Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lơ Ngơ...Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con Gái

Hờn ghen chút chút để làm duyên
Giận dỗi đôi đôi lấy tí quyền
Trách móc vài câu ưa nịnh nọt
Yêu em nhớ nhé chớ mau quên

Tô son điểm phấn điệu đôi khi
Má thắm hoa kia có kém gì
Mắt biếc long lanh sương buổi sớm
Bên ai vẫn cứ nét nhu mì

Chờ mong một phút ngỡ bao xa
Đợi mấy giây trôi tưởng mắt nhòa
Tại bởi tim này con gái đó
Yêu rồi thổn thức dễ như là…

NV 21/06/2013.


Phút Ưu Tư

Gầy hao mắt biếc thuở mong chờ
Lá phủ bên thềm lạnh giấc mơ
Nhấc nhẹ tay ngoan gom luyến nhớ
Bâng khuâng mấy nhịp góp ơ hờ

Người đi bỏ lại nỗi chơ vơ
Lãng đãng thu rơi vắng nhạt mờ
Ngõ nhỏ còn thương hình bóng ấy?
Trâm rơi,tóc thả ngoảnh làm ngơ

Ai ngồi mải miết dệt vần thơ
Luẩn quẩn ngày xa phút dại khờ
Gửi hết ưu tư về chốn nọ
Xin gieo mấy ý để vu vơ

NV 23/06/2013.
[Hình: thiennuuuhon.jpg]


MA

Đêm rơi tịch mịch ánh trăng mờ
Liễu ngã bên hồ bóng khói mơ
Phảng phảng sương bay hòa tiếng gió
Ai qua gót nhẹ lướt lờ lờ

Rùng rùng lá chiếc rụng quanh đây
Vũ khúc đàn ca nhịp lạnh đầy
Ẩn hiện xa gần khi réo rắt
Hư hư thực thực đến chân mây

Âm vang vọng mãi cõi xa nào
Bổng bổng trầm trầm thánh thót cao
Tiếng gáy gà sang đâu mất dạng
Dương trần một chốc sợ như sao?

NV 25/06/2013.
Hic đêm nay bé ngủ 1 mềnh crying
Nhã Vân, tên hay, thơ lạ. Lần đầu tiên thấy một bài về ma ở đây big green
[Hình: images%252520%25252859%252529.jpg]


Đón Xuân

Mưa bay lất phất hạt giăng mềm
Cỏ mướt chồi non hứng giọt êm
Rộ sắc đào lan đưa tỏa ngát
Mênh mênh gót ngọc đón xuân thềm

Dăm cô mấy chị nét hân hoan
Tíu tít qua đây sắm sửa hàng
Chợ vội người đi vui náo nức
Chờ mong pháo tết đốt rình rang

Xe xua áo lụa với son hồng
Thiếu nữ căng tràn giữa phố đông
Trẻ nhỏ lăng xăng khoe áo mới
Hương xuân réo rắt nhịp yêu nồng

NV 24/06/2013.

Mưa bão biến thành mưa xuân big green
(15-09-2013, 09:56 AM)NhaVan 639 Đã viết: [ -> ][Hình: images%252520%25252859%252529.jpg]


Đón Xuân

Mưa bay lất phất hạt giăng mềm
Cỏ mướt chồi non hứng giọt êm
Rộ sắc đào lan đưa tỏa ngát
Mênh mênh gót ngọc đón xuân thềm

Dăm cô mấy chị nét hân hoan
Tíu tít qua đây sắm sửa hàng
Chợ vội người đi vui náo nức
Chờ mong pháo tết đốt rình rang

Xe xua áo lụa với son hồng
Thiếu nữ căng tràn giữa phố đông
Trẻ nhỏ lăng xăng khoe áo mới
Hương xuân réo rắt nhịp yêu nồng

NV 24/06/2013.

Mưa bão biến thành mưa xuân big green

Đây có lẽ là xuân trước cách mạng (vẫn còn cho đốt pháo).
Trình tự hơi bất thường, từ khổ 1 đang tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp sắc xuân, tự dưng bị đẩy vào chợ xuân ở khổ 2, thành ra người đọc hơi bỡ ngỡ. Đi chợ xong thì về nhà, tranh thủ dạo phố phường cũng gọi là hợp lý, tiếc rằng trên đường chỉ toàn phụ nữ với trẻ em nên "nhịp yêu nồng" chưa đủ nồng.

laughing
(15-09-2013, 10:10 AM)hvn Đã viết: [ -> ]
(15-09-2013, 09:56 AM)NhaVan 639 Đã viết: [ -> ][Hình: images%252520%25252859%252529.jpg]


Đón Xuân

Mưa bay lất phất hạt giăng mềm
Cỏ mướt chồi non hứng giọt êm
Rộ sắc đào lan đưa tỏa ngát
Mênh mênh gót ngọc đón xuân thềm

Dăm cô mấy chị nét hân hoan
Tíu tít qua đây sắm sửa hàng
Chợ vội người đi vui náo nức
Chờ mong pháo tết đốt rình rang

Xe xua áo lụa với son hồng
Thiếu nữ căng tràn giữa phố đông
Trẻ nhỏ lăng xăng khoe áo mới
Hương xuân réo rắt nhịp yêu nồng

NV 24/06/2013.

Mưa bão biến thành mưa xuân big green

Đây có lẽ là xuân trước cách mạng (vẫn còn cho đốt pháo).
Trình tự hơi bất thường, từ khổ 1 đang tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp sắc xuân, tự dưng bị đẩy vào chợ xuân ở khổ 2, thành ra người đọc hơi bỡ ngỡ. Đi chợ xong thì về nhà, tranh thủ dạo phố phường cũng gọi là hợp lý, tiếc rằng trên đường chỉ toàn phụ nữ với trẻ em nên "nhịp yêu nồng" chưa đủ nồng.

laughing

Hihi. dạ , nhìn mưa bão tưởng tượng mệt mí được cái cảnh tết hồi xử hồi xưa đó bác big green
(15-09-2013, 10:14 AM)NhaVan 639 Đã viết: [ -> ]Hihi. dạ , nhìn mưa bão tưởng tượng mệt mí được cái cảnh tết hồi xử hồi xưa đó bác big green

Ơi giời, tài thế! Nhưng nếu tham gia khoá học bên mình, bạn sẽ biết cách tái hiện một cách nhanh chóng và chính xác bất kỳ khung cảnh nào trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào 014
(12-09-2013, 09:15 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Nhã Vân, tên hay, thơ lạ. Lần đầu tiên thấy một bài về ma ở đây big green

Quan liêu quá đề nghị đồng chí nghiêm chỉnh kiểm điểm bản thân nhá!

Vọng
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10