Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sat, 11 Jun 2022 16:31:59 +0000

TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI GIÀU KHÁC VỚI TÌNH THƯƠNG CỦA MIKE NHƯ THẾ NÀO?

Này John, tôi lấy thí dụ như thế này:

"-Anh đi làm, anh cần có tình thương của Sếp anh. Anh mới cảm thấy phấn chấn tinh thần, anh cảm thấy được bảo vệ, những ý kiến đề xuất của anh đều được chấp nhận. Nhưng, tình thương của Mike cũng giống như bao nhiêu người khác, nghĩa là anh phải dâng đến họ những lợi ích cụ thể."_ Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn khuyên anh.

-Thứ hai, anh cảm thấy tức giận khi có ai đó nói anh có thói quen nịnh bợ. Anh muốn giết họ để anh bịt mồm họ. Nhưng, nếu chẳng có ai nói điều này cho anh biết, thì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy."_Ngoại trừ duy nhất một trường hợp là công ty phá sản và Sếp của chúng ta trở nên nghèo túng. Lúc đó anh có sẵn sàng cho mượn tiền hay không?. Dù anh trốn tránh vấn đề cho mượn tiền, thì mọi người cũng không trách anh, vì họ cũng giống như anh vậy.

-Thứ ba, anh nói Mike đánh son môi màu hồng lườn khi anh ấy chụp hình với lãnh đạo. Mọi người đều biết anh đã phải lòng Mike. Anh nghĩ Mike là Les, Mike là con gái. Anh chỉ mượn cớ theo dõi Mike để quấy rối. Vì nhu cầu giới tính của anh, nên anh làm chuyện đó. Anh là người gặt hái lợi ích và công ty không có lợi ích gì.

- Cuối cùng, nếu anh muốn xác định giới tính của Mike, thì anh hãy đến gặp Mike, giới thiệu bản thân, và anh hãy thừa nhận mình đã theo dõi Mike. Đặc biệt, anh hãy dâng lên những món ăn ngon nhất mà anh có. Đó là cách mà anh kết bạn với một người lạ, ngay cả khi anh muốn giết họ....

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 12 Jun 2022 05:39:35 +0000

THẰNG ĐÓ NHỎ NHEN LẮM! NHAM HIỂM LẮM!

Thường thì, khi chúng ta tức giận, chúng ta sẽ la lớn. Mọi người đều như vậy. Cho nên, chúng ta hiểu nhau hơn...Còn những người không tỏ vẻ tức giận là thứ nham hiểm...Hôm trước, tôi gặp thằng đó. Thằng đó không chào tôi và bĩu môi với tôi...

+Tại sao?

Tại vì, tôi không trả lương cho nó và la mắng nó...Bây giờ, tôi cũng cảm thấy có lỗi và tôi muốn giúp nó...

+Tôi khuyên anh không nên phá nó nữa! Anh đâm bể bánh xe của nó thì nó không đi làm và đi học vào ngày mai. Anh nên xem lại đạo đức của bản thân trước khi anh đánh giá người khác. Tốt nhất, anh nên tránh xa nó ra.

Tôi thật sự muốn giúp nó mà!

+Anh chỉ gây ra những cản trở, khó khăn cho nó. Nó sẽ càng thù hận anh. Đừng để giọt nước tràn ly. Thứ hai, đàn ông của chúng ta đều có hoocmon ghen tuông và tranh đấu. Anh không thể nguỵ biện khi anh là đàn ông và anh có hoocmon mạnh. Không ai nói dối được với hoocmon, trừ phi anh là bóng. Ngày mai, nó đi thi rồi!. Anh làm vậy chỉ khiến anh bị thù ghét.

Nhưng tôi muốn giúp nó!

+Thôi mà! Đàn ông từ già đến trẻ đều có hoocmon như vậy!. Anh mà gặp nó, nó sẽ bĩu môi. Rồi, anh lại nóng tính và hại nó nữa!

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 12 Jun 2022 06:06:17 +0000

SINH VIÊN THÌ KHÔNG THỂ LÀM CEO?

Chào John,

Hôm qua, nhiều người nói với tôi rằng: "Sinh viên không thể làm CEO?". Vì sao vậy?. Nếu anh đưa ra ít nhất một lý do, thì tôi phản biện lại hết. Vì tôi có số liệu.

Vấn đề nằm ở chỗ :"anh có khả năng làm CEO hay không?". Nhiều người được bổ nhiệm lên vị trí CEO hoặc tự thành lập Start-up và sau đó, họ thất bại và đóng cửa công ty họ. Tôi cũng có số liệu luôn. Thẩm chí, có rất nhiều người lớn tuổi được bổ nhiệm làm CEO cũng làm tan nát công ty. Tôi có báo cáo ở đây.

Nếu Mike là sinh viên thì chúng ta càng mừng vì anh có có kiến thức chuyên môn. Điều này sẽ giúp hạn chế khả năng phá sản.

Sinh viên thì cần gì?

Sinh viên chỉ cần một bữa ăn.

Hãy dâng đến sinh viên những món ăn ngon nhất mà anh có. Hãy cuối đầu trước sinh viên như cuối đầu với Thần Zeus. Chúng ta sẽ học hỏi và nghe những lời khuyên của sinh viên...

Quên chuyện về "gái" đi....

Zeus có thể nhận vật hiến tế là phụ nữ... Còn sinh viên chỉ cần bữa ăn thịnh soạn...

Tốt lành nhé!

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Thu, 16 Jun 2022 13:40:13 +0000

THOÁI THÁC...

Chào John,

Tôi viết thư này để thông báo:

1. CEO của chúng ta đã quyết định không nhận lương tháng. Bởi vì, Bộ phận nhân sự có thông báo rằng: "Mức lương 5 triệu/tháng của một nhân viên là không thể nuôi sống anh ta."

2. Để giải thế công ty của chúng ta, chúng ta cần quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị các cổ đông. Đính kèm báo cáo lỗ vốn. Không quản lý nào dám lãnh trách nhiệm này.

3. CV của Mike đã quá cũ. CV này chưa được cập nhật mới. Mike đã nghỉ việc cách đây 3 năm vì một Thư cảnh cáo. Bộ phận nhân sự đã tiếp nhận CV của Mike cách 7 năm lúc Mike xin việc làm ở công ty chúng ta.

4. Nếu anh còn muốn thách đấu với Mike, thì anh phải cùng vị trí với Mike hoặc là Mike cùng vị trí với anh. Điều này sẽ công bằng hơn. Nghĩa là, anh và Mike sẽ không được chúng tôi trả lương. Chúng tôi không trả lương cho người mà không làm việc, và chỉ thi đấu với nhau.

5. Dự án mà anh cho chúng tôi xem không phải là dự án pháp lí về tài chính. Nếu mang về Tiệp, thì không thể áp dụng. Vì người Tiệp chỉ sống và làm theo pháp luật Tiệp. Người Tiệp không thể học luật Trung Quốc và đem nó áp dụng vào cuộc sống của người Tiệp.

6. Thu hồi nợ không phải là pháp lí thu hồi nợ. Chúng tôi để chức danh như vậy để chúng tôi dễ tìm ứng viên. Nhiều ứng viên sẽ đi phỏng vấn nếu chức danh này là " pháp lí thu hồi nợ".

Khi thế giới chỉ có một người, người ấy sẽ không biết đến "sĩ diện". Vì thế giới có quá nhiều người.

Anh nghĩ sao nếu anh trở thành một nhân viên quèn, lương 5 triệu/thàng và cơ hội được thách đấu với Mike?

Để lại bình luận....

RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào  at   Sun, 19 Jun 2022 11:39:57 +0000

TÔI NGHỈ CON ÔNG KHÔNG NÊN ĐI LÀM NỮA...

Chào ông Kiên,

Tôi nghĩ rằng: "Thằng con của ông không nên đi làm và giao tiếp xã hội  nữa!". Không phải tôi chê nó là "đứa trẻ tự kỉ", nhưng nó càng đi làm thì nó càng làm cho chúng tôi khó xử, dù chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ nó, nói tốt về nó.

Thật sự, nó không phù hợp để đi làm và giao tiếp bên ngoài xã hội. Nó chỉ làm mích lòng mọi người.

Nếu anh có tiền, thì anh cho tiền để nó tự doanh hoặc làm cái gì đấy để sống. Như vầy, sống không được.

Chứ đi làm, mà không giao tiếp gì hết!

Ai ra đời mà không phải cạnh tranh giới tính. Nó cứ đòi làm việc với phụ nữ.

Đàn ông gặp nhau thì phải đánh nhau. Cái đó là chuyện thường tình!

Có người đánh ông xong, và còn bắt ông kính nể nữa!

Đàn ông lúc nào mà chả vậy! Một số người thuần phục thì được cho làm vậy thôi!

Vấn đề là bọn nó có tiền hay không?

Tôi còn phải sống, phải nuôi gia đình nên tôi cũng quỳ luỵ, nhờ vả...

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28