Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mình thì thích hết người viết lẫn người comment kiss
(22-09-2015, 07:58 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]..........

Em nhớ…
… ngày xưa…
… nồng nàn…
Hương nắng những chiều thứ bảy.
Những đoá hồng mơn mởn cháy
Đường xa
… ngân nga…
… bôn ba.
 
… Ta khép ngày xưa
… nông nổi …
Một thời anh…
Một thời em…
Tóc vắn…
… tóc choàng sợi bạc…
Tình lanh quanh…
Duyên mong manh…
 
Em qua mất thời thiếu nữ
Trán hằn dăm nếp suy tư
Anh qua bước đường phong lữ
Ngăn tim hoang hoải mệt nhừ.
 
Đã mấy nghìn năm vay – trả?
Ta đâu dễ hoá người dưng
Ngăn cách chẳng thành kẻ lạ
Tình ung dung…
… say mông lung…
 
Anh hát lời năm tháng cũ
Ru mềm từng nốt ghita
Em của chiều nay mơ ngủ
Ngỡ anh đứng ở hiên nhà…
 
Ngày mai, những ngày mới nữa
Khác gì đâu?!…
… mặc thời gian…
...

Mùa đến mùa đi bất tận
Trần ai lắm nẻo đoạn trường
Em nguyện là người mang tội
Giấu đời một góc tơ vương...

22/09/2015

Khắc khoải vần thơ bấy dịu dàng

Đường trần sao lắm nẽo gian nan
Chỉ mong một lần được như ý
Để kiếp hồng nhan gánh nhẹ nhàng
Vu vơ nửa đêm...

Ai đó bảo rằng đá cuội chẳng biết đau
Sao ta nghe đá đêm lưng chừng nằm khóc
Đâu hẳn có trái tim mới buồn, vui, trách móc
Vạn vật trên đời đều yêu, ghét, tổn thương...

||

Khép mi giữa trời đêm đọng những giọt sương
Ta run rẩy nhịp đùa vui của lá
Hân hoan tan dịu niềm riêng khuất khoả
Đâu phải lệ nào cũng bởi bi ai...

||

Có lúc một mình không rượu vẫn say
Lúc tri kỷ nghìn ly không chếch choáng
Mọi thứ thật ra vốn đều không giới hạn
Bận làm gì lý lẽ, hồ nghi...

||

Ta một mình ta đều bước thiên di
Lúc lại bỗng tựa vòng tay bệ đỡ
Cứng cỏi, yếu mềm, độc tài hay hoảng sợ
Như tấm áo choàng lúc hợp sẽ thay đi

||

Yêu là khi ngu dại cuồng si
Lúc tỉnh táo ngoan cường lý trí
Cuộc sống muôn màu chẳng cần hoàn mỹ
Nếm cho tròn để biết món chi ngon...

Đêm vu vơ hao mòn...
....

1:19am - 28/11/2015 - Tự nhiên nhảm sảng...
Ngẫn...

Anh giờ đâu?!...
... trăng không tròn...

Anh ngày nay
... duyên không còn...

Lối xưa mòn...
... thay cỏ hoa.
Người lại qua lạ...
... xa...

Mùa bao lần xiêm áo
Anh bao lần...
... chuân chuyên?!...

Tao ngộ từ ly biệt...
Thôi!
Anh về đi...
... nỗi nhớ cũng về đi...

Ừ, có lẽ...
... treo buồn trên mắt ngủ...
Đêm tàn canh
... mộng cũng sẽ tàn nhanh...

Ký ức...
... vãn...
Nợ xưa là mị...

Anh giờ đâu?!...
... nỗi nhớ biết về đâu...

28/12/2015
NHẢM


Mưa đi!
Mở cho em cánh cửa về ký ức
Thuở vụng dại và những đêm thao thức
Nhìn thế giới màu cỏ xanh
Thưở mơ mộng quẩn quanh
Mặt đất màu hồng phấn
Nụ cười mềm trên lo toan chóng vánh
Đâu cần biết ngày mai
Đâu cần bận đúng sai

Nắng hong giòn ngày xưa
Cánh cửa vụn như chiếc lá tàn thu xoá vết mùa lặng lẽ
Ngày soi từng dấu vân tay
Hương cỏ gãy nồng theo từng vết cắt
Bản chất vươn vai thành thật
Bóng cây không biết màu gì
Ngày xưa lùi sau năm tháng qua đi
Phân vân từng ngã rẽ...

Đếm đốt ngón tay...
... thon thót giật mình...
Qua hẳn thời "có lẽ" cho vạn sự nhân sinh

Nghe muôn hướng...
... tâm dửng dưng...
Mắt hoắm đời thế thái...

Đâu cần ngã ba mới ngẫm đi tiếp hay dừng lại
Đâu cần vượt hết đường dài để xem nó bao xa
Âu cũng chỉ là phù hoa...
Lối cũ thân quen người vắng bóng
Còn đâu hình bóng thuở ban sơ
Tay nâng một chút niềm hy vọng
Mỗi bước đi qua một bước chờ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15