Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dựng tạm lều tranh vui chốn đây
Thi lâu tứ hải tựu sum vầy
Nắng uớp trà đong mưa cất tửu
Rót mời tri kỷ vạn lần say...
Tình hình là lâu rùi HTST ít khi làm thơ, nên mang tạm mấy bài thơ cũ về đây để... làm quen trước rùi sau này tính. Hihi...

Tạm

Anh tìm gì trong khoảnh khắc nồng say ?!...
Vội thoáng qua chưa đủ thành nỗi nhớ
Lạ vòng tay, lạ đến từng nhịp thở
Gối chăn nhàu dư vị dối gian tan…

Anh - lãng khách theo chân chàng họ Lý
Xem ái tình như buổi tiệc tầm hoan
Chưa mỏi gối quên đời không tri kỷ
Nhớ về ai sau giấc mộng vừa tàn?

Ân ái mặn… nghe bờ môi có nhạt?
Khi mảnh hồn hai nửa chẳng vừa đôi
Vay chốc lát ghép bừa lên tạm bợ
Nép vào nhau.. quen đủ để bồi hồi?

Đôi mắt khép xuyên vào đôi mắt khép
Bước qua đời không bận biết tên nhau
Đến rồi đi – vẫn là người xa lạ
Huệ, Hồng, Mai… hương lẫn tự khi nào…

Đêm cuối nhặt xuân thời qua mấy ngõ
Tháng năm dài rơi vụn xót lòng tay
Cau úa trái bên thềm duyên khách trọ
Khóc trầu phai chân thật giữa đời này...

02/2010.
Tự tình

Đông về trước ngõ tự nơi xa
Nắng muộn không dưng lạnh khắp nhà
Chạng bếp bao ngày thưa bóng mẹ
Khách phòng bấy tháng vắng hơi cha
Trà vơi - tách, chén sầu đương trẻ
Rượu cạn - bình, ly hận chửa già
Rướm lệ trông đèn duyên chực tắt
Mong đừng cháy vội trước xuân qua…

12/2009
Gọi Xuân

Đương Thu
Em muốn thay mùa

Tương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em

Sang ngày
Em mở cửa xem

Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…

17/12/09
Anh yêu hạt nắng
Lưng trời…

Em yêu ánh mắt
Một thời…
...xa xưa…

Hôm về ngang ngõ
Trời mưa…

Gởi anh...
...Vạt nắng...
...Tàn trưa
...Lỡ làng…

Dằn lòng
Đợi nắng mới sang

Chẳng may
Lỡ chuyến...
...đò ngang
Mất rồi…

12/2009
Có phải HTST ngày xưa bên TAL mà anh tuuthi hay thường nhắc không....???

Chào Hoà Thượng!
Thi Lầu thêm người mới
Cùng chung vui giấy bút dệt vần thơ
Niềm hân hoan như sóng vỗ đôi bờ
Mang phù sa về tưới xanh hoa cỏ.

Chào em nhé !
Hương lòng bay theo gió
Thắm chút tình thi sĩ trót say mê
Vai sánh vai đối ẩm lúc cận kề
Mùa phong nguyệt lấy tựa đề thi hoạ.
(31-12-2010, 01:09 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Dựng tạm lều tranh vui chốn đây
Thi lâu tứ hải tựu sum vầy
Nắng uớp trà đong mưa cất tửu
Rót mời tri kỷ vạn lần say...

Lều tranh một túp dựng ban trưa..
Ngạo Thế Cuồng Sinh ghé đụt mưa..
Lão Phụng hầm hầm ra tiễn khách029
Lão Hâm biến nhé kẻo thành thừa crying
(31-12-2010, 01:09 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Dựng tạm lều tranh vui chốn đây
Thi lâu tứ hải tựu sum vầy
Nắng uớp trà đong mưa cất tửu
Rót mời tri kỷ vạn lần say...

Lều tranh bên suối gió mơn man,
Đâu tiếng xa xa mấy giọt đàn,
Khách đến chưa say mà đã ngấm,
Cất tiếng tiêu hòa khúc giao hoan.


(31-12-2010, 03:51 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Lều tranh một túp dựng ban trưa..
Ngạo Thế Cuồng Sinh ghé đụt mưa..
Lão Phụng hầm hầm ra tiễn khách029
Lão Hâm biến nhé kẻo thành thừa crying

Quán bán tình thương, bán kết giao,
Sang hèn chẳng nệ tất tả chào,
Ta người cô quán để sai bảo,
Đuổi khách, cô buồn, ta nói sao ?
(31-12-2010, 03:32 PM)Vietnukiem Đã viết: [ -> ]Có phải HTST ngày xưa bên TAL mà anh tuuthi hay thường nhắc không....???

Chào Hoà Thượng!
Thi Lầu thêm người mới
Cùng chung vui giấy bút dệt vần thơ
Niềm hân hoan như sóng vỗ đôi bờ
Mang phù sa về tưới xanh hoa cỏ.

Chào em nhé !
Hương lòng bay theo gió
Thắm chút tình thi sĩ trót say mê
Vai sánh vai đối ẩm lúc cận kề
Mùa phong nguyệt lấy tựa đề thi hoạ.

Dạ em đấy ạ, ngày xưa bên TAL em hâm mộ nhất là thơ chị Vietnukiem và anh Tuuthi Heart
(31-12-2010, 03:51 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Lều tranh một túp dựng ban trưa..
Ngạo Thế Cuồng Sinh ghé đụt mưa..
Lão Phụng hầm hầm ra tiễn khách029
Lão Hâm biến nhé kẻo thành thừa crying

Lều tranh rộng cửa suốt nắng mưa
Nghiên, bút, trà, hoa, rượu... sẵn thừa
Khách chẳng chê hèn - vui ghé tạm
Lời mời chưa cạn - đuổi thời chưa ^^. Hihi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15