Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tình của em phải chăng tình lãng mạn?
Yêu một người... nhớ mãi đến ngàn năm
Yêu thật dễ nhưng...quên sao mà khó
Xoáy vào hồn mộng nhỏ chẳng phôi phai

Em ở đây nhìn mùa ngâu tháng bảy
Tìm vì sao le lói cuối chân trời
Nghe tha thiết từng phút giây mong đợi
Nhịp cầu Ô nối giữa dãy Ngân Hà

Gọi tên anh trên nỗi đau nghiệt ngã
Xa nhau rồi! còn lại chút dư âm
Sao chợt tắt trên bầu trời xa thẳm
Đêm hẹn thề bỗng chốc thật cô đơn

Em thơ thẩn gọi hồn về đốt nến
Quạ bay rồi còn thương tiếng kêu than
Tình yêu em như màu hoa tím nhớ
Yêu một lần! không quên được ngàn sau

Lời tình tự em mỗi ngày ao ước...
Sông Ngân Hà chim Tước nhớ đừng quên
Xin mỗi năm một lần như tên gọi
Nối dùm em thêm mấy nhịp cầu dài

Mưa tháng bảy có làm anh nhung nhớ?
Nỗi buồn em đã mặn cả sông Ngân
Đường qua cầu dù một lần tay nắm
Mưa mùa Ngâu vẫn ấm suốt đời nầy!

./.
Nợ khắp nhân gian một chữ tình..
Bạc. nộ, hỉ , ái,sắt son, trinh
Bi,lao,tâm khổ, cầu phong vận
Bách kiếp vọng tưởng,hình bóng, hình?
(02-11-2011, 12:03 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nợ khắp nhân gian một chữ tình..
Bạc. nộ, hỉ , ái,sắt son, trinh
Bi,lao,tâm khổ, cầu phong vận
Bách kiếp vọng tưởng,hình bóng, hình?

Tình vấn vương lại thêm hoài mắc nợ
Mượn người này mà trả mãi người kia !
Đôi bàn chân dẫu phải trái phân chia
Cũng không thể xa lìa đi hai hướng !

Trong tình ái có đôi khi nhân nhượng
Vì hạnh phúc của một người
mà mình trao trọn hết yêu thương
Nên đôi khi để lạc mất trên đường
Những ấm áp...dường như...ta cũng...
đang tìm kiếm
./.
Ta trở về viết tiếp những dòng thơ
Đã bao ngày bận việc đành bỏ dở
Lật trang thơ từng xem là hơi thở
Không vào bao ngày mà ngỡ đã nhiều năm

Vườn thơ buồn vì vắng khách ghé thăm
Chẳng ai nhớ đến Như Ý này nữa
Bên ao sen ta nhuốm lên ánh lửa
Đốt hương nhài chan chứa gió đêm nay

Ngồi một mình ngắm sen tỏa hương bay
Ta như kẻ muốn say hoài không tỉnh
Dường như quên hết cõi đời toan tính
Ta trở về với chính bản thân ta.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao sa
Vây quanh ánh trăng tà nghiêng soi bóng
Người đàn bà bên ao sen mơ mộng
Dệt thơ buồn những câu chữ mênh mông.

./.
Trang thơ buồn khi nhạt nhòa màu bút
Tâm hồn buồn trong giây phút chia ly
Ánh mắt buồn như khi vẫn mọi khi
Hoàng hôn tím vạt nắng chiều mờ nhạt

Anh thấy em buồn trong từng câu hát
Miệng mỉm cười nhưng ánh mắt xa xăm
Nỗi buồn kia có vơi bớt tháng năm
Hay sánh bước trong tim em mãi mãi






Ăn một trái ớt
Nghĩ về vị cay cuộc đời ..
Sau ngõ nhà mưa ướt
Có ai đó vừa rời bỏ tôi .

Môi run rẩy
Giọt rượu cay khóe mắt u buồn .
Bài tình ca số 8 ,
Tóc xanh giờ khô héo mùa thương .

Ai vẫn đi bên ai trên phố
Ngón tay đan âu yếm vai kề .
Nhớ heo may ngày trở gió
& nhớ ai kia ..
Một chút thôi !
Lời nhắn nhủ riêng người
Đêm rất lạnh giữa trời đông lộng gió
Giấc mộng chưa tan - đắm say bỏ ngõ
Lòng bâng khuâng
Nuối tiếc những bình yên

Một chút thôi !
Gửi gắm những ưu phiền
Ru ngày tháng
ngủ say đời mộng mị
Dỗ trái tim đang quay cuồng phi lý
Mượn tình người giam giữ những thương đau

Một chút thôi !
Còn có nghĩa gì sao ?
Ta cố tô màu thời gian nhoè nhoẹt
Nỗi đau cũ cứ âm thầm đục khoét
Cho linh hồn mục ruỗng những tàn phai

Một chút thôi !
Người về lại với ta...
Cho ta ngã vào bờ vai vững chắc
Như đứa trẻ - trút cạn dòng nước mắt
Rồi mỉm cười quên hết chuyện hôm qua...

./.
sầu lẻ bóng, ai sầu ai giận
trường tương tư ai hận thêm mình
yêu ai hơn cả chính mình
mà ai cứ mãi phụ tình hỡi ai !

Quán Ven Đường xây bằng nước mắt
bằng máu tim khô lệ ân tình
bằng riêng em những niềm tin
sâu thâm thẩm những nỗi buồn không tên

anh yêu hỡi anh hờn ai oán
tình trao anh đau khổ riêng mang
đợi ai suốt kiếp bẽ bàng
người cười kẻ trách võ vàng tương tư

đêm khắc khoải trông người tâm mộng
anh yêu ơi sao khiến em buồn
chỉ cần một tiếng yêu thương
mà gieo chi khúc đoạn trường ngàn năm

anh cứ mãi như không quen biết
em làm sao để biết thực hư
vẫn yêu không rõ bao chừ
anh yêu viết gởi tình thư nồng nàn

đợi chờ mãi tri âm bớ bạn
sầu miên man trọn kiếp yêu thầm
ai sầu vắng bạn tri âm
ai sầu lẻ bóng ngậm ngùi là em ....

./.
Chữ Y ta để trên đầu
Yêu nhau chẳng viết thành câu, ghép từ
Chữ "Yêu" có lắm lời dư
Yêu Cha, yêu Mẹ, yêu người mình yêu

Thời gian nào được bao nhiều!
Bình minh vừa đến, chợt chiều dần buông
Bao nhiêu ngôn ngữ yêu thương
Đành thôi nhốt lại chờ sương kết tình

Đêm đông trở giấc lạnh lùng
Rơi khe khẽ tiếng mưa phùng bên hiên
Qua dần mấy khắc xuân niên
Ta, cùng đêm gọi tiếng tư tương buồn

Mai sau ta viết vần thương
Chữ T ghi xuống gọi muôn tiếng lòng
Thương người, người có hiểu không?
Hay là chữ ấy nên dòng "Tương Tư"

Ta về viết chữ X sừ
Xin nhau một chút nhân từ của tâm
Xin nhau một chút chỗ nằm
Nghiêng vai ta kể thăng trầm từ khi...

Ta về viết chữ S sì
Rằng ta tâm vẫn tình si với người
Bao giờ trăng chẳng huyễn nghi
Bao giờ ta chết tình si theo cùng

Bây giờ chữ Z lao lung
Từ Y đến Z ta chung một đường
Yêu anh, yêu đến điên cuồng
Trăm năm một kiếp vô thường hư không

./.
Đi qua phố- phố buồn theo mây lạnh lùng khuôn mặt lạ
Để con gái chưa chồng tương tư người đàn ông ở phía chân trời xa lắc - xa lơ
Mềm môi hôn- đất trời ngọt ngào cơn mưa gieo hạt thương- hạt nhớ
Chui trốn giữa lồng ngực non- âm vang thánh thót tiếng dương cầm
Câu thơ anh bay núi đồi- bay qua biển cả mênh mông
Cắm sâu vào trái tim em lá bùa mê hạnh phúc
Tưởng chừng ngàn năm ai treo lời nguyện ước
Ngày hoa rụng bên sông- ngày nắng xế hiên đời
Đi qua phố- phố hát rong-đưa em về tuổi mộng mơ
Mười tám-hai mươi- chết chìm trong cơn khát
Nụ tầm xuân mùa tình biếc xanh rơi đầy mặt đất
Rơi xuống cánh đồng Tulip nở bông
Ở Amsterdam em quay quắt điếng lòng
Mờ mịt bóng anh phía chân mây cố xứ
Ngàn dặm- ngàn dặm- T. ơi ! Quê cũ
Dõi mắt em đau đáu đợi chờ
./.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15