11-08-2013, 09:41 PM
13-08-2013, 10:40 AM
(11-08-2013, 08:55 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ](10-08-2013, 11:29 AM)NhaVan 639 Đã viết: [ -> ]Thu Đợi
Vương vương vài sợi nắng
Rớt vai nhỏ em mang
Cuối chiều nơi đường vắng
Ai dạo khúc tình tang
Lá rơi rơi xào xạc
Nhẹ cuốn gót em đi
Chân trời mờ cánh hạc
Thấp thoáng bóng nhu mì
Cuối thu rồi anh nhỉ?
Se sẽ lạnh heo may
...........
NV 30/04/2013.
Anh là anh rất kết cái bài này đó nha nha
Dạ, vâng... cảm ơn bác đã ghé và " kết " cái bài này
13-08-2013, 10:45 AM
Tính Sau
Này anh!.Tránh lối em về
Đường thênh thang lắm sao dè bước em
Phía kia chẳng phải rất êm
Không dưng sao lại... cứ theo em hoài?
Cái mặt lạ thế.Đâu quen!
Làm sao dám nhận hoa kia của người?
Ơ hay! sao lại cười cười?
Không quen không biết chớ lời yêu đương
Tuổi em còn phải đến trường
Mẹ dặn "lo học chứ đừng lo yêu"
Ơ đó! cứ nói bao điều
Làm con tim nhỏ xiêu xiêu chút rồi
Nhưng này! chớ có lôi thôi
Đợi em lớn đã mới thời...tính sau
NV 2013.
Này anh!.Tránh lối em về
Đường thênh thang lắm sao dè bước em
Phía kia chẳng phải rất êm
Không dưng sao lại... cứ theo em hoài?
Cái mặt lạ thế.Đâu quen!
Làm sao dám nhận hoa kia của người?
Ơ hay! sao lại cười cười?
Không quen không biết chớ lời yêu đương
Tuổi em còn phải đến trường
Mẹ dặn "lo học chứ đừng lo yêu"
Ơ đó! cứ nói bao điều
Làm con tim nhỏ xiêu xiêu chút rồi
Nhưng này! chớ có lôi thôi
Đợi em lớn đã mới thời...tính sau
NV 2013.
14-08-2013, 10:09 AM
Thì em con gái !
Thôi anh chớ vội những lời
Nào thương nào nhớ vẽ vời mai sau
Tình kia ai chắc...một màu?
Thân em con gái biết đâu...một ngày
Chớ đừng dỗ ngọt men say
Trái tim non nớt em đây...dám liều?
Lỡ rồi mưa đổ mỗi chiều
Thì em con gái mang điều chua cay
Thôi thì cũng trót trao tay
Thì em con gái vẫn hay lo nhiều!
NV 2013.
Thôi anh chớ vội những lời
Nào thương nào nhớ vẽ vời mai sau
Tình kia ai chắc...một màu?
Thân em con gái biết đâu...một ngày
Chớ đừng dỗ ngọt men say
Trái tim non nớt em đây...dám liều?
Lỡ rồi mưa đổ mỗi chiều
Thì em con gái mang điều chua cay
Thôi thì cũng trót trao tay
Thì em con gái vẫn hay lo nhiều!
NV 2013.
14-08-2013, 10:38 AM
Giận
Giận ngày nắng-giận ngày mưa
Giận hết tất thảy vẫn chưa nguôi lòng
Ai xui chi biết chờ mong
Ai xui chi biết nhớ nhung làm gì
Người đâu bỗng đến làm chi
Để khi không gặp lại buồn vu vơ
Giữa chừng bỏ dở câu thơ
Mong chờ người đến bứt từng lá me
Tóc xanh lấp lánh nắng hè
Xõa dài thương nhớ nằm nghe đợi chờ
Giận rồi! sao chẳng làm ngơ
Lại nghe lo lắng...(giả vờ không đâu)
Giận ai chẳng giận được lâu
Người về chung lối mặn câu ân tình
NV 2013.
Giận hết tất thảy vẫn chưa nguôi lòng
Ai xui chi biết chờ mong
Ai xui chi biết nhớ nhung làm gì
Người đâu bỗng đến làm chi
Để khi không gặp lại buồn vu vơ
Giữa chừng bỏ dở câu thơ
Mong chờ người đến bứt từng lá me
Tóc xanh lấp lánh nắng hè
Xõa dài thương nhớ nằm nghe đợi chờ
Giận rồi! sao chẳng làm ngơ
Lại nghe lo lắng...(giả vờ không đâu)
Giận ai chẳng giận được lâu
Người về chung lối mặn câu ân tình
NV 2013.
15-08-2013, 11:12 AM
Mùa Chia Li
Phượng tàn rụng đầy sân
Gọi mùa nao đến vội
Ngập ngừng những bước chân
Tôi nghe mùa thi tới
Như muốn níu điều gì
Ngày trôi tôi bỗng sợ
Có phải,sắp chia li?
Câu tạ từ...ai nỡ!
Chợt thương quá dáng thầy
Yêu nhiều hơn lũ bạn
Chợt nghĩ đến mai này
Đường đời gian nan lắm
Ánh mắt lặng xa xăm
Bâng khuâng tôi tự hỏi
Rồi qua những tháng năm
Về đâu đây...bạn hỡi!
Kỉ niệm có còn không?
Mái trường buồn ngơ ngác
Đời xuôi chảy theo dòng
Phượng tàn!..rưng màu mắt?
NV 10/05/2013
Phượng tàn rụng đầy sân
Gọi mùa nao đến vội
Ngập ngừng những bước chân
Tôi nghe mùa thi tới
Như muốn níu điều gì
Ngày trôi tôi bỗng sợ
Có phải,sắp chia li?
Câu tạ từ...ai nỡ!
Chợt thương quá dáng thầy
Yêu nhiều hơn lũ bạn
Chợt nghĩ đến mai này
Đường đời gian nan lắm
Ánh mắt lặng xa xăm
Bâng khuâng tôi tự hỏi
Rồi qua những tháng năm
Về đâu đây...bạn hỡi!
Kỉ niệm có còn không?
Mái trường buồn ngơ ngác
Đời xuôi chảy theo dòng
Phượng tàn!..rưng màu mắt?
NV 10/05/2013
15-08-2013, 11:19 AM
Mưa...Thôi
Mưa hỡi tạnh đi thôi
Đừng rơi hoài buồn lắm
Lòng đêm sâu thăm thẳm
Níu gì nữa xa xôi
Mưa đừng thế...!chơi vơi
Lùa chi thêm gió lạnh
Hòa chi niềm chát đắng
Còn gì nữa mà mong
Thôi đừng có đi rong
Cho mắt sầu ứa lệ
Tình đời nhiều dâu bể
Nhắc gì nữa thơ ngây
Duyên xưa đà trót vay
Cũng đành mang trả lại
Nợ xưa về hoang hoải
Cho tay trắng đời ta
Thôi thì một lần xa
Cũng một lần lỡ vội
Thì thôi về hai lối
Đừng nhắc nữa...mưa ơi!
NV 11/05/2013.
Mưa hỡi tạnh đi thôi
Đừng rơi hoài buồn lắm
Lòng đêm sâu thăm thẳm
Níu gì nữa xa xôi
Mưa đừng thế...!chơi vơi
Lùa chi thêm gió lạnh
Hòa chi niềm chát đắng
Còn gì nữa mà mong
Thôi đừng có đi rong
Cho mắt sầu ứa lệ
Tình đời nhiều dâu bể
Nhắc gì nữa thơ ngây
Duyên xưa đà trót vay
Cũng đành mang trả lại
Nợ xưa về hoang hoải
Cho tay trắng đời ta
Thôi thì một lần xa
Cũng một lần lỡ vội
Thì thôi về hai lối
Đừng nhắc nữa...mưa ơi!
NV 11/05/2013.
16-08-2013, 10:28 AM
Mộng Tình
Lạc bước đưa chân chốn mộng trần
Ngờ rằng hái được trái đào ân
Đưa lên nếm thử hay chua chát
Hỡi hỡi tình ơi mộng mấy lần?
Vạn kiếp muôn đời mãi dấu ghi
Tình ai khó dứt nỗi đau ghì
Sương mờ khói mỏng nơi hư ảo
Níu giữ trong nhau được những gì?
Tỉnh giấc mà hay cái kiếp người
Cười cười khóc khóc giữa trò chơi
U mê lẫn lộn vùi ngang trái
Một chữ "tình" thôi há lắm lời
NV 06/06/2013.
Lạc bước đưa chân chốn mộng trần
Ngờ rằng hái được trái đào ân
Đưa lên nếm thử hay chua chát
Hỡi hỡi tình ơi mộng mấy lần?
Vạn kiếp muôn đời mãi dấu ghi
Tình ai khó dứt nỗi đau ghì
Sương mờ khói mỏng nơi hư ảo
Níu giữ trong nhau được những gì?
Tỉnh giấc mà hay cái kiếp người
Cười cười khóc khóc giữa trò chơi
U mê lẫn lộn vùi ngang trái
Một chữ "tình" thôi há lắm lời
NV 06/06/2013.
16-08-2013, 10:29 AM
Chiều Quê
Mây trôi thấp thấp nhạt màu chiều
Bóng nắng rơi qua kẽ lá xiêu
Cánh nhạn mờ dần vào khuất nẻo
Hoàng hôn ngả áo nét yêu kiều
Lô nhô sóng dập nước đùa mơn
Lấp lánh bên sông tím chập chờn
Mấy chiếc đò neo xa bé nhỏ
Heo heo gió hát lá bay vờn
"Gà con" mẹ gọi dắt về chuồng
Tíu tít chen chân kẻo tối buông
Khói bếp nhà nhà nhen đốm lửa
Thanh bình tỏa khắp chốn quê hương
NV 07/06/2013.
Mây trôi thấp thấp nhạt màu chiều
Bóng nắng rơi qua kẽ lá xiêu
Cánh nhạn mờ dần vào khuất nẻo
Hoàng hôn ngả áo nét yêu kiều
Lô nhô sóng dập nước đùa mơn
Lấp lánh bên sông tím chập chờn
Mấy chiếc đò neo xa bé nhỏ
Heo heo gió hát lá bay vờn
"Gà con" mẹ gọi dắt về chuồng
Tíu tít chen chân kẻo tối buông
Khói bếp nhà nhà nhen đốm lửa
Thanh bình tỏa khắp chốn quê hương
NV 07/06/2013.
17-08-2013, 12:09 AM
Mời Người
Mời anh ghé một lần
Về quê em Kinh Bắc
Nghe điệu hát dân ca
Quan Họ tình bản sắc
Lời đối đáp giao duyên
Liền anh-liền chị đấy
Áo tứ thân rất hiền
Theo nhịp chèo đưa đẩy
Sông quê nhẹ đôi bờ
Như lòng người êm ái
Dịu dàng lắm!-mộng mơ
Níu hồn xa ở lại
Là người hỡi...! người ơi...!
Hội Lim chờ người đến
Trúc xinh em trao lời
Tình nên câu thề hẹn!
NV 09/05/2013.
Mời anh ghé một lần
Về quê em Kinh Bắc
Nghe điệu hát dân ca
Quan Họ tình bản sắc
Lời đối đáp giao duyên
Liền anh-liền chị đấy
Áo tứ thân rất hiền
Theo nhịp chèo đưa đẩy
Sông quê nhẹ đôi bờ
Như lòng người êm ái
Dịu dàng lắm!-mộng mơ
Níu hồn xa ở lại
Là người hỡi...! người ơi...!
Hội Lim chờ người đến
Trúc xinh em trao lời
Tình nên câu thề hẹn!
NV 09/05/2013.