Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cuộc sống khó khăn, lòng người khó đoán. Biết sống sao cho vừa lòng nhau đây?

Đã mang tiếng ta phải làm cho tới
Nịnh trên chèn dưới lấy hiển vinh?
Cốt cách kia cũng chỉ đáng muôn lần
Cho chó gặm hả tên tiểu nhân đáng ghét 004004004
laughing
024
Liệu a có thể giữ được trái tim em trong bao lâu khi khoảng cách giữa 2 người quá xa và em còn quá vô tâm zzzz
Vô địch rùi. Sướng 015
Tối qua buồn đời, mình đi lang thang hưởng chút gió bụi Đà Thành. Khi về lại gặp mùi hương làm mình nhức đầu thuở nọ : hương hoa sữa. Nàng thu đã gõ cửa rồi ư? Sao trời vẫn oi thế nhỉ? tongue
(14-07-2014, 10:21 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Tối qua buồn đời, mình đi lang thang hưởng chút gió bụi Đà Thành. Khi về lại gặp mùi hương làm mình nhức đầu thuở nọ : hương hoa sữa. Nàng thu đã gõ cửa rồi ư? Sao trời vẫn oi thế nhỉ? tongue

Ừ, Thu gõ Cửa rồi.

Sài gòn chiều nào cũng mây mù ủ đọng.
Sắp có bão to, huynh tỉ ở miền Trung và miền Bắc chú ý cẩn thận nhé
Tớ vẫn thấy mình còn trẻ, sao cậu cứ phải nhận mình đã già vậy?
Bạn bè là gì?
Khi vui vẻ thì chia sẻ niềm vui với nhau, khi buồn thì nói với nhau đôi câu an ủi.
Buổi chiều mùa hè nóng nực thì uống với nhau dăm ba cốc bia. Hoặc giả chiều nào mát trời thì quây quần với nhau bên nồi lẩu. Với vài ba chén rượu!
Như thế là vui rồi.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, và mình là người ích kỷ.
Mày nói tao làm mày sợ, nhỉ?
Thế mày đã sợ chưa?
Nếu sợ rồi thì để tao yên, nhé.