Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giọt Nắng Tháng Tư
Nắng tháng tư lại về rồi.Thế đấy
Như ngày xưa theo dòng chảy đi tìm
Môi mắt nào bối rối nhịp con tim
Ngắt nhành hoa ta trao tình chớm nở
Nắng tháng tư bao điều còn bỡ ngỡ
Em cười hiền thẹn thùng đỏ mặt che
Nụ hôn đầu bao nhiêu những vụng về
Rồi bâng khuâng nghe hẹn thề duyên nợ
Nắng tháng tư bây giờ ai có nhớ
Màu phượng đỏ vẫn nức nở hồn tôi
Những cánh hoa như tim úa rã rời
Kỉ niệm nào của một thời áo trắng
Còn không nhau như ngày xưa vẫn nắng?
Sao se lòng thắt nhịp đắng tim côi
Tôi đi rồi-em cũng mãi xa xôi
Để ai thương giọt nắng thời phai úa
NV 17/05/2013.
Bắt Anh
Em chẳng lớn đâu
Cứ hoài bé đấy
Cho anh mãi vậy
Nựng nịu thương yêu
Em chẳng biết nhiều
Bắt anh nghĩ hết
Trả lời đến mệt
Câu hỏi em đưa
Em cứ thích mưa
Chiều về trên phố
Bắt anh phải dỗ
Sợ ướt áo thêm
Em ứ thật hiền
Cứ vui tinh nghịch
Trêu anh phát bực
"Đồ đó trẻ con"
Em thích lon ton
Theo anh cả buổi
Rồi khi không nói
Anh phải bận tâm
Thi thoảng trầm ngâm
Khiến anh lo sợ
Làm điều gì lỡ
Để lại thương hơn
Em thích dỗi hờn
Nhìn anh cuống quýt
Lỗi gì không biết
Vẫn cứ xin tha
Em thế đấy nha
Cứ hoài bé bỏng
Bên anh lóng ngóng
Bắt người mãi chăm
NV 18/05/2013.
Thu Và Em
Kìa chiếc lá chợt rơi
Nghiêng liệng theo vạt gió
Có phải là thu đó
Tìm về em không anh?
Mấy mùa đã qua nhanh
Lối xưa đà vắng lặng
Có điều gì chát đắng
Em lại hứng thu rơi
Hoàng hôn tắt nụ cười
Em nghe mình chới với
Thu cũng đi thật vội
Và...đem cả lời thề
Thu không đợi anh về
Em thêm sầu tê tái
Heo may không ở lại
Em bên xác lá vàng
Thu muôn kiếp đa mang
Tình một đời ngang trái
Em-mùa thu ở lại
Anh-xa cách nghìn trùng
NV 18/05/2013.
Mưa... Nhớ
Mưa về trên phố anh ơi
Hạt giăng nỗi nhớ-hạt mời niềm đau
Thơ kia ai để nát nhàu
Lời yêu ai để bám màu phai phôi
Mưa về trên phố anh ơi
Có gì mằn mặn khẽ rơi môi mềm!
Ừ... là mưa đó ướt em
Ừ... là mưa đó mang theo vị tình
Mưa về mưa vẽ bóng hình
Nơi con phố nhỏ đôi mình ngày xưa
Nhớ không anh đó một mùa
Hạt rơi rơi nhẹ duyên vừa chớm duyên
Phải chăng mưa thả lời nguyền
Nên tình xa cách con thuyền trôi xa
Phải chăng mưa nỗi nhạt nhòa......
NV 23/05/2013.
Thả Buồn
Phố vắng anh rồi buồn lắm không?
Lá rơi nhẹ gẩy khúc tang bồng
Hàng cây xao xác ru niềm nhớ
Em về nhặt nhạnh những bâng khuâng
Phố tiễn anh đi đã mấy mùa
Gió sao còn vọng khúc ca xưa
Lặng giấu bờ vai trong dải tóc
Rưng rưng mắt biếc tìm xa đưa
Không còn nhau nữa chẳng ai chờ
Cô đơn đếm bước lạnh bơ vơ
Phải duyên không nợ tình tan vỡ
Mây trôi lẳng lặng bóng loang mờ
Thương ôi!cánh hạc phía chân trời
Miệt mài sải cánh giữa đơn côi
Còn tìm gì nữa? giờ xa khuất
Ôm chi mệt mỏi nỗi chơi vơi
Nắng tàn thôi nhé gót liêu xiêu
Xin gom lại chút sót trong chiều
Đem về gửi trả ngày xưa cũ
Thả trên triền vắng chốn cô liêu
NV 24/05/2013.
Hay thật, lâu lắm mới thấy có người viết thơ tình hay vậy. Cháu mình ko biết giờ đâu
(21-08-2013, 01:42 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Hay thật, lâu lắm mới thấy có người viết thơ tình hay vậy. Cháu mình ko biết giờ đâu
Nhã Vân là người mới nên không biết cháu của bác hvn là cháu nào.
Nhưng nếu là chị Lan Phương thì Vân biết, chị ấy giờ bận việc nên không vào đây thường như xưa, tuy nhiên Vân thấy thi thoảng chị ấy vẫn vào post thơ mà
Ngày Lên
Trăng tàn lẻ bóng giữa chơi vơi
Gió lạnh sương giăng ướt đẫm đời
Chát mặn bờ môi ai hiểu thấu?
Quay lưng để lại tiếng yêu côi
Đêm rơi phủ kín lối quay về
Góp nhặt thương xưa một cõi mê
Kí ức còn chăng ôm mộng tiếc?
Em lau giọt lệ gạt lời thề
Người đi! mãi nhớ chỉ thêm đau
Thả nốt vào đây nửa giọt sầu
Vụng dại quên thôi không níu giữ
Đành lòng xóa hết thuở trong nhau
Ngày mai tỉnh giấc mộng trôi xa
Khẽ khẽ đời reo khúc mặn mà
Hứng giọt xuân nồng như chớm nở
Đưa tay lướt nhẹ phím tình ca
NV 25/05/2013.
Chào Ngày Mới
Rơi rơi bóng nắng sợi đan cài
Gió thả đùa lên dải tóc mai
Nhẹ bước em qua đời khẽ hát
Mênh mênh điệu nhạc gảy đàn ai
Hoa chen tỏa sắc gọi muôn ong
Bảng lảng sương bay gợn dáng hồng
Thổn thức bao người theo gót nhớ
Đưa ngang mắt biếc kẻ chờ trông
Bình minh chiếu rọi những mơn man
Mướt dải non xanh ánh ngập tràn
Lóng lánh sương tan hồn ngọc trẻo
Môi xinh chợt cất nhịp ca vang
Xuân nồng mở cửa đón em về
Thoảng thoảng men say chốn mộng mê
Rộn trống lung linh tình ảo diệu
Hoàng hoa thỏ thẻ nhấp tràn trề
NV 26/05/2013.
Trả
Thì đây.! em trả lời thề
Cho người quay bước chẳng hề vấn vương
Ngày mai xa cách đoạn trường
Bên anh nhẹ bước-lẻ đường riêng em
Thì đây.! chẳng níu gì thêm
Cho anh quên hết êm đềm ngày qua
Bên ai vui với mặn mà
Em về ôm nỗi nhạt nhòa riêng em
Hoàng hôn thả những muộn phiền
Có đưa em lại nơi miền không anh?
Tình nào mãi một màu xanh
Thu nào mà chẳng lìa cành vàng rơi
Trả nhau hết nhé thuở thời
Còn nghe văng vẳng điệu lơi hò buồn!
NV 29/05/2013.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10