Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lơ Ngơ...Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SỢ

Sợ tình mong manh quá
Duyên chẳng như lúc đầu
Em-anh đành hai ngả
Chút gì để ngày sau?

Sợ một hôm tỉnh giấc
Giật mình hỏi: chiêm bao?
Tình ơi! không là thật
Ta ngồi ôm nghẹn ngào

......................

Sợ chiều nay hoang hoải
Rã rời trên lối mòn
Dư âm về nhắc lại
Nhạt nhòa nét môi son

Sợ rồi trong vô thức
Bất chợt lòng gọi tên
Để riêng mình rưng rức
Giữa hai miền nhớ-quên

Sợ rằng..em con gái
Yêu chỉ biết yêu thôi
Lỡ..rồi đây ngang trái
Một mình hứng đơn côi

Sợ bao điều..vẫn sợ
Trăm ngả có chia li
Biết đâu là duyên nợ
Biết đâu một chữ: "Vì"!

NV 07/02/2014. .
NGÀN NĂM TÌNH KHỜ

Như một lần ghé lại
Để vương hoài ưu tư
Như một lần xa mãi
Để đường yêu mịt mù

Mưa về trong giá lạnh
Vẽ vời bóng tình nhân
Tình chi tình nửa mảnh
Cho sầu giăng bao lần

Ai thương kìa đêm vắng
Hứng cô lẻ bên đời
Ai say kìa mắt nắng
Thả niềm yêu xa vời

Nếu không là thổn thức
Chẳng níu nhành mơ xưa
Và không lần hối tiếc
Thì bao dung phải!..thừa

Ừ! hay rồi...ngang trái
Trách chi lời yêu đương
Bước chân chiều hoang hoải
Nghe trong phút đoạn trường

..................

Như một lần khờ dại
Tình ra tình ngu ngơ
Đếm đong gì lỗ-lãi
Ngàn năm có bao giờ..?

NV 14/02/2014
VỀ HỘI TRAO DUYÊN

Hội Lim em đợi một người
Trao câu Quan Họ gửi lời yêu thương
Ơ...hời ...say nhịp vấn vương
Yêu rồi xin chớ để hương nhạt nhòa

Người ơi...người hỡi...này là...
Nghiêng nghiêng vành nón điệu đà...Quai Thao
Trao tay một sợi chỉ đào
Để đây giữ trọn lối vào tim nhau

Nồng vôi xin quệt trầu cau
Hời!duyên...nguyện thắm một màu trăm năm

Trúc xinh tỏ nét xinh thầm
Dặt dìu ai hát...tình thâm...khéo bày

Hội Lim khẽ gọi về đây
Sông Cầu rẽ lối mong ngày nên đôi

NV 11/02/2014
NHƯ LÀ...

Thôi thì
Hết một cuộc chơi
Cũng xem như thể
Mây trời
Lãng du
Xót chi?
Một mảnh tàn dư
Người nơi xứ lạ
Em chừ
Xa xôi

Áo hoa cũng khoác một thời
Ngày yêu đã ngọt mắt môi bao lần
Là đây khói mỏng
Phù vân
Hay như ảo ảnh tan dần
Ừ ra...

Mộng mơ khép lại thôi mà
Rằng qua một kiếp
Hay

Vẫn chưa?


Gió
Trăng
Gửi lại cho mùa
Tình đi em gửi
Nơi vừa chiêm bao

NV 15/02/2014
THÌ THẦM

Thì thầm thôi

Khẽ

Thì thầm

Yêu

Gió ơi đừng lén ghẹo bao điều
Chỉ riêng bày tỏ
Nơi anh đấy
Ngàn năm tình nhé! Chớ cô liêu

Thì thầm thôi đấy
Thì thầm thôi
Kìa trong mắt biếc có nhau rồi
Đâu lời hoa mỹ mà sao đợi
Dịu dàng hơn cả chiếc hôn môi

Thì thầm như thể chẳng điều chi
Lại nghe ngọt quá phải chăng
Vì...
Hơn cả ngôn từ
Là chân thật
Nhịp đập giao hòa đã một khi

Thì thầm anh nhé
Gửi cho nhau
Cùng ru mật ái đượm say màu
Dẫu rằng hai phương còn xa cách
Hoài xin ước mộng dệt ngày sau

Thì thầm

Em gọi thì thầm

Anh

Ta se chỉ đỏ kết duyên lành
Gió cũng nằm im nghe chuyện kể
Uyên ương sánh bước thỏa đời xanh

NV 20/02/2014.
RU TÌNH

Ngoan nào khép nhẹ bờ mi
Em ru tròn giấc mỗi khi bên chàng
À...ơi... xin gửi nồng nàn
Mà say mộng điệp với ngàn yêu thương

Nghìn thu dẫu hóa vô thường
Tình em mải miết soi đường anh qua

À...ơi.. mượt tựa gấm hoa
Trời mây dan díu,trăng ngà còn e
Ru anh yên ả trăm bề
Phiền lo em cất, nguyền che chắn đời

À...ơi... hơn cả những lời
Là đây dìu dịu tình ơi...hỡi tình..!
Đêm nghiêng...nghiêng ngả bóng hình
Đời nghiêng một khúc trao mình anh thôi!

NV 22/02/2014.
THÔI

Thôi đừng
Ngày ấy xa xôi
Trái tim nào tội mà khơi thêm sầu
Tình như nước chảy qua cầu
Duyên se nửa đọan uá trầu bạc vôi

Đừng anh
Thêm nữa những lời
Mi ngoan khép lại
Quên rồi ngu ngơ
Chẳng ôm chi nữa đợi chờ
Hoàng hoa mấy độ? Bây giờ hư không

Ai xui buộc mảnh tơ hồng?
Ai bày số phận? Nợ lòng đành mang
Thương mình một kiếp đa đoan
Thương đời một mớ muôn vàn bi ai



Thôi thì
Đã biết rằng sai
Thì thôi
Cũng được kề vai một thời
Chữ duyên,chữ phận
Rối bời
Chừ xin gửi lại đừng khơi

Tội tình!

NV 23/02/2014.
NỘI QUY CỦA NÀNG

Lại đây em gửi mấy lời:
Yêu em nhớ nhé muôn đời thủy chung
Hương Nhài chẳng dễ gì lung
Dù cho nhan sắc cũng đừng ngả nghiêng

Việc nhà chăm chỉ, quả siêng
Ngày lo ba bữa, chợ phiên anh giành
Cộng thêm vài việc rất nhanh
Lau sàn, rửa bát phải sành hơn em

Nói năng thì thiệt là êm
Chăm con nịnh vợ càng thêm ngọt ngào
Em mà vô cớ hét gào
Thì ngay tức khắc tiền trao "Hòm"này

Cuối cùng việc nhỏ nhất đây
Thơ em đấy phải hoài say hết mình
Đọc rồi cấm được làm thinh
Hỏi qua rất thuộc (bất thình kiểm tra)

Mấy điều quá vặt chàng ha
Xem xong chớ sợ mà la: CHẠY LÀNG

NV 23/02/2014.
NẮNG VỀ BÊN EM

Phải mùa qua phố
Cho nắng lên xanh
Tròn xoe mắt nhỏ
Ru thơ ngọt lành

Phải em ngày cũ
Tóc thả ngang lưng
Mầm yêu hé nụ
Trong veo vô cùng

Phải anh một thuở
Chầm chậm bên đời
Lời trao bỡ ngỡ
Dịu dàng:tình ơi!

Có gì lạ quá
Rơi xuống chiều nay
Để tim vồn vã
Chợt mình ta say

Lần yêu trở gót
Bẽn lẽn môi mềm
Hương xưa trải ngọt
Nắng tràn nơi em

NV 24/02/2014.
NẾU...NGÀY MAI

Ngày mai pháo đỏ rượu hồng
Em bước theo chồng người có buồn không
Môi cười em gửi tàn đông
Lệ cay em giữ mặn nồng ngày xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Giờ nghe kỉ niệm mà chua xót mình

Ngày mai trên phố rập rình
Đan tay người mới

Hình như
Đau!

Hỏi thầm:còn nhớ tên nhau?
Câu yêu đã nguyện ngày sau
Ai ngờ

Phận, duyên ơi!
Có bao giờ...
Phải chăng chỉ đến gieo mơ
Hão huyền

Ngàn năm dẫu biết tìm quên
Chợt trong vô thức vẫn hiền

Gọi Anh!

NV 02/03/2014
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10