Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sự vô cảm có thể lây lan. Thấy sợ... 024
Cà phê hôm nay đắng quá!
Lại một Valungtung trắng, và lại một mùa ta đếm lá xanh rơi...
Về đâu, khi bước chân lạc lối ?
Canh Khuya cảm tác

Én xuân bay với gió ngàn
Canh khuya say khướt rượu tràn môi cay
Sầu tan mây tạnh trăng lay
Bóng in phiến lá , tháng ngày đùng đưa
Trần gian khát thỏa mộng thừa
Ban mai thức giấc tóc đùa tung bay
Nhật nguyệt hoang hoải cơn say
Chân trời đỏ ối biết ngày hay đêm

Ngạo
(14-03-2013, 01:27 AM)266 Đã viết: [ -> ]Lại một Valungtung trắng, và lại một mùa ta đếm lá xanh rơi...
Về đâu, khi bước chân lạc lối ?

lạc lối ban tối thì đầu gối thường đội mép hỗ ga laughing