Câu chuyện đầu năm Quý Mão

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Sat, 25 Feb 2023 14:47:46 +0000

NÊN ÁM SÁT AI?

GỬI PHÒNG NHÂN SỰ...

Tôi vừa mới tuyển dụng Ronardo, người mà được xem là giỏi nhất ở Trung Quốc, anh ta có 04 bằng Tiến sĩ và được xem là người giỏi ngang bằng với Johnathan...

Tuy nhiên,  KHÔNG  AI CÓTHỂ những dự án của Ronardo khi anh ấy cố gắng thuyết trình. Các nhà đầu tư đã từ chối và chúng ta phải chịu sự nhục nhã.

Bộ não của tất cả chúng ta không thể hiểu nỗi dự án của Ronardo, nhưng Ronardo như bã kẹo cao su và dính vào chân của chúng ta. Ronardo cứ thuyết trình và lãi nhãi với chúng ta suốt hơn tháng nay. Mọi người đều tán thành đuổi anh ấy. Nhưng vì chính sách bảo mật, chúng tôi không thể đuổi hắn.

Do vậy, chúng tôi muốn giết Ronardo...

Nhưng, John lại yêu cầu giết Johnathan vì dự án của anh ấy dễ hiểu hơn và khó thể bảo mật.

Tôi nghĩ rằng Johnathan chỉ nói láo và khiến chúng ta nghĩ sai và thực hiện sai.

Do bộ não của chúng ta ngu dốt.

Chúng ta sẽ giết ai?

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Mon, 27 Feb 2023 02:13:04 +0000

NGƯỜI GÓP VỐN PHẢI TRỰC TIẾP GẶP GỠ NHỮNG THÀNH VIÊN KHÁC TRONG CÔNG TY...

Gửi John,

Chúng tôi không phải là người nghèo, nên chúng tôi cũng không cần tiền của anh. Không phải ai cũng dễ dàng nhận tiền của người khác và trả lãi tức hàng tháng cho họ. Chúng tôi kinh doanh khá cực nhọc trong khi một số người chỉ ngồi chơi. Khi chúng tôi nhận tiền của anh, chúng tôi sẽ phải cân nhắc đến việc trả lãi.

Nếu anh góp vốn và hy vọng chúng tôi sẽ nghe lời anh, thì chúng tôi không thể làm được điều đó. Bởi vì, chúng tôi phải kinh doanh.

Nếu anh muốn chỉ đạo người khác, thì anh hãy mở công ty cho mình và tận hưởng cảm giác bị mất sạch mọi thứ. Tuy nhiên, có đôi khi người ta muốn chứng minh rằng mình là người giỏi nhất trên thế giới.

Việc góp vốn của anh vào công ty của chúng tôi đang được cân nhắc bởi Hội Đồng Quản Trị. Bởi vì, không ai biết anh. Anh cần phải hạ mình để giao tiếp với họ, năn nỉ họ, và cố gắng nắm bắt một cuộc hẹn với họ. Anh không thể chỉ đạo từ xa, vì chỉ có phụ nữ e thẹn mới làm việc đó.

Để bước chân vào giới thượng lưu, anh phải học những bài học khiêm nhường.

Chào anh.

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Mon, 27 Feb 2023 18:46:13 +0000

CHÚNG TA SẼ LẤY CHƯƠNG CUỐI CỦA DỰ ÁN...

Gửi John,

Chúng ta sẽ lấy chương cuối của Dự án mà Mike đã suy nghĩ trong nhiều năm qua. Nhưng, chúng tôi không biết cách lấy chúng như thế nào, ngoài việc chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền để có nó.

Vậy nên, chúng tôi thông báo cho anh biết về một khoảng chi phí.

Nếu chúng tôi không trả tiền cho Mike, thì chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi là những kẻ cướp. Công ty của chúng ta luôn lấy phương châm công bằng và bác ái để hành động nên chúng tôi không thể trở thành những tên cướp.

Phải có sự trao đổi công bình, thì chúng tôi mới làm. Đó là mối quan hệ song song và hai chiều. Một là chiều thuận (chúng ta sẽ cho Mike tiền). Hai là chiều nghịch (chúng ta sẽ lấy dự án của Mike).

Sau khi chúng ta có dự án của Mike, chúng ta phải tiến hành xin phép Chính phủ của chúng ta về việc thực hiện dự án của Mike tại đất nước tươi đẹp của chúng ta.Bởi vì, pháp luật của đất nước chúng ta chưa cho phép.

Trân trọng,

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Tue, 28 Feb 2023 14:45:02 +0000

MỘT TIN VUI VÀ MỘT TIN BUỒN...

Gửi John,

Tôi cung cấp cho anh một tin vui và một tin buồn. Để không làm mất thời giờ, tôi cung cấp cho anh một tin vui trước. Đó là Mike đã tặng cho chúng ta chương cuối của Dự án Satan sau khi chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp quấy rối đời sống của anh ta. Mike đã đồng ý tặng cho chúng ta chương cuối của Dự án Satan nhưng anh ấy yêu cầu chúng ta phải kí cam kết rằng chúng ta không làm phiền anh ấy. Và, tôi đã kí...

Tuy nhiên, tin xấu vừa đến là pháp luật đất nước của chúng ta không cho phép áp dụng dự án Satan. Vậy nên, chúng ta chỉ áp dụng chúng tại Trung Quốc. Chúng ta cũng đã mời Mike tham gia vào Dự án với tư cách là tác giả Dự án. Như anh đã biết, Mike là người Trung Quốc, gốc Châu Á. Anh ta có mái tóc đen và nước da vàng. Anh ta nói được Tiếng Trung Quốc và người Trung Quốc tin anh ta. Mike còn đòi hỏi mức lương cao và một vài cổ phần.

Hiện tại, anh không nên tham dự vào bất kì thứ gì liên quan đến Trung Quốc, vì anh không biết tiếng Trung Quốc và pháp luật của họ. Hơn nữa, anh còn là người Châu Âu với mái tóc vàng, và da trắng. Anh không thể lãnh đạo người Trung Quốc.

Thân,

RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào  at   Thu, 02 Mar 2023 11:57:48 +0000

ĐẤT NƯỚC CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN NHỮNG DỰ ÁN THU HỒI NỢ

Gửi John,

Đây là công văn của cơ quan quản lí về ngành Ngân hàng. Anh đọc bên dưới. Đất nước chúng tôi không cần các công ty thu hồi nợ cũng như các dự án của họ.

Chúng tôi tập trung nhiều cho mảng khai thác dịch vụ Y tế và đầu tư xây dựng. Do đó, các tập đoàn xây dựng hoặc các công ty chuyên cung cấp thiết bị Y tế được ưu tiên.

Ở đây, đất nước này không cần những người thu hồi nợ. Chúng tôi không cần những người có trình độ thấp và côn đồ. Sắp tới, chúng tôi đẩy mạnh công cuộc tiêu diệt giới Mafia và những tay buôn lậu, và những kẻ rửa tiền.

Do đó, những người nước ngoài và hoạt động thu hồi nợ sẽ bị đuổi về nước. Rất tiếc, anh đã thuộc danh sách những người cần phải rời khỏi đây.

Lý do là hoạt động thu hồi nợ không cần thiết cho xã hội và đất nước chúng tôi cần phát triển.

Trân trọng,

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18