Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cũng từng mấy dạo đã kề bên,
Bổng dưng một sớm đổi thay tên.
Em vui duyên mới phương trời lạ,
Ta sầu mộng cũ chốn hương quen.
Cứ ngỡ tâm tư mây chiều dậy,
Nào hay hồi hởi nắng sớm lên.
Chúc em ấm áp bên tình mới,
Có trách gì ta cũng kẻ hèn.
(01-01-2011, 04:26 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Lều tranh rộng cửa suốt nắng mưa
Nghiên, bút, trà, hoa, rượu... sẵn thừa
Khách chẳng chê hèn - vui ghé tạm
Lời mời chưa cạn - đuổi thời chưa ^^. Hihi...

Hai năm lại hỏi có đuổi không
Để ta còn biết đặng mà mong
Tối ngày nữ sĩ làm ta khổ
Đọc thơ nàng đau muốn khóc ròng
Năm xưa Điên điển nở bên sông
Em nép vào anh thoáng chạnh lòng
Con nước qua mùa con nước đục
Hoa tình đương độ nụ tình trong
Chiều nao cánh thắm lay phơi phới
Sáng nọ đài phai rụng bẽ bàng
Vạn lối phong trần không tránh được
Miễn đời vui trọn một hành trang...

20/11/2012
(20-11-2012, 06:12 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Năm xưa Điên điển nở bên sông
Em nép vào anh thoáng chạnh lòng
Con nước qua mùa con nước đục
Hoa tình đương độ nụ tình trong
Chiều nao cánh thắm lay phơi phới
Sáng nọ đài phai rụng bẽ bàng
Vạn lối phong trần không tránh được
Miễn đời vui trọn một hành trang...

20/11/2012

Người nhắc làm chi cành hoa trổ
vàng nắng gọi mùa nước lũ sang
đêm đọc thơ người sao nhớ quá
ký ức mùa xưa bỗng bàng hoàng
đường đê ngập lút con chim nhỏ
đồng ruộng tơi bời tiếng dế than
hẹn hò năm cũ vùi mưa ướt
ai giữ duyên xưa để lỡ làng ?



UyênUyên 21.11.12.
Chui vô thăm HT tỷ 1 cái xem bữa ni nhà cửa ra răng thôi chứ ko mần thơ được mô nghe, hihi
Ui, bữa ni đổ 3 mê rồi hoành tráng ghê, hé hé big green
(20-11-2012, 06:12 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Năm xưa Điên điển nở bên sông
Em nép vào anh thoáng chạnh lòng
Con nước qua mùa con nước đục
Hoa tình đương độ nụ tình trong
Chiều nao cánh thắm lay phơi phới
Sáng nọ đài phai rụng bẽ bàng
Vạn lối phong trần không tránh được
Miễn đời vui trọn một hành trang...

20/11/2012

Em đã qua rồi một khúc sông
Cớ sao còn chút thoáng chạnh lòng
Qua rồi nhiều lắm con nước đục
Lấy lại bao nhiêu nụ tình trong
Kết nụ, tình nào bay phơi phới
Trổ bông, nghĩa nọ rụng bẽ bàng
Chuyện đời, duyên nợ sao tránh được
Em hãy vui về một hành trang…

23/11/2012
Đổi dòng con nước đổ về sông
Khá trách ai kia vội đổi lòng
Mai mỉa nợ duyên chừ đã tận
Vạn bến bên đời đục hay trong?
(20-11-2012, 06:12 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Năm xưa Điên điển nở bên sông
Em nép vào anh thoáng chạnh lòng
Con nước qua mùa con nước đục
Hoa tình đương độ nụ tình trong
Chiều nao cánh thắm lay phơi phới
Sáng nọ đài phai rụng bẽ bàng
Vạn lối phong trần không tránh được
Miễn đời vui trọn một hành trang...

20/11/2012

4
Thương cho hòa thượng
Nợ trả chưa xong
Tình cũ vẫn mong
Khi mô thoát tục?

5
Thương cho cô hòa thượng
Chưa trả dứt nợ đời
Vẫn mong một bờ môi
Làm sao mà thoát tục?

6
Thương cho hòa thương si tình
Vẫn nhớ khúc sông trong đục
Tâm hồn muốn đang thoát tục
Hỏi nàng rằng đến khi mô?

7
Hòa thượng nhớ về một khúc sông
Đục trong thêm thoáng chút chạnh lòng
Phải chăng người lại muốn hoàn tục?
Tu thế thì thôi thật uổng công

8
Điên điển nở rạng ngời trong nắng sớm
Qua khúc sông xưa lại nhớ tới ai
Thương người con gái có mái tóc dài
Mặc áo ca sa sao còn lưu luyến?
Lục cơm nguội nhà chị Shea big green

NẾU.

Nếu hoa rơi hữu ý.
Nước chảy có vô tình?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Giọt nắng có u, minh?

Nếu hoa rơi hữu ý.
Gió có thoảng qua mành?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Bầu trời có màu xanh?

Nếu hoa rơi hữu ý.
Sau đêm có còn ngày?
Nếu hoa rơi hữu ý.
Người về có đi ngay?

Bông hoa nhỏ vẫn rơi
Dẫu chưa từng hữu ý
Bông hoa nhỏ vẫn rơi
Dẫu chưa hề mộng mị.

Chỉ xin một lần thôi
Một lần thôi trong đời
Rơi vào anh nhè nhẹ
Nghe ngọt mềm bờ môi.
( Lehuongnhu )
Lang tang...

Sực nhớ đã lâu không làm thơ nhỉ?
Mấy mùa qua, Hạ gõ cửa bên trời
Bò Cạp nước nhuộm vàng rươm khắp ngã
Nắng đổ dài hong nẻo nhớ khô tơi...

Mưa bất chợt dịu một ngày bất chợt
Ta ngủ quên nơi ngày cũ oi nồng
Xoay khấp khiễng ngẩn ngơ về thực tại
Chén trà chiều lay đáy nước... long đong...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15