(15-09-2013, 10:20 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ] (12-09-2013, 09:15 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Nhã Vân, tên hay, thơ lạ. Lần đầu tiên thấy một bài về ma ở đây
Quan liêu quá đề nghị đồng chí nghiêm chỉnh kiểm điểm bản thân nhá!
Vọng
Èo, cụ có mấy bài đó được phết mà tui ko biết
Cơ mà tui nói "lần đầu tiên tôi thấy ở đây" chứ có phải nói bài của Vân là bài đâu tiên ở đây đâu
THẦM
Muốn viết nhưng sao chẳng thể thành
Đôi dòng chớm ngỏ sợ mong manh
Ân tình một thoáng hay sâu đượm?
Khéo lại đem sầu gửi mối xanh
Nín lặng niềm riêng giấu tỏ bày
Rằng người có hiểu những nồng say
Trăng tàn muộn giấc hoài thao thức
Nỗi nhớ len cài khóe mắt cay
Chống chếnh duyên mình nếu thật chăng
Thì đây giữ lại những mong hằng
Ai kia buộc chỉ hồng se lối
Sớm thắm cho ngày nắng tỏa căng
NV 03/07/2013.
Tôi viết lên đây những chân thành
Một sớm bình minh nắng mong manh
Quỳnh dư hương muộn còn sót lại
ngọn gió lần lừa níu mộng xanh...
Lúc mới quen nhau chẳng tỏ bày
Tình về bất chợt giữa cơn say
Rồi nhớ, rồi mong, rồi nhắn nhủ...
Và còn lắm lúc... mũi cay cay
Thế là bên nhau suốt! Phải chăng?
Thế là theo nhau đến vĩnh hằng?
Lòng tôi không biết, em không biết
chỉ biết yêu thôi chẳng băn khoăn.
TỊCH LIÊU
Chiều buông chảng vảng cuối chân đồi
Ráng đỏ mây mù chậm chậm rơi
Khói quện u hoài xa tịch vắng
Xao xao tiếng gió thoảng nghe vời
Đàn ngân chợt trỗi khúc ai sầu
Họa nét vương buồn đượm mắt sâu
Lữ thứ ôm tình cay một kiếp
Giang hồ cất bước bởi do đâu?
Chao nghiêng vạt tối bóng che ngàn
Phủ xuống non chìm kín lối đan
Ảo ảnh nơi lòng thu úa nát
Giăng giăng cõi mộng ánh hoang tàn
NV 05/07/2013.
Hơ hơ, Nhã Vân với Agift hình như đều đang buồn ngủ, Agift cũng vừa làm mấy câu "hết giấc..."
NÓI VỚI ANH
Với anh
Em yêu tất cả những gì anh có
Nồng nàn, dịu êm, an toàn, ấm cúng
Tất cả ở anh đều luôn luôn đúng
Kể cả những lúc anh ngây ngô
Và rất vụng…
Và có lẽ ta đã thành chồng vợ
Dưới một ngôi nhà và những đứa con
Nếu như ngày ấy
Trên phiến đá mòn
Cuối bầu trời vàng mây chiều chạng vạng
Anh vô tình lơ đãng
Anh chẳng cài lại cúc áo cho em
(A Đ)