Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lơ Ngơ...Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RU

Ru hời con sóng vỗ
Lao xao đến bên bờ
Hôn môi nào bỡ ngỡ
Tình dịu dàng ngây thơ

Ru hời xanh mắt lá
Lơ ngơ với trời chiều
Hoàng hôn màu vẫn lạ
Mùa gọi mùa thương yêu

Ru hời vầng mây trắng
Nghiêng từng vạt cong cong
Chầm chậm vào lơ đãng
Rơi êm điểm cánh hồng

Ru hời em một thuở
Khép nhẹ làn mi ngoan
Gió bay tà áo lụa
Bước chân qua khẽ khàng

..........

Ru lời ru đêm vắng
Mười ngón sầu miên man *
Giấu vào trong khoảng lặng
Nốt trầm buông phím đàn

Thôi ngày nao ghi dấu
À ơi tháng năm dài
Ru tình con sáo sậu
Ai...còn ai...còn ai..!

starThơ:Cleopatra

NV 20/11/2013 .
LỐI VỀ CÒN TÍM

Ta nợ nhau lời hứa
Về lại lối ngày xưa
Chiều nay đông gõ cửa
Chợt nghe nỗi nhớ ùa

Tóc em chừ dài lắm
Áo người bạc phong sương
Môi son nào chưa thắm
Mắt buồn nào còn vương

Chân trời xa ảm đạm
Có cánh chim mệt nhoài
Thời gian ai đổi chác
(Nụ xuân thì phôi phai)

Đường về còn hoa tím?
Lòng mình còn bâng khuâng?
Tiếng chuông chùa vẳng lịm
Thả giữa tầng mông lung

......

Ta nợ nhau chiều đến
Mênh mang điệu ru hời
Tháng mười đi mòn vẹt
Gió bấc tràn...tình ơi..!

NV 25/11/2013. .
EM NGỒI GẤP THƠ XƯA

Em viết thơ tình chi nữa
Gửi ai?người khuất nẻo rồi
Vần yêu đánh rơi một nửa
Nét buồn cũng thế buông lơi

Em viết chi lời thơ cũ
Mênh mang mấy nhịp sông dài
À ơi câu thề yên ngủ
Đôi dòng theo mực nhòa phai

Em níu thêm gì thương nhớ
Hoàng hôn trải bóng trên đầu
Gió lay điệu hò dang dở
Nghẹn ngào những giọt mưa ngâu

Em còn chăng niềm vụng dại
Cho mùa ngập bước miên man
Dấu xưa đi về hoang hoải
Tình ơi xa mãi ngút ngàn

.............

Một ngày thơ hỏi còn tiếc
Thuở nào ngỡ lắm say mê
Vô vàn gửi trao tha thiết
Biết đâu là những ê chề

Ừ thôi chẳng tròn duyên nợ
Em ngồi gấp lại thơ kia
Ừ thôi vần yêu bỡ ngỡ
Tình biết qua lối chia lìa

NV 10/12/013 .
Ngày Vừa Gặp

“Huế buồn lắm con ạ
Chả có gì chơi đâu
Nhớ mang ô theo đấy
Kẻo mưa trút ngập đầu”

Xe khách vừa cập bến
Chiều Đông cũng đến mau
Vài ánh đèn vừa bật
Chiếc ô vắt lưng sau

Tràng Tiền nằm yên lặng
Không con xích lô đêm
Tìm vui trong kí ức
Trên từng bước chân êm

Em có ở Cồn Hến
Hay dạo trên Thái Phiên
Trốn Kỳ Đài đón gió
Hoặc công viên Hàn Thuyên

Không có một tiếng gọi
Không cả một lời chào
Phố dài im phăng phắc
Thoảng nghe tiếng kinh cầu

Tỉnh giấc sáng mưa trút
Qua một giấc ngủ sâu
Giờ chiếc ô là bạn
Để kéo Huế gần nhau

Giữa ngã tư đường chính
Gặp dáng ai hao hao
Tôi bắt một tia nắng
Giữa khoảng lòng xôn xao

Tuyệt Hạ
*Cho những ngày đầu tiên đến Huế.
CHỪNG NGHE..!

Chừng nghe mùa rất nhẹ
Dịu dàng rón bước qua
Tóc mềm lay khe khẽ
Gió ru điệu giao hòa

Chừng nghe lời lá cỏ
Thì thầm trong nắng mai
Ghé vào tai hỏi nhỏ...
Xao tình trong mắt nai

Chừng nghe từ anh đấy
Để nét mềm thơ ngây
Môi hôn nào run rẩy
Cho má hồng hây hây

Chừng nghe nhiều bối rối
Nhen trong những rộn ràng
Lời ngỏ trao cũng vội
Hạnh phúc chìm miên man

Chừng như...chừng rất thật
Giữa tim mình mông lung
Hơn cả điều được mất
Nguyện một lòng thủy chung

NV 18/1/2014.
SINH NHẬT

Chọn tháng Tư, ngày Cá
Mẹ sinh em chào đời
Mà ...dễ thương chi lạ
Đuôi-chừng chục cái thôi


Mẹ sinh em ngày "Cá"
Nên...người nhớ đừng tin
Biết đâu chừng đanh đá
( Chớ vội khen em...hiền )

Mẹ sinh em ngày "Cá"
Nên giờ rõ là điêu
Găp nhau làm mặt lạnh
Người dưng - nhớ chi nhiều

Mẹ sinh em ngày "Cá"
Nói dối là...đương nhiên
Ốm ? " Vâng, em khỏe cả"
Giận hờn cũng...lặng im

Mẹ sinh em ngày "Cá"
Tháng tư vừa vươn vai
Hết xuân rồi. Chớm hạ
Nhớ thương thầm riêng ai




Sinh nhật ngày nói dối
Chải đầu. Ngồi soi gương
Gió mơn man tóc rối
Tuổi nào buồn ẩm ương

Nụ loa kèn trắng muốt
Gọi mùa về tinh khôi
Tin không? Thơ em viết
Tặng riêng mình anh thôi.


3/4/2014


Quà muộn cho em Vân happy
Hí hí, Em Vân cảm ơn chị iu nhiều lắm nhé happy love struck
GIẢ VỜ!

Giả vờ như thể làm ngơ
Dù tim loạn nhịp mong chờ người thôi
Giả vờ gắt gỏng: lôi thôi
Dù rằng đã muốn chung đôi lối về
Dối lòng bảo:chớ ước thề
Dù cho mơ được mãi kề bên anh

Một ngày vắng, ngày chẳng xanh
Giấu niềm thổn thức:nhớ anh?.đừng hòng!

Ờ thì..phận gái má hồng
Vờ kiêu thôi chứ lẽ nào hông thương
Ờ thì..em tính ẩm ương
(Vờ thôi)
Hờn dỗi để vương vấn nhiều

Mắt môi vốn dĩ yêu kiều
Làm ai ngơ ngẩn, gió chiều ngẩn ngơ
Nắng vờn ửng nét ngây thơ
Niềm riêng con gái hay vờ những câu...


Bảo là: chẳng thích anh đâu
( Giả vờ đấy nhé chớ sầu nghe chưa..!)

NV 24/1/2014 .
MƯA XUÂN

Hạt mềm
Giăng lối em qua
Se se chút lạnh điệu đà gót xuân
Lặng im
Nghe khúc trong ngần
Hoa bung áo lụa búp lần lên xanh

Trời
Mây
Quá đỗi yên lành
Sắc êm lan tỏa giữa nhành mơ hoa
Dịu dàng
Hơn nữa...mượt mà
Ta say sưa thể...
Khẽ hòa nhịp xuân!

NV 26/01/2014.
NGÀY KHÔNG CÒN GIÓ

Một hôm trời trở gió
Gọi rét mướt về qua
Mù giăng tràn lối nhỏ
Run rẩy những cánh hoa

Rưng rưng tay gầy guộc
Nhặt nhạnh cả tháng năm
Gói vào trong tiềm thức
Mộng tình loang bóng trầm

Áo xưa giờ đã bạc
Phong sương phủ mấy lần
Người xưa giờ có khác?
Nét buồn nào xa xăm!

Sắc hương thoang thoảng gợn
Lại chìm rồi..hư vô
Lạnh theo về mơn trớn
Đáy mắt ngân ngấn.Chờ...

Đâu là hư-là thực
Đâu là nhạt-là phai
Câu yêu hoài thổn thức
Đời qua nhau miệt mài

.................

Chiều nay trời trở gió
Ngắt một nhành hoa.Thương
Chầm chậm trên lối nhỏ
Tóc mềm chợt...nhẹ buông!

NV 08/02/2014.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10