

Như thế nào là Sòng Phẳng?

Sòng phẳng nghĩa là chúng tôi không thích mắc nợ ai. Bởi vì, suy cho cùng, chúng tôi cũng không quen biết hoặc thân thiết gì với nhân viên. Đi làm đúng giờ và nhận đúng lương vào đúng tháng nhận lương.

Như thế nào là Ngang Hàng?

Mọi người đều ngồi chung với nhau và bàn về mọi ý tưởng. Không cần chào hỏi hoặc thưa gửi. Việc ai người đó làm.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 20 Mar 2021 17:22:03 +0000

TIẾNG LA'TIN- NGÔN NGỮ ĐÃ CHẾT...

Chào Dung,

Hôm qua, em đính kèm thêm một lá thư chào hàng của một đối tác nước ngoài. Em nói đó là tiếng la'tin, nhưng nó là ngôn ngữ đã chết. Bây giờ, tình hình dịch cúm lan rộng, nên có nhiều doanh nghiệp lừa đảo của người nước ngoài.

Anh đang nghi ngờ ngôn ngữ trên lá thư đó là tiếng Nga. Bởi vì, tiếng Nga từng được một Mục sư Thiên chúa giáo sáng tạo. Ông ta biết người Nga có nguồn gốc từ người La mã cổ. Một số người đã thoát khỏi sự tàn sát giả man trong chiến tranh. Đa phần là lính. Người Nga vẫn giữ nguyên giọng nói của một quốc gia bị diệt vong, và vị Mục sư quyết định đưa ngôn ngữ đã chết trở thành ngôn ngữ của Nga.

Lá thư này không nhắc đến việc giao hàng hay các giải pháp thanh toán. Lá thư này kể về một câu chuyện của hai người anh em. Họ là con của chúa trời. Chúa trờ đã cho họ 07 ngày để sống.

Sau 02 ngày, mỗi người chỉ còn lại 05 ngày để sống. Người em tiết kiệm thời gian của mình, bằng cách làm những việc có ý nghĩa, như dạy người khác cách trồng trọt, chăn nuôi, xây nhà, chữa bệnh,..Còn người anh không tiết kiệm thời gian của mình. Anh ta quậy phá khắp nơi, cướp bóc khắp nơi, uống rượu và bê tha cùng với vũ nữ. Đến ngày thứ 05, họ chỉ còn lại 02 ngày. Người em đến khuyên nhủ người anh. Người anh đã giết người em.

Người em trở về Thiên đường. Còn người anh vẫn tiếp tục sống hết 02 ngày và xuống địa ngục.

Trong lá thư có nội dung như vậy. Nó viết bằng tiến La'tin cổ.

Đội dịch thuật của anh đã làm việc rất tốt, nhưng anh không thể thưởng cho họ vì thiếu chính sách. Em mau chóng làm xong chính sách thưởng nhân viên, quy trình thưởng và tiêu chuẩn đánh giá.

Tuy nhiên, kế toán đang bận làm sổ sách của 05 công ty. Cô ta chưa thành thục việc tính toán. Khi cô ta thành thục, anh sẽ mở công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn. Đây là công ty thứ 06 của anh. Em ghi chú lại để tuần sau, chúng ta họp. Dự kiến đến cuối năm, Văn phòng Luật của anh sẽ làm giấy đăng kí kinh doanh. Anh sẽ nhận hồ sơ của 15 công ty khác để kế toán làm việc. Đó là những công ty của bạn anh. Họ có nhu cầu làm kế toán.

Cám ơn,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53