Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 06 Feb 2022 08:00:19 +0000

TRÁCH NHIỆM ĐÓNG THUẾ VÀ TẠO CÔNG AN VIỆC LÀM...

Thông qua kì họp thường niên, uỷ ban thường niên thông báo với uỷ ban thuế và báo cáo kì họp cho uỷ ban kinh tế nhằm xây dựng công tác thu thuế cho 5 năm tiếp theo. Chúng ta đã khẳng định rằng: "Các quản lí của công ty tư nhân và quốc doanh đang kí hợp đồng lao động, được phép chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, mà không cần bồi thường khi thoả mãn các điều kiện như sau:

Thứ nhất, các quản lí nghỉ việc để tự doanh nhằm đóng thuế cho cơ quan thuế;

Thứ hai, các quản lí phải thuê ít nhất 10 lao động và có báo cáo gửi cơ quan nhà nước.

Nếu các quản lí nào thoả mãn điều kiện này, thì các quản lí được phép chấm dứt hợp đồng lao động và không phải bồi thường khoản tiền nào, kể cả chi phí đào tạo.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo luật này, như một số người sợ quy luật cạnh tranh diễn ra khi có quá nhiều công ty ra đời. Do đó, cơ quan thuế yêu cầu mỗi công ty chỉ được sử dụng tối đa là 5 quản lí cấp cao, từ phó giám đốc trở lên. Nếu công ty nào sử dụng nhiều quản lí hơn, thì phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thay thế cho người đó.

Ví dụ: Công ty có 6 quản lí cấp cao. Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là: (6-5)/5 x 100%= 20%. Nếu doanh nghiệp đóng thuế 1 đồng, thì doanh nghiệp phải đóng thêm 0.2 đồng nữa.

Như vậy, dự thảo đã thông thoáng và cho phép công ty được sử dụng nhiều quản lí nhưng phải đóng thuế bổ sung hay còn gọi là thuế doanh nghiệp thay thế cho quản lí thứ 6.

Ví dụ: Công ty có 10 quản lí cấp cao. Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là: (10-5)/5 x 100%= 100%. Nếu doanh nghiệp đóng thuế 1 đồng, thì doanh nghiệp phải đóng thêm 1 đồng nữa.

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 06 Feb 2022 18:12:31 +0000

CON CHẲNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC....

Bạch thầy, kẻ thù của con muốn bồi thường cho con. Bà ta có con rể làm bác sĩ. Con rể bà ta sẽ nhận con vào làm việc. Vị trí của con sẽ là y tá tại phòng khám của con rể của bà ấy. Con sẽ phải nhận ơn của họ hay từ chối hay con sẽ báo thù?

+ Con chẳng còn con đường nào khác, ngoài việc chấp nhận làm việc. Vì con không thể làm các nghề khác, ngoài nghề y. Con cần học tiếp để trở thành bác sĩ. Bà ta sẽ không dám làm hại con nữa. Vì ba ta cần giữ sĩ diện.

Bạch thầy, tại sao bà ta cần giữ sĩ diện?

+ Bởi vì, bà ta biết chắc là con không nhận lời. Bà ta nghĩ rằng con ghét bà ta nên con sẽ không làm. Vậy nên, con cần phải làm. Con phải suy nghĩ ngược lại. Ngoài ra, con cũng không được báo thù hoặc có hành vi thù hằn với gia đình bà ấy.

Bạch thầy, tại sao con không được phép báo thù?

+ Bởi vì, bà ta sẽ có cớ để đuổi con và tiếp tục làm hại đến con...

om...ba...la...om...

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 06 Feb 2022 18:40:48 +0000

LÀM VIỆC PHẢI CÓ ĐAM MÊ...

Con làm việc thì con phải có đam mê chứ con?. Ai biểu con làm sao thì con cứ làm vậy. Con làm mà con chẳng hiểu. Con học, con biết nhưng con lại không chuyên. Dù má có quen dì sáu, nhưng con làm việc, con phải có đam mê.

Nhiều người làm pháp chế như con, cũng nhờ quan hệ quen biết. Nhưng, họ đi làm vì họ sợ thiên hạ nói họ lười...

Họ làm việc thiếu đam mê, thiếu động lực.

Con phải có đề xuất gửi cho dì sáu. Mỗi tháng, con phải có dự án mới.

Má biết con thích học may vá, thêu thùa, nhưng má không muốn con làm.

Ở công ty má, nhiều nhân viên gửi đề xuất cho má. Má đều cho nghỉ việc...

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Mon, 07 Feb 2022 00:12:55 +0000

PHỎNG VẤN...

++Tại sao em nghỉ việc công ty cũ???

Thứ nhất, mỗi lần, em vào công ty, em ngửi thấy mùi phân chó. Em cũng không rõ có ai đó dùng dép dính phân chây chét lên sàn, lên thảm và máy lạnh cứ hút không khí và làm mát nó. Em không thể chịu đựng nỗi. Đây là sự trả thù em. Em biết trước đây, giày của em hôi do đi mưa. Có lần, em ngồi chung xe hơi với Sếp. Bữa đó, Sếp không nói gì, nhưng Sếp trả thù em. Em biết nên em nghỉ việc.

Thứ hai, em làm trưởng nhóm bán hàng nhưng công ty bắt em phải chi trả tiền mua dữ liệu khách hàng, mua gói tuyển dụng để tuyển dụng nhân viên trong khi em chỉ là người đi làm công ăn lương. Đâu có trưởng nhóm nào như vậy? Hồi đó, có một thằng nhân viên suốt ngày đi làm trễ, nó viện cớ nhà ở củ chi. Xong rồi, Sếp hại em. Sếp quen với đám du côn, cho vay tiền. Mẹ em bị mắc lừa bởi chúng. Sau đó, em phải bán nhà để trả nợ. Nhà em bây giờ ở Củ Chi. Côn đồ như vậy sao giữ chân em được?

Thứ ba, em là Cử nhân tiếng Anh. Nhưng, Sếp em nói em không biết tiếng Anh. Em nói tiếng Anh lưu loát thì em làm Sếp rồi. Suốt ngày, Sếp em cứ thách thức thi đấu tiếng anh với nhân viên. Công việc thì bỏ đó. Sếp em côn đồ, lưu manh như vậy. Sao em làm?. Suốt ngày, cứ bắt nhân viên phải sống khôn khéo. Em cũng chẳng biết khôn khéo là gì nữa?

Thứ tư, em tìm được khách hàng thì khách hàng đó là của em. Tại sao bắt em phải chia sẻ cho người khác?. Công ty đã ngừng tuyển dụng người có trình độ, chuyên môn. Công ty tuyển dụng người không bằng cấp. Nhưng, em lại phải chia sẻ hợp đồng cho người không bằng cấp đó. Công ty nói người không có bằng cấp thì làm việc tốt hơn người có bằng cấp. Nếu họ làm tốt, thì tại sao em phải chia sẻ hợp đồng và khách hàng của em?. Bên cạnh đó, họ còn mất dạy nữa. Đi làm, họ chửi bới em hoài.

Em nói sơ vậy thôi...

Sếp em là côn đồ, mất dạy...

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Tue, 08 Feb 2022 17:20:10 +0000

EM CẦN TẬP TẠ ĐỂ CÓ THÂN HÌNH ĐẸP TRONG NĂM NAY...

Gửi chị,

Em cần tập tạ để có hình thể đẹp trong năm nay. Toàn bộ tài sản của em là 60 triệu sẽ được dành cho tập tạ,tập thể hình. Do đó, em sẽ không học thạc sĩ luật. Dù chị có can ngăn, nhưng em vẫn quyết chí như vậy.

Chị ạ. Em học luật vì em sợ rủi ro, sợ bị lừa gạt, và sợ mình vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với thân hình xấu xí của em, em cảm thấy không an toàn. Em xin việc làm rất khó khăn. Em không có người yêu. Em bị hiểu lầm là kẻ xấu. Mọi bình luận và chỉ trích hướng thẳng vào em. Em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Do đó, em cần tập tạ, tập thể hình.

Tuy nhiên, với số vốn quá ít ỏi, em chỉ còn 60 triệu. Em không biết có đủ cho tập tạ, tập thể hình. Em còn đang thất nghiệp. Tiền này không đủ để mua protein...

Chi phí tập tạ rất đắt và vô cùng cần thiết để cứu em trong lúc này, vì vậy, em cần chị giúp đỡ.

Chỉ cần thân hình của em cao to, vạm vỡ thì em mới cảm thấy an toàn trong xã hội. Em có thể tránh những tai tiếng xấu mà phụ nữ đã gieo rắc cho em. Khi em có thân hình đẹp, phụ nữ sẽ cho rằng em là kẻ bảo vệ họ, chứ không phải là kẻ tấn công họ.

Chị ạ. Cuộc sống qua nguy hiểm. Dù em có học luật, nhưng nó cũng quá nguy hiểm với em...

Thân,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28