Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tàn Thu
Thu về ngõ nhỏ nhớ người đưa
Lá trút lao xao tiếng gọi mùa
Sẽ sẽ heo may buồn vướng vít
Gầy tay nhặt lại chút duyên xưa
Chân trời ảm đạm bóng mây loang
Lặng ngước xa xăm rũ tím choàng
Chắp vá hư vô nhòa ảo ảnh
Ai quên để gió khóc tình hoang
Còn chăng vẫn tiếc bóng lu mờ
Lặng lẽ sầu rơi giữa mộng mơ
Trách giận mà chi thêm quyến luyến
Người đi để lại nỗi bơ vơ
Xin thôi kí ức của bao ngày
Chợt đến rồi đi thoảng chốn đây
Cất bước đành quên thời đã cũ
Thu tàn trả hết nợ tình vay
NV 29/05/2013.
Niềm Nhớ
Em về đây niềm nhớ
Nghe đời nhịp bâng khuâng
Vương vương dải nắng hồng
Cho ngày xưa yêu dấu
Con bướm xinh khẽ đậu
Tóc mềm nào buông lơi
Xuân ru khúc à ơi
Ngọt ngào bên lá cỏ
Môi son vừa chớm đỏ
Áo lụa chiều tung bay
Phố thả vạt hương say
Lâng lâng hồn ngây ngất
Tháng ngày bao chứa chất
Gọi tình thuở thơ ngây
Em về đây...! về đây
Dịu dàng nào quá đỗi
NV 30/05/2013.
Tinh Khôi
Nghe không em ngày gọi
Giọt nắng hồng rơi rơi
Vương đôi tà áo mới
Tóc mềm nhẹ buông lơi
Dịu dàng về qua phố
Gót hài nào tinh khôi
Xuân xanh ngời mấy độ
Lên câu hát yêu đời
Đôi chim chuyền ngơ ngác
Dõi từng nhịp em đi
Gió bỗng dưng đi lạc
Chạy theo bóng nhu mì
Trong veo đôi mắt ngọc
Nụ cười hiền thật xinh
Bụi trần ai nỡ đọng?
Nâng bước em thanh bình
NV 08/06/2013.
Liêu Trai
Đàn ai réo rắt nhịp tương tư
Dưới áng tà dương phảng khói mù
Bến đợi năm nao còn dấu ái
Người đi cách biệt đón ba thu
Tay nâng uyển phím lướt nhu mì
Tính tính tình tang nhẹ bước đi
Thoảng nét Kiều nhan xa ảo ảnh
Rơi theo mấy nốt nhắc thương gì
Trôi trôi dạt dạt khúc mê man
Mấy ý đưa trao vọng tiếng đàn
Cảnh sắc buông lơi hòa tịch mịch
Ngân nga dáng núi phủ mây ngàn
NV 10/06/2013.
Xin Là Kỉ Niệm
Thôi đừng nhắc lại ngày qua
Đừng ôm nỗi nhớ nhạt nhòa niềm đau
Thời gian dẫu chẳng phai màu
Thì xin góp lại của nhau...một thời
Dẫu rằng có lúc chơi vơi
Dẫu rồi có lúc nghe đời gọi tên
Thì xin gió gửi qua miền
Về miền kí ức một thời... xa xôi
NV 16/06/2013
Tiếng Tiêu Tình
Điệu nhạc tiêu sầu vọng đó đây
Du dương mấy nốt lạnh giăng đầy
Trăng rơi thả ánh nơi triền núi
Liễu rũ nghiêng soi bóng dáng gầy
Lữ thứ cô thân vạn dặm trường
Giang hồ bạt bước khắp muôn phương
Còn in dấu ái người năm cũ?
Mộng ảo nơi này có tiếc thương?
Oán thán chi ai khuất nẻo mờ
Nhân sinh một kiếp chẳng là mơ
Tình hoa mấy chốc vùi dâu bể
Vọng mãi ngàn năm tiếng dại khờ
NV 14/06/2013.
.
Phận Má Hồng
Mắt biếc môi son với má hường
Hồng nhan một kiếp có người thương?
Xuân xanh mấy chốc xuân xa vội
Cánh nở bao hồi cánh nhạt hương
Hẹn biển thề non khắc khoải chờ
Xa xăm khuất nẻo bỏ bơ vơ
Duyên se nhạt nhẽo tình kia đoạn
Chỉ kết đôi lần chẳng đượm mơ
Ngước hỏi trời cao thấu nỗi này?
Tàn phai liệu dứt những xin vay?
Đa mang tủi phận ôm sầu úa
Gió thổi về đâu áng khói bay
NV 18/06/2013.
.
Ngày Mùa
Cánh lúa vàng ươm một dải trời
Đua nhau tíu tít gọi ơi ơi
Chung tay cắt lấy mang về vội
Chớ để lâu ngày hạt thóc rơi
Kẻ lại người qua tiếng rộn cười
Mùa sai quả trĩu nét vui tươi
Bao ngày vất vả giờ thu hái
Chẳng uổng công chăm sức của người
Lũ vịt len chen rãi hạt ăn
Gà con thích thú mấy bông nhằn
Chiều buông ngái nức mùi rơm mới
Khắp ngõ nhà vui bữa muộn mằn
NV 20/06/2013..
Thơ hay..khúc khích tẹo danh tiếng cho =chị =em
Thơ 7 chữ của bé Vân ngày càng hay nha
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10