Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(19-10-2013, 12:48 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Đông sớm chạnh lòng phương Bắc đề thơ
Bỗng ngẫm… ta – người… buồn? – vui? Lấp lửng…
Giá một bình minh trời Nam trở lạnh
Ta nán lại giường… nếm tí bâng khuâng…

Và giá như bình minh trễ giấc
Để sớm mai gió Bấc ngủ quên
Cho ta chẳng thấy muộn phiền
Chẳng thêm chút lạnh chẳng mềm nhớ nhung


Bài thơ hay quá tỷ ah, một chút lãng đãng, một chút mênh mang, và môt chút bâng khuâng của lòng người dường như đang se lạnh !
Vu vơ...

Có những nỗi niềm không thể gọi thành tên
Em giấu sau những nụ cười son trẻ
Có những chờ mong… lắng đáy ly rất khẽ
Cạn bao lần… cũng không dễ vơi đi

Đêm trở trăn… non phơi phới xuân thì
Lưng lửng giấc nồng nàn hương thiếu nữ
Tấm gương soi tiếc ngông nghênh, chậc lưỡi
Hơi nóng tràn lụa run rẩy trên da…

Xa xỉ tình nơi phố thị phồn hoa
Mùa ân ái khát khô từ mấy độ
Nụ uyên ương khép cánh vờ thôi trổ
Tim héo gầy môi mắt chán đong đưa…

Đời xoay vần, sống tạm với… ngày xưa
Muôn phố cũ dần xoá đi lối cũ
Chân mon men cuộc khất trình lam lũ
Nhặt xoa mềm từng vệt cắt hư vô…

16/04/2014
Ru em
... chốc nữa đi anh...
Đêm không lạnh...
... lá sau mành chẳng lay.

Bình yên
... chỉ mấy canh này.
Khi tỉnh giấc
... lại ngày chang chói rồi...

Cho em tựa
... chốc này thôi.
Mai ra ngõ
... lưng chúng mình...
... rẽ ngang...

Cất vào nhau
... những vội vàng...

Thiên thu ngược nhặt
... lỡ làng...
... thiên thu...

13/11/2014
Xuân sớm...

Em ngang qua mùa Xuân
Cây rỡ ràng áo mới
Sắc màu đua trẩy hội
Gió reo cười lao xao

Chị Nắng mai đỏng đảnh
Soi nàng Sương thẹn thùng
Đêm hãy còn ngái ngủ
Váy Mây bồng hung hung

Cô Họa mi vẫy cánh
Chú Chích chòe líu lo
Chàng Ong bầu nhí nhảnh
Lượn nhà anh Tò vò

Cỏ vươn vai hít thở
Đàn Gà con lăng xăng
Thím Vịt xiêm ì ạch
Mắt Trống choai bần thần

Chị Mái mơ cục tát
Nhảy ổ vào bụi Khoai
Anh Chuối xiêm hí hửng
Mướp cười nghiêng trang đài

Em đưa tay xõa tóc
Nhài ngoài hiên loan hương
Nụ Nhãn lồng bung cánh
Xuân đùa quanh phố phường...

25 tháng chạp 2014
Lâu
Anh có về thăm ngày xưa không anh
Thưở quên cả thế gian
Chỉ có ta cùng trời đất
Ly rượu nồng ướp mật
Điểm nụ cười đương xuân

Lâu
Anh có còn đếm thời gian bâng khuâng
Mong ngày hò hẹn
Giấu sau nắm tay nụ cười bẽn lẽn
Sơ mi trắng tan tầm ngỡ thưở sinh viên

Lâu
Hạnh phúc lưng chừng duyên nợ chuân chuyên
Đùa khách trần ai
Trả - vay
Còn - hết

Lâu
Ngày hôm qua không thực thể
Chết được cách nào

Nên
Ta mãi còn trong nhau

23/06/2015
(23-06-2015, 06:17 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Lâu
Anh có về thăm ngày xưa không anh
Thưở quên cả thế gian
Chỉ có ta cùng trời đất
Ly rượu nồng ướp mật
Điểm nụ cười đương xuân

Lâu
Anh có còn đếm thời gian bâng khuâng
Mong ngày hò hẹn
Giấu sau nắm tay nụ cười bẽn lẽn
Sơ mi trắng tan tầm ngỡ thưở sinh viên

Lâu
Hạnh phúc lưng chừng duyên nợ chuân chuyên
Đùa khách trần ai
Trả - vay
Còn - hết

Lâu
Ngày hôm qua không thực thể
Chết được cách nào

Nên
Ta mãi còn trong nhau

23/06/2015

Lâu rồi người mới trở lại lều tranh
..........

Em nhớ…
… ngày xưa…
… nồng nàn…
Hương nắng những chiều thứ bảy.
Những đoá hồng mơn mởn cháy
Đường xa
… ngân nga…
… bôn ba.
 
… Ta khép ngày xưa
… nông nổi …
Một thời anh…
Một thời em…
Tóc vắn…
… tóc choàng sợi bạc…
Tình lanh quanh…
Duyên mong manh…
 
Em qua mất thời thiếu nữ
Trán hằn dăm nếp suy tư
Anh qua bước đường phong lữ
Ngăn tim hoang hoải mệt nhừ.
 
Đã mấy nghìn năm vay – trả?
Ta đâu dễ hoá người dưng
Ngăn cách chẳng thành kẻ lạ
Tình ung dung…
… say mông lung…
 
Anh hát lời năm tháng cũ
Ru mềm từng nốt ghita
Em của chiều nay mơ ngủ
Ngỡ anh đứng ở hiên nhà…
 
Ngày mai, những ngày mới nữa
Khác gì đâu?!…
… mặc thời gian…
...

Mùa đến mùa đi bất tận
Trần ai lắm nẻo đoạn trường
Em nguyện là người mang tội
Giấu đời một góc tơ vương...

22/09/2015
"Đã mấy nghìn năm vay – trả?
Ta đâu dễ hoá người dưng
Ngăn cách chẳng thành kẻ lạ
Tình ung dung…
… say mông lung…
 
...
Mùa đến mùa đi bất tận
Trần ai lắm nẻo đoạn trường
Em nguyện là người mang tội
Giấu đời một góc tơ vương..."

Hay quá Hòa Thượng ui <3
Lâu lâu viết mấy dòng, được tỷ khen mát hết ruột ạ, hihi... 015 :*
Mềnh cũng thích 2 khúc y chang Cô Nhỏ dzị á!  015
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15