Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vạt nắng bên lều rọi bóng xưa ..
Ngọc thanh hoa khiết có chồng chưa..
Cuồng Sinh hỏi nhãm vui cho biết..
Đặng có duyên chi cũng chả thừa tongue
(02-01-2011, 05:13 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Vạt nắng bên lều rọi bóng xưa ..
Ngọc thanh hoa khiết có chồng chưa..
Cuồng Sinh hỏi nhãm vui cho biết..
Đặng có duyên chi cũng chả thừa tongue

Cỏ dại ven đường chẳng sắc hương
Tùng quân bóng cả giễu thân thường
Lữ khách không màng vay giấc tạm
Nửa đời chớ gặp... một người thương ^^
(02-01-2011, 11:13 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]
(02-01-2011, 05:13 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Vạt nắng bên lều rọi bóng xưa ..
Ngọc thanh hoa khiết có chồng chưa..
Cuồng Sinh hỏi nhãm vui cho biết..
Đặng có duyên chi cũng chả thừa tongue

Cỏ dại ven đường chẳng sắc hương
Tùng quân bóng cả giễu thân thường
Lữ khách không màng vay giấc tạm
Nửa đời chớ gặp... một người thương ^^


Anh về tìm lại ngày xưa
Gặp em thảng thốt cuối mùa đợi mong
Làm sao nói hết tiếng lòng
Mùa đông quạnh vắng quay vòng trong tim
Lều tranh em mở anh tìm
Long lanh mắt biếc tiếng chim gọi tình
Nhìn trong lấp lánh sắc màu
Đắn đo suy nghĩ tìm câu... ngỏ lời
(02-01-2011, 11:13 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]
(02-01-2011, 05:13 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Vạt nắng bên lều rọi bóng xưa ..
Ngọc thanh hoa khiết có chồng chưa..
Cuồng Sinh hỏi nhãm vui cho biết..
Đặng có duyên chi cũng chả thừa tongue

Cỏ dại ven đường chẳng sắc hương
Tùng quân bóng cả giễu thân thường
Lữ khách không màng vay giấc tạm
Nửa đời chớ gặp... một người thương ^^

Ta thời chỉ muốn ngụ trong tim..
Một giấc mơ hoang với nàng Điềm..
Cỏ lạ ngày xưa sanh chữ Gấu..
Chẳng dám co duỗi ..đoạn nằm im..sad
Lạc bước chân ai tới lều tranh,
Nghe đâu hoa, tửu sẵn để dành.
Thôi thời tạm góp đôi vần mọn,
Mai mốt còn xin chén trà xanh ...
(03-01-2011, 10:37 AM)TuuThi Đã viết: [ -> ]Anh về tìm lại ngày xưa
Gặp em thảng thốt cuối mùa đợi mong
Làm sao nói hết tiếng lòng
Mùa đông quạnh vắng quay vòng trong tim
Lều tranh em mở anh tìm
Long lanh mắt biếc tiếng chim gọi tình
Nhìn trong lấp lánh sắc màu
Đắn đo suy nghĩ tìm câu... ngỏ lời

Bấy lâu cách biệt phương trời
Tìm không một lối gởi lời hỏi han
Khách xưa, từng nick... nhẹ nhàng
Phút giây gặp lại... dạ càng mến thương...

(03-01-2011, 03:35 PM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Lạc bước chân ai tới lều tranh,
Nghe đâu hoa, tửu sẵn để dành.
Thôi thời tạm góp đôi vần mọn,
Mai mốt còn xin chén trà xanh ...

Hoả Tà Nương xưa nhớ nick quen
Chỉ là chưa dịp off à nghen
Vui chào chị bước thăm lều tạm
Vạn ấm trà xanh chẳng bỏ bèn...
Hôm nay cô quán vắng,
Khách đến tự uống trà,
Cả đàn chim húng hắng,
Chỉ một là lo ra !
(03-01-2011, 04:23 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]
(03-01-2011, 03:35 PM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Lạc bước chân ai tới lều tranh,
Nghe đâu hoa, tửu sẵn để dành.
Thôi thời tạm góp đôi vần mọn,
Mai mốt còn xin chén trà xanh ...

Hoả Tà Nương xưa nhớ nick quen
Chỉ là chưa dịp off à nghen
Vui chào chị bước thăm lều tạm
Vạn ấm trà xanh chẳng bỏ bèn...

Chết rồi, bị gọi "chị" ... đến đen,
Vô lều thuốc (lá), rượu vẫn cứ ghiền,
Ví đây đổi phận làm ... Nương được
Biết đâu ghẹo được lão Phụng tiên ... hee hee

Hihi... Nhớ nick Hoả Tà Nương quen nhưng hồi xưa chủ nick là nam hay nữ thì HTST ko rõ, nên sorry nha ^^
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15