Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lơ Ngơ...Thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MƯA

Mưa rơi cho mắt em sầu
Theo dòng nước cuốn..
Về đâu...hỡi tình ?
Lặng lờ mấy khóm lục bình
Chợt tan
Chợt hợp chợt..
Hình như....

Phai !

Giọt nhanh giọt ngắn giọt dài
Giọt nào gợi nhớ hình hài
Xưa kia?
Giọt đan...đan nỗi chia lìa
Giọt buông nức nở
Câu thề
Chưa nguôi

Hỏi rằng mấy nhịp đưa trôi
Đường tơ mới dứt
Mà thôi... nhạt nhòa...!

NV 24/07/2013.
NẮNG PHAI

Nắng nhạt dần cho chiều buông ánh tím
Mây ơ hờ thả chút lịm miên man
Em bâng khuâng nhặt cánh gió se đan
Xa xăm dõi nơi cuối ngàn vụt tắt

Có điều gì cay cay nơi khóe mắt
Gọi tên ai trong nhịp thắt con tim
Lá rũ buồn cây vẫn đứng lặng im
Thơ chợt vội…rơi…khẽ… chìm tiếng nhớ

Phố có vương khi từng nghe hơi thở
Để mấy bận yêu thương trở một lần
Thu hãy rơi niềm mong mỏi… phân vân
Về ngang đây cho ngại ngần gõ cửa

Còn không nhau nơi muôn vàn chất chứa
Hay nhạt nhòa một lần nữa …rồi quên
Dấu khắc ơi gieo chi những muộn phiền
Trả ngày xưa… xin ngoan hiền thơ dại

NV 02/08/2013 .
(17-10-2013, 11:04 AM)NhaVan 639 Đã viết: [ -> ]NẮNG PHAI

Nắng nhạt dần cho chiều buông ánh tím
Mây ơ hờ thả chút lịm miên man
Em bâng khuâng nhặt cánh gió se đan
Xa xăm dõi nơi cuối ngàn vụt tắt

Có điều gì cay cay nơi khóe mắt
Gọi tên ai trong nhịp thắt con tim
Lá rũ buồn cây vẫn đứng lặng im
Thơ chợt vội…rơi…khẽ… chìm tiếng nhớ

Phố có vương khi từng nghe hơi thở
Để mấy bận yêu thương trở một lần
Thu hãy rơi niềm mong mỏi… phân vân
Về ngang đây cho ngại ngần gõ cửa

Còn không nhau nơi muôn vàn chất chứa
Hay nhạt nhòa một lần nữa …rồi quên
Dấu khắc ơi gieo chi những muộn phiền
Trả ngày xưa… xin ngoan hiền thơ dại

NV 02/08/2013 .

Anh vẫn cất ngoan hiền thơ dại
Của ngày xưa hoa cỏ còn hồng tươi
Cất của em cả môi hôn nụ cười
Và lọn gió từng mơn man ve vuốt

Anh vẫn giữ nước mắt trong suốt
Khi em khóc tiễn biệt ngày mưa dông
Anh vẫn giữ và thả tang bồng
Lên mây trời không màu xanh vĩnh viễn

Anh vẫn giữ sắc vàng hoa điên điển
Nước ngập đồng mùa nước nổi lênh đênh
Anh vẫn giữ lục bình tím bập bềnh
Như tình anh và hai bên số phận

Có lẽ là duyên ta đã tận
Nên dòng dài khóc đỏ màu phù sa
Và dấu chân quá khứ đã nhạt nhòa
Như trưa nay bóng không còn in luyến ái


Ngạo

17/10/2013
LỠ

Mưa hoài rơi…
Lạnh tình ơi…!
Bên bờ sông vắng buông lơi
Điệu hò
Ai qua lỡ mất chuyến đò
Lục bình trôi nổi giằng co giữa dòng

Mưa còn thương…
Những chờ mong?
Sao rơi héo hắt
Long đong
Nhịp đời
Ôm chi trăm nỗi đầy vơi
Lỡ làng phận tủi
Đơn côi mái chèo

Mưa này giăng…
Bởi gieo neo
Cánh phai từng cánh nhạt theo
Giọt sầu
Ai se mỏng mảnh duyên đầu
Tơ hồng lạc chỉ nên cầu gãy đôi

Mưa còn rơi…
Hay là thôi
Lặng nghe câu hát
Tình ơi
Hỡi tình…!
Đa mang một kiếp nhân sinh
Yêu thương mấy chốc
Mà hình như

Đau …!

NV 30/07/2013.
(17-10-2013, 11:36 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Anh vẫn cất ngoan hiền thơ dại
Của ngày xưa hoa cỏ còn hồng tươi
Cất của em cả môi hôn nụ cười
Và lọn gió từng mơn man ve vuốt

Anh vẫn giữ nước mắt trong suốt
Khi em khóc tiễn biệt ngày mưa dông
Anh vẫn giữ và thả tang bồng
Lên mây trời không màu xanh vĩnh viễn

Anh vẫn giữ sắc vàng hoa điên điển
Nước ngập đồng mùa nước nổi lênh đênh
Anh vẫn giữ lục bình tím bập bềnh
Như tình anh và hai bên số phận

Có lẽ là duyên ta đã tận
Nên dòng dài khóc đỏ màu phù sa
Và dấu chân quá khứ đã nhạt nhòa
Như trưa nay bóng không còn in luyến ái


Ngạo

17/10/2013

Dẫu Em Biết

Em vẫn biết không gì là mãi mãi
Nhưng chữ "quên" chưa từng học bao giờ
Nên gọi hoài kín cả những vần thơ
Để rã rời nghe chiều buông hờ hững

Em vẫn biết điều trong dấu chấm lửng
Nhưng sợ điền nét mực sẽ rưng rưng
Nên nhủ lòng: một câu dở giữa chừng
Để nghẹn ngào hứng mùa đông vội vã

Em vẫn biết rồi đây thành xa lạ
Nhưng đâu đành để dấu khắc phôi phai
Nên tóc buồn chẳng ôm lấy bờ vai
Thả rối bời cho ngày lên lộng gió


Xin một lần..! dẫu biết là rất khó
Cho em biết nhặt lấy mảnh chia ly
Để thôi níu những hò hẹn đến- đi
Mà mặc nhiên biết đời thường vẫn thế

NV 17/10/2013


[Hình: 13_665802444.jpg]

THẦM THÌ

Ru này
cơn gió lặng im
Cho vầng mây vẫn… nghiêng êm giữa trời

Yên nào
chiếc lá đừng rơi
Nằm nghe nhỏ kể muôn lời cỏ hoa

Xinh xinh
cánh bướm la đà
Đem hương trải mật ong ngà say sưa

Nhẹ nào
câu hát trao đưa
Như kìa thủ thỉ cho vừa câu yêu

Khẽ thôi
gửi gắm đôi điều
Dịu dàng lắm nhé nên nhiều mộng mơ

Êm êm
gảy nốt thương chờ
Xếp vần cho thỏa tình thơ nhịp nhàng

NV 01/08/2013. .
PHỐ NHỚ

Em về ngang nỗi nhớ
Nhặt lại mảnh bâng khuâng
Phố nằm nghe trăn trở
Heo hắt một chiều đông

Lá buồn nghiêng xa vắng
Thả nhạt nhòa lên mi
Mây trôi hoài lơ đãng
Nhắc trong nhau chút gì

Ngày qua ngày hờ hững
Khuất nẻo trời xa xăm
Rưng tay gầy em hứng
Gọi ai? Tiếng lặng thầm

Thu một lần nuối tiếc
Bỏ mùa về cô đơn
Cho giọt sầu chia biệt
Tình ơi! Chớ trách hờn

Quên đi…còn đâu nữa
Trầm tư reo gót hài
Phố xin không lần lựa
Trả em về một mai

NV 04/08/2013
TƠ NHỆN

Ơ kìa con nhện giăng tơ
Làm chi mải miết bên bờ rối ren
Lòng người nào rõ trắng- đen
Đời kia thật-giả
Bon chen
Giật giành

Xem kìa
Một vòng quẩn quanh
Ngược xuôi
Xuôi ngược
Vội
Nhanh
Được gì ?
Chằng chịt trăm mối sầu bi
Làm sao để gỡ lâm li…
Trần đời!

Mệt nhoài giữa một cuộc chơi
Ngoảnh qua ngoảnh lại
Tình
Rơi chốn nào…!?

NV 05/08/2013 .


ẢO ẢNH

Mưa sườn sượt cho ngày thêm ảm đạm
Thu chớm vừa mà nghe giá tiết đông
Ta hứng lấy chút xao xác vào lòng
Khẽ lạnh lùng lên từng cơn rét mướt

Ảo ảnh về trong một thoáng…lần lượt
Gió bấc ngang sẽ thả, nhợt cánh môi
Ôm vai gầy trong lãng đãng xa xôi
Cuối trời giăng sương- mây…là mờ mịt !

Cố níu gì? Sao cuốn vào chằng chịt
Hồn chao đảo nắm lấy thực hay hư
Giữ mệt nhoài trong tâm thức nát nhừ
Ai nhìn ai mà buông điều chua chát

Quay ngược mùa liệu có gì đổi khác
Hay muôn đời đông vẫn lạnh…là đông
Bỗng giật mình với giọt cuối bên song
Có chiếc lá chợt buông…rơi…thật nhẹ

NV 08/08/2013 .
Hôm nay vào thăm lại
Những vần thơ lơ ngơ
Có tiếng lòng êm ái
Như là ta đang mơ.


@ sì pam kiếm xiền chút nha!Dạo này top phú hộ bị cạnh tranh khốc liệt quá! 015
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10