Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ủa sao hớ biết cái bài đó đã 5-6 năm hay vậy?
(19-09-2012, 03:52 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]ủa sao hớ biết cái bài đó đã 5-6 năm hay vậy?

Google thần chưởng ! hee hee
Hôm nay không có trăng
Quán không đèn lặng lẽ
Rượu trơ bình thoảng nhẹ
Chút hương thừa dư âm

Bụng cồn cào đói lã
Miệng chẳng thiết ăn gì
Co ro nằm một góc
Đếm thời gian qua đi...

Ai thương ta thời nhỉ?
Khi ta chẳng thương mình
Áo quần, giày, túi... đẹp
Vì ai mà tươi xinh?

Phấn son nằm một góc
Trông cũng lắm sắc màu
Điểm trang cho ai ngắm?
Lại biếng lười chẳng lau...

Tấm gương soi nhàu nhĩ
Phản vóc quen... gầy gò
Đôi mắt dường vô cảm
Cũng thấy mình... hay ho...

laughing
Giá như đừng gặp nữa
Ngày xưa... yên ngủ rồi
Mảnh tình vay tạm bợ
Không trở mình lên ngôi...


Thu năm nay buồn hơn Thu năm trước
Vắng người quen, không sắc đỏ hoa hồng
Lối cũ chẳng còn ai đưa đón nữa
Mỗi cuối tuần không khách để chờ mong

Ta – có lẽ tình trao hương hoa Cúc
Chỉ thoáng qua rực rỡ một mùa vui
Ngơ ngác chẳng hay mùa sang rất vội
Gom xác hoa đong ký ức ngậm ngùi…

Ai cách biệt không một lời từ giã
Tỉnh giấc ra dường tất cả là mơ
Quá khứ thể chưa một lần hiện hữu
Mộng - tìm đâu ra lối hẹn, ngày chờ...

Thu mấy độ, sắc hoa vàng mấy độ
Điểm màu Thu, đâu chỉ Cúc và ta
Bao chốn khác, bấy loài hoa cám dỗ
Ắt người xưa – duyên mới cũng đậm đà…

Nay phố lạ ta và người gặp gỡ
Chẳng tình nhân xao động một tình thân
Đông quá nửa chẳng còn hương hoa cúc
Vọng về nhau... cho hết đoạn đường trần…

Tình vay không trọn vẹn
Vốn từ khi khởi đầu
Một thuyền hai bến đỗ
Hờn gởi về nơi đâu?!…


HTST




(29-10-2012, 10:59 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Giá như đừng gặp nữa
Ngày xưa... yên ngủ rồi
Mảnh tình vay tạm bợ
Không trở mình lên ngôi...


Thu năm nay buồn hơn Thu năm trước
Vắng người quen, không sắc đỏ hoa hồng
Lối cũ chẳng còn ai đưa đón nữa
Mỗi cuối tuần không khách để chờ mong

Ta – có lẽ tình trao hương hoa Cúc
Chỉ thoáng qua rực rỡ một mùa vui
Ngơ ngác chẳng hay mùa sang rất vội
Gom xác hoa đong ký ức ngậm ngùi…

Ai cách biệt không một lời từ giã
Tỉnh giấc ra dường tất cả là mơ
Quá khứ thể chưa một lần hiện hữu
Mộng - tìm đâu ra lối hẹn, ngày chờ...

Thu mấy độ, sắc hoa vàng mấy độ
Điểm màu Thu, đâu chỉ Cúc và ta
Bao chốn khác, bấy loài hoa cám dỗ
Ắt người xưa – duyên mới cũng đậm đà…

Nay phố lạ ta và người gặp gỡ
Chẳng tình nhân xao động một tình thân
Đông quá nửa chẳng còn hương hoa cúc
Vọng về nhau... cho hết đoạn đường trần…

Tình vay không trọn vẹn
Vốn từ khi khởi đầu
Một thuyền hai bến đỗ
Hờn gởi về nơi đâu?!…


HTST





Đem bài này qua Event. Định trốn hả cưng laughing
Tự biết không có khả năng... giật giải nên giấu cho lành đó mà laughing
Phải nói là bài này của HTST quá đỉnh ..không tham gia nó phí ^^

Tình say...

Một chiều qua chốn cũ
Ta tìm ai vội vàng
Nhớ ra từ Đông trước
Sử tình nghiêng sang trang…

Bởi duyên say như rượu
Nợ mơ hồ như trăng
Gần nhau khi đối ẩm
Lung linh bên chị hằng

Tuần mấy ngày nhớ tửu?
Tháng mấy ngày ngắm trăng?
Theo vòng xoay số phận
Men nào không… nhạt dần?!…

Người có hoa có bướm
Người còn thi còn ca
Còn chiếc chăn ấm áp
Ai chờ bên khay trà...

Ta chỉ trang giấy nhỏ
Sách đời kia rộng dày
Từng bóng hình vò võ
Thuận tháng ngày… dần phai

HTST
có phải chỉ có những người có tâm sự thì thơ mới có cái hồn chăng?..
(29-10-2012, 10:52 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]có phải chỉ có những người có tâm sự thì thơ mới có cái hồn chăng?..

Khỏi cần chỉnh laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15