Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(01-02-2011, 12:30 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Năm cũ qua dần đêm ngã nghiêng
Lo toan, tất bật... lắm muộn phiền
Muốn say rũ tạm bao sầu muộn
Chỉ thấy riêng mình cô lẻ thêm...

Đã biết không người nao sẻ chia
Sảy chân chẳng chốn dựa quay về
Vẫn quên - nán lại khi gần vực
Gặm tứa môi tìm đau chán chê...

Mỏi gối năm rồi năm đến - đi
Thời gian khéo cợt tuổi xuân thì
Ước chi bé lại thêm lần nữa
Quẳng gánh đời - vui... đâu mấy khi...


Tiếng thở dài bay qua từng cung bậc
Chìm trong giấc mơ hoan lạc rã rời
Câu thơ em- bóng dáng nỗi đau ngày xa xưa còn đó
Như lưỡi dao oan nghiệt cắt đứt sợi tơ hồng
Anh nhen ngọn lửa tình xua tan buốt giá mùa đông
Sưởi ấm trái tim em bao lần rịn máu
Giọt sầu chênh vênh giữa miền giông bão
Anh sẽ dìu em đứng lên dù bằng nước mắt
Níu bước em về bên anh-em về bên anh
Quên nhé em ! Nỗi đau cũ ngày xưa...
Đêm qua anh say quá,
Loạng choạng bước về nhà,
Bốn mắt nhìn xa lạ,
Phải ta trong nhà ta ?
Có những lúc buồn
Không biết ngỏ cùng ai
Vầng thơ trãi lòng... Viết mãi không thành chữ
Chén rượu phân vân... rót nhìn...buông... do dự
Sợ men nồng... không đủ đắng và cay...

Và có những lúc buồn
Cũng muốn tự mình say
Nhưng bỗng nhận ra đời... Trót cô đơn nhiều quá
Sợ những xót xa trỗi dậy xé cào... trong phút giây vật vã
Bấu víu... lần tìm... chẳng một ngón tay quen...

Ta thấy đời ta... cho mãi... chẳng bỏ bèn
Ai cũng muốn lấy đi... cả những gì ta còn chưa kịp có
Ngăn khố trống không... chiếc bóng nhàu vò võ
Từng bàn chân... ngang dọc... tháng ngày

Ta lại một mình
Lẩn thẩn
Chiều nay
Đếm những chiếc lá rơi
Ước vô tình có bóng ai ngược lối
Để ta ngã sóng xoài
Chẳng đứng chi phải vội
Khi đã ngã quá nhiều
Những lúc không hay...


Lạnh buốt sương đêm ,lạnh nhớ thương,
Tình si men rượu thẫm cố hương
Dạ yến đâu bằng khuya độc ẩm
Bồ đào ,quang bôi sánh quỳnh tương
Nợ nặng tim gông ,phai màu tóc
Duyên bồng thân quấn,nhớ hoa thuong
Chơi vơi bóng nước mưa tầm tã
Độc ảnh thân cô,bước dặm trường

NTCS
Đêm buồn dốc chén rượu vừa ráo hoảnh
Liếm nhẹ môi lưu vị cuối... phai nồng
Không dưng khẩy men ái tình sớm nhạt
Đoá hoa tàn mong nở lại... hoài công...
cảm hứng gần nhà thờ Đức Bà

Em về với anh, đêm nay thôi
Sài gòn hàng me gió thổi dồn
Nhà thờ Đức Bà không lên tiếng
Chúa thở dài ngao ngán em_ anh

Em về với anh, đêm nay thôi
Ngày mai nữa hỉ? chưa biết chừng!
Đường qua Tên Lữa sao chậm thế
Xe nhẹ nhàng, đứng lại nửa đêm...

Em về với anh, đêm nay thôi
Dù cho sương gió có qua đời
Ước chi đêm dài hơn thế kỷ
Tiếng khẻ khàng không bật trên môi.
Xe chạy về tên lửa bon bon ko có dừng lại à nghen 033
(02-04-2011, 02:19 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Xe chạy về tên lửa bon bon ko có dừng lại à nghen 033

thì qua đó là đến nhà, ko cho xe đứng lại chẳng lẻ bắt xe chạy suốt đêm?
Xong việc muộn - ngày mới sang vội vã
Men lối quen lặng lẽ trở về nhà
Tiếng mở cửa xát vào đêm... đơn độc
Bóng đổ dài chậm chạp bước chân qua...

Đón ngày mới, hay dẫu chào ngày cũ
Mở mắt hay khép lại... cũng riêng mình
Bốn vách kín đã làm nên vũ trụ
Ta chính là... duy nhất một hành tinh...

Ôn kỷ niệm, để sống bằng kỷ niệm
Bởi nhìn quanh - ai khác để chuyện trò?!...
Lúc thức giấc và trước khi đi ngủ
Nói cùng mình hơn quẩn vạn điều lo...

Ta càng lớn, càng thấy mình dễ tính
Biết tự vui, tự cười khóc, khi cần
Lúc rỗi việc, ta và ta... yên tĩnh
Nghĩ đến người... nào đó... để bâng khuâng...

................
Khuya
Ngủ muộn
Cơn mưa ào bất chợt
Như vòng tay trời đất
Vỗ về yêu
Chiếc áo ngủ mong manh
Từng tiếng mưa
Ve vuốt
Trãi đều
Thoáng rơi một nụ cười
Thật khẽ
Đôi mắt nhắm hờ
Chốn ấy bây chừ có mưa?
Đêm lạnh không?
Anh lạnh không?
Mưa sa giông...

23/04/2011
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15