Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sat, 17 Sep 2022 01:11:44 +0000

DÙ QUEN CŨNG PHẢI GẶP...

Chào John,

Anh nói anh quen biết Mike nên anh cần gặp mặt trực tiếp anh ấy để giải quyết mâu thuẫn. Cách mà chúng tôi thường làm là trao đổi thẳng thắn những vấn đề rắc rối của chúng tôi. Chào hỏi và hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ là phép tắt lịch sự cần có của một người.

Chúng tôi vẫn cho rằng anh chưa từng gặp Mike bởi vì anh không biết hình dáng của anh ấy, chiều cao, cân nặng, khuôn mặt và một số đặc điểm nhận dạng. Anh chỉ ăn cắp quy trình và các dự án thông qua việc theo dõi trên mạng máy tính.

Chào hỏi một cách có hình thức là phép tắt mà những người xa lạ và chưa từng quen biết hay thực hiện để bắt đầu mối quan hệ mới. Đó là văn hoá của thế giới. Anh đừng trở thành một kẻ thiếu lịch sự và thiếu hiểu biết về văn hoá chào hỏi.

Chào hỏi là cách để bắt đầu một câu chuyển và các mối quan hệ mới.

Chúng không có liên hệ đến phân tầng giai cấp....

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 18 Sep 2022 09:07:58 +0000

QUY TRÌNH GẮNG LIỀN VỚI LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY...


Chúng tôi khẳng định lại: "Quy trình gắng liền với lợi ích của công ty chúng ta."

Nếu chúng ta muốn công ty của chúng ta phát triển, thì chúng ta phải có quy trình.

Không có ai bàn cãi đúng không?. John chống lại ý kiến này. Đó là việc riêng của John.

Để có quy trình, chúng ta cần suy nghĩ:

Trường hợp 01: Tuyển dụng Mike và trả lương cho anh ấy

Mike sẽ được tuyển dụng và trả lương để làm quy trình.

Trường hợp 02: Không tuyển dụng Mike

Chúng ta sẽ không có quy trình nào cả

Trường hợp 03: Xem lén quy trình của Mike khi Mike làm việc ở công ty khác.

Hành động này là phạm pháp

Chúng ta loại trường hợp 02, và trường hợp 03. Chỉ còn trường hợp 01.

Còn 01 trường hợp nữa.

Trường hợp 04: Chia sẻ 50% tổng số cổ phần cho Mike

Chúng ta sẽ có quy trình hoàn hảo nhất.

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Mon, 19 Sep 2022 22:53:23 +0000

JOHN, ANH KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG

Chào John,

Cuộc sống này luôn đào thải những người không có quy trình trong nhiều tháng. Chúng tôi luôn làm việc nhóm và nhóm của chúng tôi đã đưa ra các bảng kế hoạch mỗi ngày....

Dù anh có bêu xấu Mike, anh cũng không có bất kỳ quy trình làm việc nào. Không có quy trình miễn phí. Tất cả mọi người đều phải động não.

Anh không động não và không dùng bộ não để làm việc

Chào

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 25 Sep 2022 10:46:29 +0000

TẠI SAO PHẢI CÓ TIME LINE TRÊN HÌNH?

Chào John,

Mike đã chụp hình đi chơi của hắn và đăng trên các trang mạng xã hội. Mục đích của hắn là muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp với bạn bè và người thân của hắn. Chúng ta chỉ là những người hâm mộ Mikke và xem lén ảnh của Mike. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Mike phải giải thích ảnh này chụp vào thời gian nào. Mike có quyền không giải thích.

Chúng ta chỉ là những người hâm mộ Mike, xe lén ảnh chụp của Mike như các cô gái hâm mộ các vận động viên chạy đường dài. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Mike phải ghi chú dòng thời gian trên bức ảnh của anh ta.

Thân,

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 02 Oct 2022 16:33:20 +0000

GỬI CHỊ...

Hôm trước, chị có nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em nếu em làm việc cho chị.

Em chỉ cần có một căn phòng riêng và một nửa cổ phần trong công ty. Em không thích ngồi chung với nhiều người. Em cần một không gian riêng và yên tỉnh. Chỉ một mình em.

Công việc kinh doanh qua điện thoại không phù hợp với em.Em không thích ngồi chung với nhiều người. Em không thích công việc đó, dù em có yêu họ. Những cái ồn ào, náo nhiệt, cãi cọ khiến em đau tai, nhức đầu. Em cực ghét các hoạt động như lễ tết, và ngày phụ nữ. Họ còn đóng giả zombie trong ngày lễ hội ma. Em cực ghét.

Em đã dùng rất nhiều tín hiệu và gợi ý để chị hiểu rằng: "Em lao động bằng cái đầu", "em viết lách", "em không thích thuyết trình vì nó không phải công việc của em", "em chỉ viết lách". Việc thành công và phát triển của công ty không có liên quan đến em. Em chỉ làm đúng công việc là viết dự án cho công ty.

Ngoài căn phòng làm việc riêng, một nửa cổ phần trong công ty, em còn muốn có một cô nữ phiên dịch xinh đẹp. Chị biết bọn tây không hiểu gì về ngôn ngữ và pháp luật của chúng ta.

Trân trọng,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28