Câu chuyện đầu năm Quý Mão

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Thu, 16 Feb 2023 18:28:44 +0000

TIẾNG LÒNG...

Chào Michael, tôi đã chửi hắn một cách thậm tệ để chứng minh cho ông thấy rằng Johnathan Ivan, người mà đến từ vùng Macedonia, có một trái tim nhân hậu. Anh ấy đã không chửi tục tĩu hoặc bộc lộ nhân cách nóng nảy...

+Ok Henrry. Ông chửi tốt lắm! Cứ như là Johnathan Ivan đã có mối thù giết cha ông.

Chào Michael, em là Jenifer đây! Em đã quyến rũ Johnathan bằng cái đầm ngắn. Anh ấy không thèm nhìn em một cái, và cũng không có động tỉnh gì...Anh ấy có phải bê đê không?

+Ok Jenifer, em làm tốt lắm! Cứ như là em sắp phản bội trước mặt anh.

Michael ơi! Sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ anh trong việc kiểm tra Johnathan Ivan, người đến từ vùng Macedonia...

+Oh! Không cần đâu! Vì mọi người sẽ bị đuổi khỏi công ty.

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Fri, 17 Feb 2023 18:05:54 +0000

CẦN HIỂU RÕ KHI GIAO CON CHO KẺ KHÁC...

Đây là lời cảnh tỉnh của một tờ báo chuyên ngành tâm lý dị thường. Các bà mẹ không nên giao con của họ cho người bạn thân của họ. Bởi vì,những bà mẹ chỉ yêu thương con họ và tiêu diệt con người khác. Các nhà tâm lý học tự nhiên cho rằng : "Sở dĩ, các bà mẹ làm như vậy để hạn chế kẻ địch của con mình trong tương lai."

OK, nhưng đây không phải là thời kì đồ đá.

Mặc dù, chúng ta không sinh ra trong thời kì đồ đá, nhưng chúng ta thừa hưởng kiểu gen và tập quán của người nguyên thuỷ. Tất cả chúng ta đều có xu hướng yêu thương con mình và ghét con người khác. Thật nực cười, nếu bạn cho rằng người khác cũng yêu con bạn như bạn.

Chúng ta không nên khoe con của mình với những người khác. Nhất là, với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên của chúng ta. Vì có thể họ sẽ hại chết con của chúng ta hoặc chúng ta sẽ bị thất nghiệp.

Nhắc đến, tôi mới nhớ rằng :" Con của tôi cũng được giao phó cho các bảo mẫu". Mặc dù, các camera đã được lắp đặt trong nhà, nhưng chúng có thể được tháo ra...

Được rồi!

Cám ơn bạn đã đọc.

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sun, 19 Feb 2023 17:50:20 +0000

GỬI JOHN...

Chào John,

Chúng tôi rất tiếc khi phải thong báo rằng anh đã bị sa thải. Vì anh đã làm việc cho đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở Việt Nam. Vậy nên, chúng tôi xoá tên anh trong danh sách những nhân viên quản lý xuất sắc và danh sách những người đang làm việc tại công ty.

Mọi thủ tục về tạm trú của anh tại quốc gia này sẽ không còn hiệu lực vì chúng tôi đã xoá bỏ nó.

Hiện nay, anh không có vốn trong công ty nên anh không có quyền quyết định mọi công việc nội bộ. Ngay cả khi anh có vốn, thì mọi ý kiến và thắc mắc của anh sẽ được nêu tại phiên họp của Đại hội Đồng các cổ đông và Hội đồng quản trị sẽ thông qua.

Hiện nay, chúng tôi kiến nghị anh rằng: "Anh nên đăng kí giấy phép với tư cách người du lịch hoặc anh nên nhờ công ty đối thủ tiếp nhận anh và giúp anh thủ tục tạm trú."

Trân trọng,
-------------
P/S: Gửi con trai, ba rất tiếc phải viết thư này. Để trở thành người giỏi nhất trên thế giới, con phải trở thành người giỏi nhất ở đất nước mình. Bởi vì, họ không cùng ngôn ngữ và suy nghĩ giống con. Hãy trở về Tiệp khắc, con hãy học chung với những người Tiệp khắc, thi đâu với những người Tiệp Khắc, sống như người Tiệp Khắc và con sẽ trở thành người giỏi nhất trong số những người Tiệp Khắc. Vì chúng ta là những người Tiệp.

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Mon, 20 Feb 2023 18:29:08 +0000

GIẢ VỜ LƯỜI NHÁT...

Này Ken, anh có biết John không?

+Biết!

John khá lười biếng. Anh ta đã trốn việc bằng cách nói xấu Mike và dành toàn bộ thời gian để kiểm tra Mike. Anh ta nói Mike sẽ làm việc cho đối thủ cạnh tranh và anh ấy phải tốn nhiều thời gian cho việc kiểm tra này.

+John khôn đấy!

Nhưng, chúng ta đều biết tình hình kinh doanh của công ty đang gặp khó khăn...

+John chỉ lợi dụng lòng tin của đám đông để trốn tránh trách nhiệm. Anh ta muốn lấy lại sự tín nhiệm bằng cách hù doạ mọi người, như cách mà anh ta đã mưu hại Mike.

Đúng, dù John có giết Mike thì chúng ta cũng không sợ. Anh ta đừng hòng hù doạ chúng ta.

+Anh biết nhưng tại sao anh không tố giác John?

Vì tôi thích xem kịch bản của một bộ phim được giàn dựng bởi anh ấy.

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sat, 25 Feb 2023 13:44:13 +0000

JOHNATHAN...

Chào Ryan, tôi đã trò chuyện trực tiếp với Johnathan rồi. Có vẻ như cấp bậc của chúng ta còn thấp hơn anh ấy...

+Chúng ta là quản lí. Anh ấy chỉ là nhân viên dưới trướng thôi!

Tôi biết rồi. Ý tôi là cấp bậc trong suy nghĩ. Nó không phải là cấp bậc trong công ty của chúng ta...

+Tôi cũng đã đáp ứng nhu cầu của hắn: Nhà vệ sinh sạch sẽ và mọi người phải cười khi gặp hắn. Không ai dám ý kiến khi hắn khó chịu...Tôi đã trả lương 01 tỷ USD/tháng cho hắn.

Không phải chuyện đó! Khi tôi đề cập đến việc Johnathan phải trình bày thẳng thắn những suy nghĩ của anh ta về bất kì dự án nào của anh ta. Anh ta đã trả lời thế này: "Nếu anh ta không trình bày những ý tưởng của anh ta, thì anh ta nhận tiền lương một cách tàn nhẫn. Nếu anh ta trình bày những ý tưởng của anh ta, thì anh ta sẽ mất hết những kinh nghiệm quý báu trong kinh doanh của mình. Cho nên, anh ta chỉ viết và anh ta hy vọng chúng ta sẽ hiểu sai về các dự án của anh ta..."

+Vì vậy, chúng ta sẽ không có bất kì dự án nào đúng. Phải không?

Không phải như vậy! Vì Johnathan chỉ muốn làm quản lý, anh ta muốn mở riêng một công ty mà chỉ có duy nhất một mình anh ta và công ty đó không có chúng ta. Johnathan sẽ chỉ huy trực tiếp từ đội ngũ riêng của anh ấy. Trong đội ngũ đó cũng không có chúng ta. Do đó, có thể nói rằng cấp bậc của chúng ta quá thấp so với anh ấy...

+Nhưng, anh ấy không có vốn để mở công ty riêng của anh ấy...

Đúng vậy! Do đó, chúng ta phải hiểu đúng những gì mà anh ấy viết cho đến khi anh ấy tự doanh....

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18