Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nàng ơi lều vắng mây che ..
Trong cơn tuý luý suối khe lắng sầu..
Nàng ơi có vướng tình nhau..
Hãy về bên Phụng ấm lầu Ẩm Thi laughing ..
(22-01-2011, 10:47 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nàng ơi lều vắng mây che ..
Trong cơn tuý luý rượu suối khe lắng sầu..
Nàng ơi có vướng tình nhau..
Hãy về bên Phụng ấm lầu Ẩm Thi laughing ..

Quán thời tạm đóng mấy hôm,
Đến hôm hửng sáng trời nồm lại (khai) trương,
Vội chi mà cứ cuống cuồng,
Ngươi kêu kiểu đó coi chừng... chết ta !
(22-01-2011, 11:02 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(22-01-2011, 10:47 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nàng ơi lều vắng mây che ..
Trong cơn tuý luý suối khe lắng sầu..
Nàng ơi có vướng tình nhau..
Hãy về bên Phụng ấm lầu Ẩm Thi laughing ..

Quán thời tạm đóng mấy hôm,
Đến hôm hửng sáng trời nồm lại (khai) trương,
Vội chi mà cứ cuống cuồng,
Ngươi kêu kiểu đó coi chừng... chết ta !

Ối đời ta biết giề đâu ..
Chẳng qua thấy vắng gọi nhàu thế thôi..
Bà Rịa tít tắp mù khơi ..
Tiệc không dự được ..đành mời làm thơ tongue
Bấy lâu bận quá chẳng về nhà
Quán thời nhện phủ cỏ đơm hoa
Bình ly cuối chạng nghiêng kêu nước
Cốc chén đầu khay chỏng gọi trà
Rượu dậy hương nồng trông khách ẩm
Nguyệt tròn sắc đượm ngóng thi ngâm
Thời gian há chậm cho giây lát
Phủi phím chào qua khúc lục cầm...

P/s: Cuối năm em bận quá ạ. Hihi... Bà rịa sát bên mà xa xôi gì đâu Ngạo huynh, mai lên 1 chuyến cho vui cửa vui nhà huynh ui, ko thui qua tết rảnh em rủ bà con xuống đó... quậy à hee hee
Bà Rịa ba đào cam cảnh thô
Biển tràn sóng nước nhớ Cô Tô
Dăm năm thất bại do tài mọn
Vài bận thăng hoa bởi sóng xô
Nào phải cơ duyên chưa vội đến
Hoạ chăng nghiệt chướng mãi hư vô
Tam Sinh hữu hạnh mong lần gặp
Tuyết Nguyệt Phong Hoa ..Ngạo với cô laughing


NTCS
Sao không thấy bài thơ đã hẹn đâu hết nhỉ...? 014
Đã hẹn là sẽ có, yên chí. Hehe... Sáng nay busy quá...

Em về với anh...
(Bức tường hoa - Lão Phụng)

Em về với anh... đêm nay thôi
Ngày mai dẫu biết sẽ xa rồi
Lửng say... trông phố dường nghiêng lạ
Lơi lả hàng cây xao chơi vơi...

Nép vội vào anh nghe đêm trôi
Ghép hai nhịp đập lỡ bồi hồi
Vai em run khẽ theo làn gió
Đợi nửa vòng tay xua đơn côi

"Đêm cũng là đêm như bấy lâu
Trăn trở trần ai giấc mộng sầu
Nhưng em sẽ khác bao ngày cũ
Hối hả dìu anh qua canh thâu...

Nhịp thở hoà tan nhịp thở lâng
Khoảng cách phù du khép lại gần
Cuối Đông hơi lạnh khua trầy xướt
Hôi hổi thời gian rơi bâng khuâng...
"
..........

Cứ tiễn dần nhau mấy đoạn đường
Anh hoài lần lựa... lối mờ sương
Em đành giã biệt không chờ nữa
Mỏi gối mà không trót mộng thường....

(Đây là toàn bộ sự việc scandal Bức tường hoa "về với anh" Phụng ạ hee hee )

Đoạn cuối diễn ra như dzầy nè em ơi !
(24-01-2011, 02:06 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]EM VỀ THEO ANH ĐÊM NAY THÔI

Em về theo anh đêm nay thôi,
Dẫu biết là anh sẽ ngậm ngùi,
Nếu em mà để cho anh nói,
Anh chối từ sao, em tấn thôi !

Em về theo anh đêm nay thôi,
Em nghĩ vợ anh sẽ đứng ngồi,
Lo anh đi đứng khi trời tối,
Có biết là anh yên trong nôi !

Em về theo anh đêm nay thôi,
Có thể con anh sẽ khóc đòi,
Vắng cha sẽ xấu và làm nũng,
Anh cố một lần cho em vui !

Em về theo anh đêm nay thôi,
Thầy me lo lắng cũng sẽ nguôi,
Anh báo công tác rất đột xuất,
Trách móc chi ? Anh vất vả rồi !

Em về theo anh đêm nay thôi,
Ngày mai em sẽ đi mất rồi,
Cho dẫu gia đình anh tan nát,
Đừng trách em nhiều, “yêu dấu” ơi !

Đêm lạnh lều hoang không chăn chiếu,
Ngả nghiêng chén bẩn nhện giăng màn,
Mái soi trăm lổ trăng dìu dịu,
Nhớ người tím dạ thấu tâm can.
Năm cũ qua dần đêm ngã nghiêng
Lo toan, tất bật... lắm muộn phiền
Muốn say rũ tạm bao sầu muộn
Chỉ thấy riêng mình cô lẻ thêm...

Đã biết không người nao sẻ chia
Sảy chân chẳng chốn dựa quay về
Vẫn quên - nán lại khi gần vực
Gặm tứa môi tìm đau chán chê...

Mỏi gối năm rồi năm đến - đi
Thời gian khéo cợt tuổi xuân thì
Ước chi bé lại thêm lần nữa
Quẳng gánh đời - vui... đâu mấy khi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15