Câu chuyện đầu năm Quý Mão

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Mon, 17 Apr 2023 17:52:47 +0000

HẮN LÀ BÁC SĨ, CÒN CHÚNG TA CHỈ LÀ NHỮNG KẺ THU NỢ...

Gửi John,

Mkie là bác sĩ. Anh ta cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.
Còn chúng ta thu nợ cho Ngân hàng. Mike không thể cạnh tranh với chúng ta.

Nếu tôi nghe anh nịnh bợ bất kì câu nào, tôi sẽ giết anh.

Số thu của anh đang tụt giảm...

Trân trọng,

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Tue, 18 Apr 2023 00:41:08 +0000

ĐỪNG TUYỂN DỤNG KIỂU BAN ƠN...

Gửi chị Hồng,

Chị đừng yêu cầu nhân viên phải mang ơn chị vì chị đã tuyển dụng họ. Chị cũng biết rằng công ty không phải của chị. Em nghe chị nói, em cảm thấy tức. Tất cả chúng ta đều đi làm thuê. Chị nói đúng. Tụi em dở. Tui em không có năng lực. Nhưng cũng chính vì vậy, chị đã tuyển dụng tụi em. Chị rất sợ tuyển dụng người giỏi.

Tui em dở và không có năng lực nên tụi em mới phải từ bỏ sĩ diện và hoà đồng với người khác. Tụi em còn không biết vi tính...Nhưng, chị đừng quên đó là lý do chị tuyển tụi em....

Cảm ơn chị,

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Tue, 18 Apr 2023 16:51:35 +0000

TÌNH ĐỒNG NGHIỆP...

Bây giờ, anh hãy nói rõ cho tôi biết anh đã đóng góp gì cho công ty chúng ta?

+Tôi đã là quản lí rất tốt và nghiêm khắc.

Nhưng anh bắt người khác làm việc hơn 8h00 mỗi ngày. Anh bắt họ làm quá giờ nhưng không hỏi họ có đồng ý hay không?

+Tất cả những chuyện tôi làm vì công ty...

Vậy, anh đóng góp gì nữa?

+Tôi đã là người mẫu mực và đẹp trai. Anh không thấy sao?

Đó không được xem là sự đóng góp

+Tôi đã liên kết tất cả mọi người bằng chất xám của tôi...

Nhưng, anh đã biến họ trở thành những cổ máy...Bây giờ, họ chỉ biết nghe lời anh, sợ sệt anh...

+Tôi đã lãnh đạo và kêu gọi...

Không! Sai rồi! Đây là công ty của tôi. Nó không phải là công ty của anh...

+Tôi đã đề ra sáng kiến...

Nhưng, anh không có làm trực tiếp và anh không có hiểu gì cả. Chẳng ai quan tâm đến sáng kiến của anh...

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Wed, 19 Apr 2023 01:03:51 +0000

TẤN CÔNG NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT...

Tại sao John lại tấn công người không quen biết với anh ta?

+ Có thể là giận cá, chém thớt"

Nhưng, Mike chưa từng gặp trực tiếp John...

+Vấn đề nằm ở chỗ là John cực kì ghét những người xung quanh anh ta, nhưng John quá nhát gan. Anh ta không dám tấn công bọn họ. Vì vậy, anh ta chọn cách tấn công Mike như cách mà chúng ta đánh vào bao tải cát...

Tôi đã hiểu...John quá nhát gan...

+Tôi nghĩ rằng chỉ cần Mike gặp mặt trực tiếp John và khoe các cơ bắp cho anh ấy xem. Chắc chắn, John sẽ dừng lại việc tấn công này....

+Mike là Luật sư đấy! Chúng ta không đùa với anh ta được đâu!

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 23 Apr 2023 01:02:44 +0000

NHẬN 30 TỶ ĐỒNG VÌ AI ĐÓ CHUYỂN NHẦM....

Kính gửi Uỷ Ban Tư Pháp,

Tôi, Tèo. Tôi đã nhận 30 tỷ đồng vì ai đó đã chuyển nhầm tiền cho tôi. Tuy nhiên, tôi không rút ra hết và không xài bất kì một đồng nào.

Tuy nhiên, mỗi tháng, tiền lãi phát sinh. Tôi đã nhận các tin nhắn của Ngân hàng vào mỗi tháng khi có phát sinh tiền lãi.

Tôi đã sử dụng tiền lãi cho các mục đích từ thiện. Tôi cũng dùng tiền lãi để đóng học phí cho các khoá học về phát triển bản thân tôi, và học bậc Thạc sĩ.

Tôi cũng dùng tiền lãi để ăn những bữa buffet trong mơ của tôi và tôi sử dụng chúng cho kinh doanh.

Hiện nay, tôi đã mở được 02 công ty. Lợi nhuận của hai công ty là 400 tỷ mỗi năm.

Tôi có hơn ngàn nhân viên. Họ đồng loạt kí tên vào biên bản và yêu cầu tôi trả lại 30 tỷ cách đây 5 năm.

Tôi viết thư này kính mong Ủy Ban Tư pháp tìm giúp tôi người đã chuyển nhầm 30 tỷ cách đây 5 năm...

Vì tôi không biết người đó là ai.

Trân trọng,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18