Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ta cùng người đi đến cuối cuộc chơi
Vẫn trân quý những gì nay đã cũ
Vẫn ông - tui, vẫn tay ghì ôm xiết
Một ngày vui bên cạnh bóng giai nhân

Ta mừng người giã từ kiếp độc thân
Mùa xuân tới và đời nay cũng khác
Một chén cạn ta nguyện người an lạc
Người trao ta đóa hoa cưới ngày vui
Nụ cười nhiều khi vô cảm thật...
Gặp nhau( chỉ là vu vơ)
Nhìn nhau( trong chớp mắt)
Nói nhau( vài câu)
Rồi im lặng
Rồi cười
Nhạt...
Bất ngờ quá, và thấy tủi thân chi lạ...
Nhưng mà tại mình thôi, nhiều khi cứ quên mất rằng không phải lúc nào sự chân tình cũng là đúng lúc!
Ơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mai là tận thế à?

Nếu thật vậy thì là một hạnh phúc của nhân loại nhở?

Sao hôm nay mình ko tận hưởng để mai thanh thản?

Í!!!!!!!!!!!!!!!!!! còn ngày mốt nữa laughing

Điêu thế?

Nghe nhạc: (Click to View)
Có một mùa Đông năm nay rất khác
Khi bản thân mình đã biết đánh đổi niềm đau
lấy nụ cười
Biết tự mình sưởi ấm cho trái tim bằng cách này hay bằng nhiều cách khác
Biết tự mình đón đưa những mất mát vào quên lãng
Biết tự mình choàng cho mình
áo khoác và khăn len mà mạnh dạn ra phố
Dẫu biết rằng
mùa Đông nơi này có mùi vị rất khác
.
.
.
.
.
Thơ văn đâu mất tiêu hết rồi, không làm nổi cả 1 bài 040
Hôm nay thật nhẹ nhàng vì những đau đáu tháng ngày qua đã hết, bình yên trong hạnh phúc em nhé.
0h5' ngày 21/12/2012 cả bầu trời đều là một màu đen thăm thẳm giống như trong lời tiên tri. Eo, tận thế thật ah 031
Mình canh me thời khắc tận thế mà tận thế chưa tới thì mình đã sắp chết. Con mắt lòi ra vì truyện rùi. Trên sa mạc và trong rừng thẳm, có ai đọc chưa nhỉ?
(21-12-2012, 01:35 AM)mechichi Đã viết: [ -> ]Mình canh me thời khắc tận thế mà tận thế chưa tới thì mình đã sắp chết. Con mắt lòi ra vì truyện rùi. Trên sa mạc và trong rừng thẳm, có ai đọc chưa nhỉ?

M cũng thích quyển này lắm ah tỷ Me. Một cuộc phiêu lưu vô cùng hấp dẫn ah ^.^
Nghe tựa biết là đọc rồi mà chả nhớ gì nữa choáng