Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Niệm!

Gọi anh...
Anh!
Đứng bên đời!

Cho ta yên mộng
Một thời...
Tuổi xanh...

Cho đôi bên
Mãi...
Ngọt lành...

Kẻo duyên khéo lại...
Hoá thành...
Chuân chuyên!

02/11/2012

Đời...

Chiều nay...
Anh mặc áo xưa.

Vui cùng người cũ
Cũng vừa...
... Mới xa...

Dù sao,
Cũng ở gần nhà...

Dù sao,
Cũng đã...
... Từng là...
... Cố nhân...

Lai qua,
Một nẻo...
Đường trần.

Biết bao lối chẳng...
... Lắm lần
... Lại
Qua...

02/11/2012
Chiều nay gió nỗi phong ba
Bỗng nghe tiếng sáo nhạc hoà thương tâm


Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương ti tư
( Vương Duy )


Đậu hồng sinh ở miền nam

Đến xuân lại nẩy thêm cành tốt tươi

Mong sao chàng hái cho nhiều

Bao nhiêu đậu ấy bấy nhiêu nặng tình.
Soạn lại thùng đồ từ rất xưa, bắt gặp tập thơ nhỏ từ năm 16-17 tuổi, ngồi đọc mà buồn cười chết đi được, đi bệnh viện cũng làm thơ, cái gì cũng làm thơ... Quyết định bỏ tập thơ ấy vô thùng rác, giữ lại 4 dòng này chơi...

Mười sáu tuổi chẳng thích làm thơ nữa
Dù trong lòng không hiểu tại vì sao
Đêm đi ngủ cứ vờ quên khép cửa
Để vu vơ đón một ánh trăng nào...
Đêm trắng mình ta dệt nhớ mong
Người đang yên giấc có hay không
Phương đây ôm gối hong giường lạnh
Chốn đó choàng vai sưởi nệm nồng
Dăm phút tương phùng duyên trắc trở
Vạn giờ ly biệt nợ chuân chuyên
Đường anh cuối nẻo không cùng mộng
Bến nhỏ phần em lệch hướng thuyền...

20/11/2012
Đêm trắng mình ai dệt nhớ mong?
Để ta thổn thức giấc mơ hồng
Bên này bóng lẻ ôm gối chiếc
Nơi đó một mình dựa lưng không
Ba phút tương phùng sao da diết
Vạn giờ duyên nợ vẫn ngóng trông
Cuối nẻo đường tình? Sao lại thế?
Lạc bước đường về, ai biết không?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15