Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jakenlem Đã viết:Mộng trung tầm tiên tử

Tháng rộng ngày dài ta thảnh thơi
Đời người được mấy cứ rong chơi
Lúc buồn đối ẩm quên ngày tháng
Khi hứng ngâm thơ bỏ chuyện đời
Nào phải vô tâm nên nước chảy
Chẳng vì hữu ý khiến hoa trôi
Dấn mình một chuyến tìm tiên tử
Chỉ thấy non xanh chẳng thấy người.


JL

jakenlem Đã viết:---

Tương tư

Đêm nay bất chợt gió vô thường
Ly biệt ai mà chẳng xót thương
Tình hết chẳng còn chung một lối
Duyên tàn nên cũng rẽ đôi đường
Lìa cành lá rụng còn lưu luyến
Dứt áo người đi có vấn vương?
Dõi mắt trông theo mà ngấn lệ
Tương tư hai chữ một đêm trường.


JL

jakenlem Đã viết:Cám ơn bạn đã khen !big green

---

Hương sớm

Hương sớm mơ xa vệt khói xây
Thềm hoa ngoài cửa phủ rêu đầy
Đôi chim tranh hót trên vòm lá
Con bướm dập dờn rũ cánh bay
Đất rộng rừng che ngơ ngẩn nắng
Trời thưa gió lộng hững hờ mây
Quên đời có kẻ xin làm khách
Tìm đến bình tâm giữa chốn này.

JL

jakenlem Đã viết:Dạo này mưa hoài J xin gởi một bài nói về mưa vậy, bài ĐL làm theo vần trắc...

Mưa không dứt, buồn, làm thơ

Mưa tạnh lại mưa, mưa lại tạnh
Hai bờ lau lách chừ hiu quạnh
Co ro ông lão khấn dừng mưa
khúm núm oắt con mong hết lạnh
Gà chạy dưới hiên gà gáy bừa
Chó nằm trong hóc chó kêu oẳnh
Tiết trời khó đổi đã vào mùa
Mưa tạnh lại mưa, mưa lại tạnh.

JL

jakenlem Đã viết:===

Vịnh hòn đá

Ơ kìa hòn đá cỏn còn con
Mày cứ nằm lì giữa núi non
Khéo khéo nhường chân người chính trực
Khôn khôn ngáng cẳng kẻ chui lòn
Hiên ngang giữ nước còn chưa mõi
Sừng sững ngăn sông há lại mòn
Một tấc lòng soi cùng tuế nguyệt
Ơ kìa hòn đá cỏn còn con.

JL

Tiểu Đệ Đã viết:Giang hồ gác kiếm đã từ lâu
Chợt ghé lại thăm chốn tử lầu
Hảo hữu năm xưa giờ vắng bóng
Cừu nhân ngày ấy biết tìm đâu
Vu vơ ca cẩm dăm ba tiếng
Lạc lõng ngân nga một đôi câu
Vẫn biết thế thời,thời phải thế
Đành thôi giữ lại một tiếng...sầu

rikimarukenji Đã viết:dạo này cũng bình thường..

Uống rượu

Vơi đầy một chén lại đầy vơi
Thốc mửa hơi men xuống chữ đời
Nốc sạch đôi ba dòng uẩn uất
Đong thêm ra chén chút buông lơi
Xét ngang bỗng thấy rượu còn đắng
Ngẫm lại cõi lòng ngỡ tả tơi
Giữa kiếp luân hồi say trần thế
Vơi đầy đôi chén lại đầy vơi..

jakenlem Đã viết:Hạ ký

Nắng gọi hạ về tiếng dế vang
Đùa nhau con nước rẽ hai làn
Cành sen trắng nõn vờn đôi bướm
Đám cỏ xanh tươi bỡn gió ngàn
Vẫy cánh chim bay vằng vặc bóng
Uốn mình cá lặn nước miên man
Trên hồ vết tích còn in dấu
Thuyền lá nhẹ bơi xua sóng lan.

JL

jakenlem Đã viết:Tương giang biệt

Một ghé Tương giang sớm biệt ly
Mặt hoa vừa chớm độ xuân thì
Người nâng rượu tiễn không lời oán
Kẻ uống chùn chân chẳng bước đi
Cảnh sắc buồn rơi dòng lệ thảm
Cung đàn sầu vẳng khúc ai bi
Tay cầm lưu luyến chưa rời bước
Sóng vỗ mạn thuyền giục khách đi.

JL

jakenlem Đã viết:Chớm thu

Vừa thu gió chớm động ba bồ
Nước gợn chèo khua sóng nhấp nhô
Nắng mới phơi mình trên dốc ngọc
Đài hoa điểm phấn giữa gương mơ
Mây phiêu góc đổ trời lơ lửng
Bướm đậu cần nghiêng cá hững hờ
Khóm trúc lào xào cây lá thoảng
Thuyền con nhẹ lướt cảnh nên thơ.

JL

jakenlem Đã viết:Lời nhận xét của bác làm tôi thật xúc động !happy

---

Cám cảnh

Ngày tháng thoi đưa chốc đã già
Năm nào gió thổi trước thềm hoa
Cành mai sẽ nở bao mùa nữa?
Cánh quạ bay thêm mấy nóc nhà?
Tay mỏi bút buông thơ cũng lạnh
Giọng khàn hơi hết nhạc chưa ca
Cuộn mình ôm gối nhìn mưa xuống
Ngọn gió năm nào lại thổi qua.

JL

jakenlem Đã viết:Ngủ mớ

Dưới ánh đèn tàn chiếc bóng treo
Ai nằm mớ ngủ dáng chèo queo
Mền xô gối lệch tay cong quẹo
Mắt híp môi hờ cẳng cứng quèo
Chốc chốc gâu gâu cha bọn chó
Hồi hồi méo méo bố đàn mèo
Vừa yên một chút đồng hồ réo
Thức dậy năm giờ bụng đói meo.

JL

kietngotuan01 Đã viết:Khát vọng

Ước muốn êm đềm giống giấc mơ
Bàng hoàng cứ viết, cứ ơ thờ
Đường này vắng bóng, hồn u tối
Lối ấy tưng bừng, dáng ngẩn ngơ.
Khát vọng từng ngày, trôi suông sẻ
Đành rằng số kiếp, sống trơ trơ
U mê bóng tối buồn thin thít
Cứ vậy hôm nào cũng có thơ.

jakenlem Đã viết:Tương giang biệt

Một ghé Tương giang sớm biệt ly
Mặt hoa vừa chớm độ xuân thì
Người nâng rượu tiễn không lời oán
Kẻ uống chùn chân chẳng bước đi
Cảnh sắc buồn rơi dòng lệ thảm
Cung đàn sầu vẳng khúc ai bi
Tay cầm lưu luyến chưa rời bước
Sóng vỗ mạn thuyền giục khách đi.

JL

kietngotuan01;3784033353 Đã viết:Tiệm net

Tôi cố tìm hoài những ý thơ
Từng dòng cảm xúc nói bây giờ
Ngôi nhà nẻo vắng âm u phết
Quán net ồn ào tức tối hơi
Cố gắng rùng mình trên tất cả
Buông xuôi mỏi mệt chẳng tăm hơi
Nhìn vào chớ nghĩ tôi ngu dại
Lẳng lặng âm thầm để viết thơ

jakenlem Đã viết:Say đời

Chửa uống mà sao chếch choáng say?
Trách người khéo rót chén sầu này
Ba phần hậu cuộc hai phần đắng
Một mảnh tình đời nửa mảnh cay
Chẳng nhớ môi cười đà mấy bận
Chưa quên mắt ướt biết bao ngày
Tay nâng rượu nhấp nghe lòng não
Mới uống mà sao chếch choáng say?

JL

jakenlem Đã viết:Say đến ngàn năm

Khắc khoải trong lòng đặng có say
Ai cùng uống cạn chén men này?
Cười cho nghĩa tận sao chua chát
Khóc bởi tình tan thật đắng cay
Đến lúc sinh ly sầu vạn khắc
Gần khi tử biệt hận muôn ngày
Chiều dâng mắt buốt nhìn thu chết
Chỉ ước ngàn năm một giấc say.

JL

kietngotuan01 Đã viết:Chết

Nay tôi chết chính lúc tôi mơ
Khoảnh khắc ngày nào cũng hết thời
Cố viết xua đi từng dòng chữ
Xuôi dòng giữ mãi bóng vầng thơ
Đời buồn nỗi nhớ dần tan biến
Hạnh phúc êm đềm mãi ở nơi
Lối thoát trong tôi đang mở cửa
Tìm vào khép chặt mãi còn ngơ...

jakenlem Đã viết:Say tình

Cứ ngỡ rằng ta chẳng biết say
Ngày xuân nỡ vội lướt qua tay
Chung này mới cạn nghe hoa rụng
Chén nọ vừa vơi thấy nắng bay
Nửa cánh thư buồn chưa dám gửi
Hai phen cách biệt chửa sum vầy
Mây trôi gió thoảng vô tình cả
Cuốn hết vào trong giọt mắt cay.

JL

jakenlem Đã viết:Tu?

Làm sao học cách cất lòng vào?
Chứ hỏi vô thường ở chốn nao?
Nếu chẳng ưu sầu từ kiếp trước?
Chi mà khổ não đến đời sau?
Bao người đọc thấu kinh trên kệ?
Mấy kẻ nhìn xuyên bóng dưới ao?
Ví thật tình người xem ấm lạnh?
Cầu thân thoát tục biết khi nào?

JL

jakenlem Đã viết:Tương tư dạ vũ

Mưa đêm lộp độp gõ bên song
Dế mỏi râm ran đến não lòng
Xé bức tâm thư vừa viết trọn
Lau hàng huyết lệ mới rơi xong
Tàn canh gió lặng sương hiu hắt
Hết giấc mây trôi khói mịt mùng
Cỏ nép hiên nghe gà gáy quạnh
Muôn sầu chực rớt đẫm thu không.

JL

kietngotuan01 Đã viết:Bạn viết thơ Đường thể viết không
Âm từ nối ý kết như sòng
Văn vầng ngẫm nghĩ sao hay thế
Ý đoạn từ lòng đến nhẹ bong
Lắm lúc tôi buồn, chẳng thể được
Bao giờ bạn nghĩ, nhẹ như không
Tôi xin kính bạn làm thơ giỏi
Hãy viết thêm thơ đọc nhẹ lòng

jakenlem Đã viết:Thơ của J đọc xong chắc nặng thêm lòng chứ khó mà nhẹ được.

---

Nhìn đêm

Trở giấc nhìn đêm bỗng giật mình
Soi lòng sót lại chút nguyên trinh
Nghiên mài bút giũa chưa tròn nghĩa
Phú đọc thơ ngâm chẳng vẹn tình
Ngẩng mặt nhìn đời mang tiếng hổ
Quay đầu niệm phật thẹn câu kinh
Vừng son điểm bóng còn mê tỉnh
Gắng níu nàng trăng buộc góc đình.

JL

jakenlem Đã viết:Độc thoại

Say thì một chén cũng là say
Có rót bao nhiêu vẫn chẳng đầy
Nửa cuộc vui tàn không níu lại
Hai phần số tận xước ngang vai
Sương rơi giọt nhớ căng môi lạnh
Nguyệt rụng vầng sầu buốt mắt cay
Phận mỏng âu là còn vướng nợ
Nên đành chịu cảnh xác thân đày.

JL

jakenlem Đã viết:Tấn tuồng

Một bên tuồng diễn bên tuồng đời
Hai cái tuồng này khối thứ coi
Tuồng diễn nhiều vai mà giống thật
Tuồng đời lắm cảnh cứ như chơi
Trò buồn trong rạp bao người khóc
Nỗi khổ ngoài đường mấy kẻ cười
Giả hoá thành chân, chân hoá giả
Thích xem tuồng diễn hay tuồng đời?

JL

jakenlem Đã viết:Tí dạ

Lấp ló ngoài sân bóng nguyệt đưa
Lào xào lá chuối nép song thưa
Lăn tăn nước gợn chân bèo dạt
Lững thững mây trôi ngọn gió lùa
Lác đác sương khuya rơi mái ngủ
La đà bướm muộn rộn cành đùa
Léo lắt dây rung ai động phím
Lơ là chén rượu nhớ người xưa.

JL

kietngotuan01 Đã viết:Tái bút

Gác bút mà lòng chẳng được yên
Lần này tái bút viết liền liền
Tâm tư tiếp tiếp vào trang giấy
Suy nghĩ tồn tồn bởi chữ riêng
Bữa ấy đau buồn đành gác bút
Hôm nay vui vẻ viết liên miên
Dừng chân tạm nghĩ mà không được
Ngõ ý từ lòng viết đến điên...

jakenlem Đã viết:Tự thuật

Chớp mắt nhìn quanh nửa cuộc đời
Ngày qua tháng lại lẽ thường thôi
Long đong sự nghiệp chưa nên trái
Lận đận tình duyên chẳng kết đôi
Chén rượu nâng hờ hương sắp nhạt
Cành hoa khép muộn sắc dần phôi
Chi bằng đóng cửa không suy nghĩ
Cợt nguyệt cười phong cũng có thời.

JL

jakenlem Đã viết:Say tình

Cứ ngỡ rằng ta chẳng biết say
Ngày xuân nỡ vội lướt qua tay
Chung này mới cạn nghe hoa rụng
Chén nọ vừa vơi thấy nắng bay
Nửa cánh thư buồn chưa dám gửi
Hai phen cách biệt chửa sum vầy
Mây trôi gió thoảng vô tình cả
Cuốn hết vào trong giọt mắt cay.

JL

rikimarukenji Đã viết:Dạ Khúc

Lệ rớt vào đêm đẫm tiếng đàn
Nhịp lòng tê dại với trăng hoang
Ngân nga giọt rượu rơi òa vỡ
Tí tách màn khuya phũ úa tàn
Sót lại trong đêm, cơn mộng đắng
Môi mềm, vương vãi nụ miên man..
Nguyệt cầm gãy khúc sầu lai láng
Lặng chút hồn ta..hóa ngổn ngang..

jakenlem Đã viết:J thích hai câu đầu của bạn quá, xin hoạ đảo nghịch lại nhé !big green

Đêm ưu tư

Nguyệt rụng ngoài ao bóng đổ ngang
Rùng mình cá nguẩy nước miên man
Toan say rượu sẵn sao chưa cạn
Muốn ngắm hoa đây nỡ chóng tàn
Cửa rộng chờ mây, mây chẳng tới
Tâm hờ mặc gió, gió đi hoang
Cành khô hứng giọt sương rơi nhẹ
Lạnh buốt bàn tay vụng phím đàn.

JL

bonghongden2 Đã viết:Riki đệ dạo này già quá đấy ;-) cho huynh bon chen tí nhé !

Ai Hoài !

Xào xạc lá đưa gợi tiếng đàn
Hồn đêm lạc lõng giữa cơn hoang
Trăng liềm đầu tháng treo mây lạc
Gió thốc cuối thu níu bấc tàn
Cứ ngỡ đông xưa về bất chợt
Và chừng mộng cũ đã miên man
Hoài ai muôn chuyện làm sao dứt
Dáng lặng mà hồn cứ ngổn ngang ...

(BHD2)



To JK : cho đệ bon chen chut nhé !

Thân !

jakenlem Đã viết:Sơn cư

Trời hanh gió táp mấy đông qua
Lững thững ngày dâng nắng nhạt nhoà
Đáy nước mây soi mờ bóng nhạn
Chân trời khói toả đậm sương pha
Rừng như bạc rắc cây ôm tuyết
Núi tựa châu gieo đá trải hoa
Có kẻ trên cầu ngân khúc sáo
Ai người ẩn sĩ phía sau nhà?

JL

jakenlem Đã viết:Cảnh quê

Khói vẳng hương đưa bếp lửa mờ
Chiều lơi gió thoảng toả nương ngô
Ngoài đồng mục tử lùa trâu lại
Dưới núi thôn ông chợp mắt hờ
Vẫy sóng mây rờn tung cánh hạc
Lay cành sếu đậu rụng hoa mơ
Người về sắn mộc cơm thô sẵn
Một mối tình quê trước cửa chờ.

JL

bonghongden2 Đã viết:
Thân họa Cảnh Quê

Tình Mơ

Sớm sớm tinh khôi tựa cửa chờ
Bóng nàng thiếu nữ cuối cơn mơ
Sương mai chợt ánh nắng vàng vọt
Rèm thước khẽ đưa gió hững hờ
Đâu biết đêm tàn, hồn lững thững
Nào hay ngày tới, mộng ngây ngô
Mộng hoài, hoài mộng sao không tỉnh ?
Chắc ước tình mơ mãi chẳng mờ !

(bhd2)

pakjingjing Đã viết:Họa Tình Mơ..

Chờ...

Tựa cửa ai kia vẫn ngóng chờ
Bóng người viễn xứ cuối trời mơ
Núi ngàn ngày tháng còn hoài đợi
Cánh nhạn vụt qua lại hững hờ
Ai oán tơ trời duyên nghiệt ngã
Tủi thương một kiếp phận ngây ngô
Chiều tà nắng nhạt...nơi xa đó
Nhân ảnh...có chăng...dưới bụi mờ???...


Các huynh cho góp vui với nha. Huynh BHD2 sai một thanh ùi kìa...

Pakjingjing

phunghoangthan Đã viết:Bạn xa

Đã rất lâu rồi bác đến đây,
Chốn cũ chờ mong ngỡ héo gầy,
Bầu nghiêng rượu cạn không người uống
Chén ngả men tàn chẳng ai say,
Nhác trông người cũ lòng khấp khởi,
Vừa thấy cố nhân dạ ngất ngây,
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu"
Bác mới chạm nhà nghe đã say !

jakenlem Đã viết:Cám ơn các bạn vào góp thơ !big green



Không biết bên vnthuquan nick của BHD là gì? Để có dịp J sẽ ghé qua chào hỏi !happy
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Dừng đâu

Đường đời mấy nẻo biết dừng đâu?
Chớp mắt năm mươi bạc mái đầu
Nhớ nước đêm nằm nghe ruột thắt
Thương nhà sớm dậy thấy lòng đau
Mưa quê mấy bận không sờn chí
Tuyết khách đôi phen lại thấm sầu
Một mảnh tình vương sao dứt đặng
Buồn lây bóng nguyệt suốt canh thâu.

JL

bonghongden2 Đã viết:Thân họa Dừng đâu

Khúc mộng tình

Có người lẩn thẩn suốt canh thâu
Len lén tâm tư với bạn sầu
Nguyệt ánh sương khuya rờn rợn buốt
Gió luồn tâm trống tái tê đau
Hỏi tình vừa thắm sao đành bạc
Trách mộng chưa lâu đã đoạn đầu
Tình mộng mênh mông chia mấy nẻo
Hồn này lạc lõng biết về đâu ?

(bhd2)


to JK : bây giờ bhd2 ko còn nick ở bên đó nữa ==> chuyện dài lắm có cơ hội sẽ kể bạn nghe !tongue

Thân !

jakenlem Đã viết:Được cùng nhau kẻ xướng người họa là hân hạnh lắm rồi, đâu cần phải ở nơi này nơi nọ. Thật ra bên vnthuquan nick của J cũng post dc vài bài rồi bỏ lửng, thấy bên đó không hợp với mình lắm. J quên một điều, bài "Dừng đâu" J hoạ với một bác bên 2T, lẽ ra nên post lên cả phần xướng mới phải, nhưng lúc đó lại quên. Thật thất lễ. Xin post lại (vì J hoạ theo ý, nên trong bài thơ có câu "...năm mươi bạc mái đầu" mà J thì mới ngoài 20 thôi, sợ các bạn hiểu lầm !laughing.



Ban nãy ngồi nghịch chơi với con chữ, làm được bài này. Đọc cũng vui vui !big green

Chúc tửu thập nhất bôi (Mười một ly rượu chúc)

Chén đầu mới rót mời nhau cạn
Chén kế nâng lên xin chúc bạn
Chén chú chén anh thật lạc hoan
Chén thù chén tạc thêm hào sảng
Chén này kể chuyện rộn đêm ngàn
Chén nọ pha trò cười nguyệt rạng
Chén nữa đừng từ tiệc sắp tàn
Chén vui chén thú cùng trời sáng.

JL

jakenlem Đã viết:Cám ơn bạn rất nhiều. J luôn chân thành chào đón bất cứ ai đến làm quen với mình. Hy vọng bạn thường ghé qua đây góp vài bài thơ giao lưu !happy

---

Ngẫm đời

Người ta cố chấp mãi không thôi
Sớm biết phương tây lặn mặt trời
Chuyển thế xoay vần hao sức nhọc
Dời non lấp biển uổng công toi
Trương Lương quẳng ấn tu tiên đạo
Phạm Lãi từ quan bỏ chuyện đời
Sử sách rành rành phơi trước mặt
Sao còn miễn cưỡng học đua đòi?

JL

jakenlem Đã viết:Đối tửu đương ca (Ca hát trước chén rượu)

Thế sự phiêu phiêu tựa giấc mơ
Trăm năm một khắc mấy ai ngờ
Bên mai ghẹo nguyệt say bầu rượu
Dưới trúc trêu sương họa túi thơ
Chén thoảng chừ vơi gà gáy rạng
Chân nghiêng chợt ngã liễu vin hờ
Không tâm * mặc gió vô tình đến
Chẳng lụy hư danh nghĩ vẩn vơ.

JL

* Không tâm: trong lòng trống rỗng.

kietngotuan01 Đã viết:Thiên kiếp vạn lý Tình

Sinh thời thế ngã nặng tương trì
Nhũ phận mang lòng hận ngốc nghi
Thấm vị men cay sầu bằng hữu
Liện nêm tình đắng ức nhân si
Tam nâng tứ rót dài vô hạn
Ngũ thẹn lục bình dạ phân ly
Vạn kiếp tương tư người hữu ý
Suốt đời sống ngạt chẳng ra gì ? ...

phunghoangthan Đã viết:Nhớ bạn

Đã mấy đêm rồi chẳng thấy sang,
Thoáng tiếng chân đi nhuốm lên đàng,
Trước ngõ hai hàng dương ủ rũ,
Sau nhà một dãy liễu thênh thang.
Trăng lên độc tửu đầy vô vị,
Gió lặn đơn cầm mấy xốn xang.
"Tương tư lọ phải là trai gái ?"
Trách kiếp tửu đồ ai trót mang !

jakenlem Đã viết:Hôm nay vừa đi họp lớp cũ và thăm thầy cô về, mở PC lên thì thật bất ngờ. Thấy topic của mình được treo lên trên. Xin cám ơn mod và các bạn đã ưu ái cho cái chòi thơ này của J, điều đó làm cho J rất hạnh phúc và hãnh diện. Mong là sẽ có nhiều người thích thể loại thơ này hơn nữa, và không ngại vào đây giao lưu thơ ĐL với nhau.

---

To kietngotuan01: Bài này của bạn có tiến bộ hơn nhiều đấy. Nhưng nhắc nhỏ bạn hạn chế đưa từ Hán-Việt vào trong bài thơ một tí nhé. Đúng là có nhiều bài ĐL đưa từ Hán-Việt vào đọc sẽ hay hơn, nhưng nó ở chừng mực nào đó và đưa vào đúng chỗ. Bài thơ của bạn có câu đang thuần Việt lại bất ngờ nhảy sang Hán-Việt (và ngược lại) đọc nó hơi kỳ kỳ. Bình thường J chỉ đưa từ Hán-Việt vào thơ khi tìm không ra từ thay thế.

To phunghoangthan: Bạn lưu ý phần niêm và luật "nhất, tam, ngũ, bất luận - nhị, tứ, lục, phân minh" nhé.

Chỉ vài góp ý nho nhỏ, các bạn xem qua. Thân. !happy

---

Ca hoan

Rẽ bước thiên thai bụi phủ mờ
Rền vang khúc nhạc ở cung Ngô
Tây Thi giữa điện kề vai tựa
Trịnh Đán phòng bên nén lệ hờ
Điệu múa chừ lơi còn ướm mộng
Làn hương sắp nhạt gắng tìm mơ
Trò vui khéo dựng hoan ca mãi
Nước mất nhà tan chẳng đợi chờ.

JL

jakenlem Đã viết:Kính tặng thầy cô

Cái đạo Thầy-Trò mãi rạng ngời
Năm năm cách biệt nhớ khôn nguôi
Hình dung dẫu đổi tâm không đổi
Tuổi nhọc dù lơi nghiệp chẳng lơi
Tóc điểm màu sương xây sức trẻ
Tay nhòa bụi phấn đắp công đời
Ơn sâu nghĩa nặng chưa đền đáp
Chữ thẹn trong lòng học tiếp thôi.

JL

Sáng tác nhân chuyến thăm trường lớp và thầy cô cũ.

jakenlem Đã viết:Hỏi người em gái

Có phải rằng em vẫn chửa chồng?
Hay là mười tám đã con đông?
Miếng trầu dạm ngỏ duyên đà thắm?
Chung rượu tân hôn tình hãy nồng?
Hà cớ quay đầu bên ánh nguyệt?
Sao còn giấu mặt với vừng đông?
Phải chăng tâm sự còn chưa tỏ?
Bao kẻ sầu chung em biết không?

JL

bonghongden2 Đã viết:Tỉnh ngộ

Lâu nay mải miết thú tang bồng
Đâu thấy thời gian tiếc đợi trông
Sự nghiệp, công danh còn lẩn tránh
Tâm tình, ân ái vẫn tròn không
Thẹn lòng chôn kín bao buồn tủi
Nén dạ buông lơi những cánh hồng
Dẫu biết đời người như giấc mộng
Chẳng đành hờ hững mặc trôi sông

(bhd2)

kietngotuan01 Đã viết:Đau lòng cái Phiếu điểm

Phát phiếu về nhà điểm thấy ghê
Môn Anh môn Sử tội như tề
Gia đình chữi mắng muôn lời nói
Làng xóm thì thầm quá não nê
Đêm ngắn học bài vô chẳng nỗi
Ngày dài chơi mãi đến say mê
Đành lòng bỏ hết nghiêng vào học
Mỗi bước bây giờ lắm lê thê...

jakenlem Đã viết:Mộng kiến

Lụa khói trên đầu ngọn bấc nhen
Cơn may héo hắt dưới chân đèn
Sau tường khẽ nấc trùng rên lạ
Trước ngõ kêu dồn quạ đậu quen
Tỉnh giấc rèm mây vừa hạ trướng
Tàn canh cửa nguyệt sắp cài khoen
Rêu phơi mái cũ hồn buông quạnh
Lặng lẽ trời khuya vọng tiếng khèn.

JL

jakenlem Đã viết:Sau cơn mưa

Mưa hết đường trơn khói mịt mù
Mây mờ nắng nhạt gió vi vu
Chim về uống nước tìm khe cũ
Người đến toan thiền hỏi chốn tu
Đưa mắt lào xào cây trước ngõ
Thoảng tai tí tách nước trong lu
Phòng bên đọc sách lòng chưa tịnh
Ngoảnh mặt trông sang chốn bụi mù.

JL

jakenlem Đã viết:Chiều hoan

Chiều buông lững thững khỏa khuây lòng
Vạn cánh buồm mây đỗ cuối sông
Nước đọng làn sương nghe có có
Trời tung phím ngọc thấy không không
Nhòe nhòe bến mộng nhòe nhòe nắng
Thắm thắm đài hoa thắm thắm nồng
Dã khách dừng chân vang tiếng lại
Chim chiền trốn giữa bụi ngô đồng.

JL

vietnukiem Đã viết:Ðường thi xem thế khó gì đâu
Suốt cả bài thơ chỉ bảy câu
Ráng nhớ vần gieo nơi chữ cuốI
Ghi lòng ý thả ở phần đầu
Một-hai, tám-bảy, thời lật ngược
Ba-bốn, sáu-năm, buộc đối nhau
Trắc trắc, bằng bằng, theo thứ tự
Bằng bẳng, trắc trắc, cứ theo sau

linfie Đã viết:Đường thi xem thế, khó gì đâu !!!
Rặn mãi cả bài được bảy câu
Lúc nhớ lúc quên vần chữ cuối
Khi nhầm khi loạn ý phần đầu
Một hai tám bảy long cả óc
Bốn ba năm sáu rụng sạch râu !
Trắc bằng viết đại nghe thì dễ
Bằng trắc mà hay, ấy mới rầu !

jakenlem Đã viết:Lạm bàn

Khó dễ tùy người chút tính sau
Thơ hay cốt phải hiểu lòng nhau
Nghiên mài bút giũa chưa ưng bụng
Ý đẹp lời hay cũng đụng đầu
Chẳng thấy ai soi xem mấy chữ
Nào nghe kẻ rọi đếm từng câu
Niêm vần luật đối xưa nay thế
Chiếu phép mà làm ngại chi đâu.

JL

kietngotuan01 Đã viết:Phật tại tâm

Hết rồi chuyện cũ thoảng qua tai
Lỗi phải chi đâu cũng đã hoài
Tu niệm bao ngày còn cắn rứt
Tịnh tâm dài dẵn vẫn chua cay
Ăn năn chi nữa? lòng đau mãi
Hối cải làm gì? dạ hư thay
Gạt hết ưu phiền trong lý trí
Trong tim có Phật ắt bên tay...

jakenlem Đã viết:Cám ơn hai bạn. J làm thơ để giải khuây khi hứng viết dăm câu làm vui thôi. Đúng là ít ai thích bị gò bó khuôn khổ, bản thân J cũng thế. Tuy vậy, làm thơ Đường có cái hay là giúp ta tập tính nhẫn nại, và thử thách. J quan niệm không có thơ hay hoặc dở, ai làm chưa đúng thì mình hướng dẫn cho họ làm đúng vậy thôi. Người xưa kết bạn luôn "trọng nghĩa khinh tài" mà !big green

Vẫn mong các bạn ghé vào chơi nhiều !big green

---

Xuân vọng (thuận nghịch)

Xuân sang chớm lạnh chóp mây ngàn
Gió quạnh trời ngưng giấc mộng loang
Nhân thế say lòng hương luyến rượu
Khách tình trêu nhạc phím vương đàn
Chân theo bướm rộn trăng khua nước
Cánh lộng chim nghiêng liễu rợp màn
Gần thoảng tiếng khuya hồ gợn sóng
Sân trong rụng phách ngọc băng hàn.


Hàn băng ngọc phách rụng trong sân
Sóng gợn hồ khuya tiếng thoảng gần
Màn rợp liễu nghiêng chim lộng cánh
Nước khua trăng rộn bướm theo chân
Đàn vương phím nhạc trêu tình khách
Rượu luyến hương lòng say thế nhân
Loang mộng giấc ngưng trời quạnh gió
Ngàn mây chóp lạnh chớm sang xuân.

JL

Hoả Tà Nương Đã viết:Bài này tôi làm cách đây 10 năm, lâu rồi mất cả bản gốc, còn nhớ mỗi bản phiên âm Hán Việt, cũng lười chẳng buồn dịch, hi vọng góp phần chút ít cùng topic tongue

Bạch vân thiên thượng lãng phiêu phiêu
Thanh thủy trường giang lưỡng khả lưu
Đông lãnh yên ba sầu viễn xứ
Xuân huyên nhật nguyệt hỉ trần hiêu
Đồ thư thất ý phi thiên tịch
Hàn mặc đắc thành nhất vị triêu
Bút phạt khẩu chu năng khả dĩ
Giảo văn tước tự xọa hoa chiêu...

Hoả Tà Nương Đã viết:Bạn đừng nói vậy, khi làm bài này kiến thức của tôi cũng rất sơ đẳng như bây giờ, hoàn toàn là tự mò mẫm viết theo cảm hứng là chính. Có thể còn sai về từ và ngữ pháp. Xin dịch nghĩa thô thiển để mọi người cùng đọc cho vui nhé ! big green

Bạch vân thiên thượng lãng phiêu phiêu
Thanh thủy trường giang lưỡng khả lưu
Đông lãnh yên ba sầu viễn xứ
Xuân huyên nhật nguyệt hỉ trần hiêu
Đồ thư thất ý phi thiên tịch
Hàn mặc đắc thành nhất vị triêu
Bút phạt khẩu chu năng khả dĩ
Giảo văn tước tự xọa hoa chiêu...

----

Mây trắng trên trời nhẹ bay phiêu du
Sông dài nước xanh cùng trôi theo
Khói sóng mùa đông lạnh giá cùng nỗi buồn xa xứ
Xuân về ấm áp đoàn tụ cùng vui
Sách vở không toại ý không phải nghìn chiều
Giấy mực đạt thành không thể trong một sớm
Bút viết, miệng nói có thể được
Văn từ giả tạo có thể hoa mỹ được đâu

Mong được chỉ giáo thêm ! Thân ái ! big green

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12