Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lâu nay tôi bỏ rượu rồi
Thơ tôi cũng đốt cho người ta vui
Tôi về lại chính là tôi
Không mơ cũng chẳng dám ngồi mộng mơ

Không rượu mà cũng không thơ
Không say(chẳng biết bao giờ được say)
Người cười mà nào có hay
Hồn tôi đã chết hôm nao còn gì

Quán tình...biết mấy hẹn thề
Người qua kẻ lại đi về dửng dưng
Uổng cho một chí anh hùng
Bây giờ bó gối còn mong làm gì

Nàng ơi,nếu có tìm về
Xin cho một chén rượu thề ngày xưa...
Ta về viết một vần không (0)
Mà ôm chữ nhớ vào lòng khít khao
Rũ buồn đôi hố mắt sâu
Ta đem hư cấu đưa vào trái tim

Ta về viết chữ A buồn
Anh ơi ! ...cây cỏ còn vương giọt sầu 
" Lá Ngoan" giọt nhỏ dòng châu
Mà tình em vẫn canh thâu đợi tình

Ta về xếp giấy gửi mình
Trái tim màu đỏ xinh xinh thật ngầu
Tim còn chất chứa niềm đau 
Một mai yên giấc em vào thiên thu

Ta về xếp giấy chữ U
Uổng công chiếc lá mùa thu bạt ngàn
Mùa đông làm héo dung nhan
Để cho thân lá hoang tàn điêu linh

Đông qua xuân đến bên mình
Chúc người vui với thân tình hòa chan
Mai, đào nở nụ reo vang
Gió xuân mơn mởn dịu dàng nhẹ rung
Bữa nay theo dòng cổ tích
Chị về  như 1 giấc mơ...
Xuân ơi vào đây hãy vào đây
Hát hộ cho tôi  một ít  bài
Bắt hộ dùm tôi vài cánh bướm
Thả vào quán nhỏ lả lơi bay

Xuân ơi vào đây hãy vào đây
Thổi gió reo cười   rung Cúc lay

ở đâyquán lạnh thơ luồn bóng
1 người ngày tháng mãi chờ ai
Em trở về rồi, quán bỗng buồn tênh
Khói thuốc tan rồi chẳng ai còn châm điếu khác
Nước đá hết rồi, cốc trà đã nhạt
Một chút tâm tình đã kịp nói hết đâu.

Em trở về rồi, mình chẳng thuộc về nhau

Vì quá khứ qua rồi, vì .. gì anh không biết nữa
Chẳng có gì hợp thành, cũng chẳng có gì tan vỡ
Chút ưu phiền vẫn đeo đẳng nơi anh.

Em trở về rồi, khoảng trời vẫn trong xanh

Nắng vẫn rơi ươm vàng góc phố
Chỉ có lòng anh như chiều thu lá đổ
Vỡ vụn rồi dưới những bước người qua.

Em trở về rồi, mùa hạ ấy đã xa

Ngày hoa phượng vàng lối đi mười tám tuổi
Anh chờ em dưới cổng trường Hàng hải
Em chưa bận lòng với những hạnh phúc riêng ..
Lối về không có mưa.
Anh mòn gót trên dấu vết một thời quên nhớ,
Ngõ hoa vàng nghẹn trong từng nhịp thở.
Tháng Tám qua rồi, em có ở lại không ?

Đã hết tuổi mong chờ, đã hết thuở nhớ nhung.
Anh mỉm cười khi thu về ngang tháng Chín,
Mái tóc em bay trong khung trời màu nhiệm
Không có anh.

Nắng tắt rồi trên vạt áo thiên thanh
Anh ngủ vùi khi chiều đi vào tối.
Hình bóng em tan vào trong sương khói.
Nỗi cô đơn vĩnh viễn trở về.
Quán ven đường , tranh thưa lọt nắng.
Phủ rêu phong , chủ vắng khách sầu.
Cảnh xưa.... Người cũ nay đâu
Nhện chăng, bụi phủ lãng quên tháng ngày
Nhớ vị cũ, rượu cay trà đắng.
Niệm tiếng thơ sầu lắng trong lòng
Nhoẻn cười đượm tiếng nước trong
Lặng sâu ánh mắt nỗi lòng mặc ai
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15