Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Mon, 02 May 2022 12:04:04 +0000

CHÚNG TÔI CÒN TỈNH TÁO...

-Tại sao Mike không tham gia chương trình Shark Tank để huy động vốn?

Bởi vì, đó là chuyện riêng tư của Mike. Chúng tôi không thể can thiệp vào đó được!

- Nếu Mike tham gia chương trình Shark Tank, Mike sẽ trở nên nổi tiếng. Tại sao anh ấy không tham gia?

Chúng tôi đã nói rồi!. Mike đã nghĩ việc cách đây 3 năm. Chúng tôi chưa từng gặp anh ấy và nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi chỉ kiểm tra anh ta qua Camera công ty. Việc tham gia Shark Tank của Mike phải do Mike quyết định.

-Tôi muốn hắn phải xấu hỗ trước máy quay...

Chúng tôi đã nói rồi. Anh phải gặp và giới thiệu bản thân với Mike. Anh từ đâu đến và anh tên là gì.

-Không...Không....

Chúng tôi đang rất tỉnh táo. Bây giờ, anh hãy nói cho chúng tôi biết: "Anh đã có bao nhiêu ý tưởng trong tháng này?". Nếu anh không có bất kì ý tưởng nào, anh nên làm việc tay chân như một nhân viên cấp thấp.

-Không...không....

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 08 May 2022 11:42:47 +0000

CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN NGƯỜI GIỎI HƠN MIKE, CHÚNG TÔI CẦN NGƯỜI BIẾT LÀM VIỆC

Chào John,

Chúng tôi rất mừng khi nhận thư anh. Anh sẽ có thể sang chi nhánh ở Đức của công ty chúng ta để làm nhân viên hành chính hoặc nhân viên kinh doanh kinh doanh qua điện thoại. Chúng tôi thấy vị trí nhân viên kinh doanh qua điện thoại nhiều tiềm năng hơn, vì chúng còn trống. Phòng Nhân Sự đã nói như thế.

Sau khi, xem xét CV của anh, chúng tôi rất tiếc vì sẽ thông báo với anh rằng anh không thể đảm nhiệm vị trí quản lý như anh mong muốn, vì anh thiếu bằng Đại học và kiến thức sư phạm. Vậy nên, anh chỉ có thể làm việc với điện thoại và tìm kiếm khách hàng. Thu nhập ở vị trí này cao và công ty sẽ không trả lương cơ bản. Tuy nhiên, thưởng doanh số sẽ nhiều.

Về việc của Mike, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng công ty đã hết ngân sách cho việc kiểm soát Mike. Nếu Mike là kẻ lừa đảo thì Mike cũng không còn quan trọng với chúng ta. Mike đã bị đuổi việc.

Anh cũng không cần chứng minh bản thân anh giỏi hơn Mike. Bởi vì, điều đó không có quan trọng với công ty chúng ta.

Việc cần làm bây giờ, anh cần có một công việc để anh kiếm sống. Anh nên làm vị trí này.

Tuy nhiên, rất nhiều người họ muốn anh làm việc tại Trung Quốc. Họ muốn trả đũa anh. Chúng tôi quyết can ngăn (Anh đừng nói rằng anh giỏi tiếng Trung Quốc nhé!)

Thân chào,

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 08 May 2022 17:27:29 +0000

HÃY NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI...

Sau khi, anh có dự án của Mine, anh sẽ làm gì tiếp theo hả John?

-Tôi sẽ giết chết Mike và nhận lấy dự án của hắn.

Sau khi, Mike  chết. Anh sẽ làm gì tiếp tục hả John?

-Tôi sẽ thực hiện dự án này và thu tiền.

Sau khi, anh thực hiện dự án này xong. Anh sẽ làm gì tiếp theo?

-Tôi sẽ nhận huy chương, bằng khen, và giấy khen của công ty.

Sau khi, anh nhận huy chương, bằng khen, giấy khen. Anh sẽ làm gì tiếp theo?

-Tôi sẽ yêu cầu công ty thăng chức cho tôi. Tôi muốn làm tổng giám đốc.

Sau khi, anh trở thành Tổng giám đốc. Anh sẽ làm gì tiếp theo hả John?

-Tôi sẽ yêu cầu công ty tạc tượng cho tôi.

Sau khi, anh được tạc tượng. Anh sẽ làm gì tiếp theo?

-Tôi chưa nghĩ ra...

Để tôi nói cho anh biết: "Anh sẽ nghĩ ra dự án mới hoặc là anh sẽ lao động chân tay..."

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Mon, 09 May 2022 16:59:49 +0000

KHÔNG AI THAY THẾ ANH ĐƯỢC, TỰ ANH THAY THẾ ANH...

Chào John,

Anh đừng than thở với chúng tôi về việc anh thiếu ý tưởng và dự án mới.

Mike không thể thay thế anh và chúng tôi cũng vậy.

Để ngồi ở ghế quản lí, mọi người phải có ý tưởng mới. Chúng tôi không thể giúp anh được. Nếu chúng tôi có ý tưởng, chúng tôi đã làm quản lí.

Bây giờ, anh bị đuổi việc. Điều đó cho thấy anh không có khả năng làm quản lí.

Tình hình kinh doanh càng lúc càng tệ đi...John ạ!

Nếu anh không biết tiếng Anh, hãy nhờ sự trợ giúp cũng phiên dịch...

Chúng tôi mất thời gian cho việc kiểm soát Mike và vừa làm việc tại công ty. Công việc của chúng tôi năng hơn 3 lần so với trước.

Chào John,

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Mon, 09 May 2022 23:35:56 +0000

SAU KHI, EM LÃNH LƯƠNG...

Sau khi, em lãnh lương, em sẽ làm gì?

-Em sẽ đi ăn nhà hàng, đi du lịch...Em sẽ dẫn gia đình em đi khắp nơi trên thế giới.

Tốt. Em có dự định gì cho hôn nhân?

-Em sẽ mua một chiếc nhẫn cưới kim cương và dẫn người yêu em đi ăn.

Ok. Chỉ là ăn với đi chơi thôi sao? Chị muốn em trả lời khác hơn.

-Em sẽ mua nhà, mua xe và định cư trong thành phố.

Còn gì nữa không?.

-Em sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ.

Tốt quá!

-Em sẽ gặp bác sĩ và trị bệnh tiểu đường của em.

Hay quá! Lương tháng em bao nhiêu?

-Dạ, 10 triệu...

Ok. Chị cho em vay tiền. Một tháng trả chị 3 lần số tiền mà em mượn....

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28