Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(06-12-2011, 09:54 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Sáng nay Sài gió lộng lồng
Ước bàn tay ấm vỗ mộng vô thường...

Soothe

(06-12-2011, 09:54 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Sáng nay Sài gòn lồng lộn
Ước bàn tay ấm lộn lồng mông em

Xuất sắc!
(06-12-2011, 10:33 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(06-12-2011, 09:54 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Sáng nay Sài gòn lồng lộn
Ước bàn tay ấm lộn lồng mông em

Xuất sắc!

Pó tay rồi! 012
hihi.... hôm nay cũng có người hỏi đường mình.... party

Chỉ đường cho người ta đi xong.... híhí... mình có đi đâu mà lo....014
(06-12-2011, 10:02 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(06-12-2011, 09:54 AM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]Sáng nay Sài gió lộng lồng,
Ước bàn tay ấm lót... mông mà ngồi !

Hay ! Smiley

Tối nay bao kẻ lập hồn
Xin cho bắt (được) cọp về thôn đặng...mần.
Trái tim em thổn thức vì những hờn ghen
Dẫu vẫn biết người thứ ba đâu có quyền như thế
Lẽ nào anh, em và cô ấy
Kiếp trước đa đoan, lỡ vay mượn ân tình?
Nên nay người dưng bỗng hóa người chung
Rồi lòng tự hỏi bao điều tương tự
Nước mắt rơi cho một tình yêu không thể
Của anh, của em, cô ấy... suốt một đời...
Càng ngọt ngào lại càng biết đắng cay
Như tháng chín trời đơm cơn nắng lạ
Giữa thu vàng, lá xanh màu từ tạ
Càng ngọt ngào lại càng thấm đắng cay

Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than
Bờ vai đó chỉ là ta vay mượn
Những ích kỷ khoác áo màu tu sĩ
Tình nảy mầm chăng giữa nhúm tro tàn?


Hứa hôm nay hem viết nhật ký nữa. Qua ngày mai thì tính típ 016
Sáng sớm mà bị rút 1 ống máu rùi worried... Chút nữa lên dĩa là thêm 1 mớ nữa nailbiting... Tiêu thật chứ chả chơi =.=!
(07-12-2011, 08:34 AM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Sáng sớm mà bị rút 1 ống máu rùi worried... Chút nữa lên dĩa là thêm 1 mớ nữa nailbiting... Tiêu thật chứ chả chơi =.=!

Gì nữa dzạ 016