Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc thơ và khích lệ. Nơi đây nhiều bạn giỏi.

Mình còn cuộc mưu sinh nên ghé mỗi nơi một chút.

(26-11-2012, 05:07 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]TIẾNG CHUÔNG CÂM


Muốn gọi cho em nói vài lời,
Lòng dâng mà tiếng chẳng lên môi,


Ly.
Biết nói chi thêm, chỉ gọi sầu
Tình đời ấm lạnh trách gì nhau
Người giam xiêm áo đôi lần. Tủi
Ta dốc bầu không mấy bận. Đau
Đã tưởng Tương Như vời Trác Thị
Nào hay Ô Thước nghẹn mùa Ngâu
Còn ai ngóng lại trời sương đổ
Một phiến thơ nghiêng hãy đượm mầu.
@NhonQuan : dường như bạn chưa tìm được nơi dừng chân thích hợp nên đã tham gia nhiều forum nhưng đâu cũng chỉ vài bài rồi lại bỏ đi.

Tui có biết chút ít về cổ thi, thấy thơ Đường luật bạn làm rất chuẩn mực mà vẫn phóng khoáng, không chút gì gò ép. Quả thực hiếm gặp. Hy vọng bạn sẽ thấy ở đây những người bạn, những người anh em đáng mến.
2.
Nửa đời say tỉnh có gì vui
Bướm rộn ong đùa chốc lát thôi
Bút loạn trăm dòng như gió thoảng
Thơ cuồng mấy quyển tựa mây trôi
Nung đan lắm kẻ còn mê mải
Bạt kiếm mình ai vẫn lẻ loi
Khói cuộn vành mai mờ nếp ngọc
Quan hà chén rượu phai phôi.
Gởi bạn.

Bấy chày chẳng thấy tiếng thơ ngân
Một luyến thư xanh cũng ngại ngần
Chén rượu năm nào hương Mã Ý
Cành hoa tiết nọ sắc Văn Quân
Phải trêu cơm áo người chí lớn?
Hay nợ trần ai khách thi nhân?
Chiếu trúc nằm thương tình ấm lạnh
Nghe gà giục sáng gáy vang sân.
(10-12-2012, 11:54 AM)NhonQuan Đã viết: [ -> ]Gởi bạn.

Bấy chày chẳng thấy tiếng thơ ngân
Một luyến thư xanh cũng ngại ngần
Chén rượu năm nào hương Mã Ý
Cành hoa tiết nọ sắc Văn Quân
Phải trêu cơm áo người chí lớn?
Hay nợ trần ai khách thi nhân?
Chiếu trúc nằm thương tình ấm lạnh
Nghe gà giục sáng gáy vang sân.

Áo cơm khéo bỡn khách thi nhân
Vợ níu thân đêm cũng chết lần
Sáo thổi đêm qua chừng oán khúc
Cầm vang sáng nớ há trong ngân
Ngạo cười nhân thế cong môi mép!
Cuồng khóc thiên nhai nhớ oán ân?
Bạc tóc phai phôi chiều nắng hạ
Chuông chùa vọng tiếng ,tứ bâng khuâng.

Ngạo
(10-12-2012, 11:54 AM)NhonQuan Đã viết: [ -> ]Gởi bạn.

Bấy chày chẳng thấy tiếng thơ ngân
Một luyến thư xanh cũng ngại ngần
Chén rượu năm nào hương Mã Ý
Cành hoa tiết nọ sắc Văn Quân
Phải trêu cơm áo người chí lớn?
Hay nợ trần ai khách thi nhân?
Chiếu trúc nằm thương tình ấm lạnh
Nghe gà giục sáng gáy vang sân.

"Bấy chày không thấy tiếng thơ ngân"
Lữ khách phải chăng thoáng ngại ngần
Hàm én, mày ngài, ôi Từ Hải
Hoa cười, ngọc thốt, ấy Thúy Vân
Ta đau nhân thế sao bội bạc
Ai tủi đường đời phải cách ngăn
Chí lớn, người ơi xin dừng bước
Ly trà, chén rượu với Thi Âm
Cảm ơn các bạn đã vào tặng những vần thơ đẹp.

Nay vào đông rồi, nhưng luyến tiếc cảnh hè nơi đã qua nên ráng ghi lại bài này, nay post lên mời các bạn đọc vui:

NON SÔNG VÀO HẠ.

Trời muôn ánh ngọc phím thơ rung
Vòi vọi bầu xanh ngọn khói bồng
Giỡn nước cá nhoài tung sóng bạc
Đùa hoa cỏ dậy ngát hương xông
Sườn non đổ nắng thung ngời biếc
Vách đá chìm mây thác rực hồng
Độc bộ lòng tơ ngơ ngẩn nuối
Kia kìa ai đó thấu hay không?
"Độc bộ lòng tơ ngơ ngẩn nuối", hay! Được biết 2 câu kết có dị bẩn:

Môt bộ lòng non ngon hết sẩy
Này này ai đó tới nhậu không?
Lạc bến mơ rồi biết về đâu
Thiên thu ôm một khối tình sầu
Đêm ngắm sương giăng mờ quan ải
Ngày dõi mây trôi phủ địa đầu
Tịch liêu lá rụng trên sườn núi
Cô quạnh nước trôi dưới khe sâu
Hỏi bóng giai nhân giờ đâu mất
Để cho nhật nguyệt cũng phai màu…
(16-12-2012, 12:18 AM)266 Đã viết: [ -> ]Lạc bến mơ rồi biết về đâu
Thiên thu ôm một khối tình sầu
Đêm ngắm sương giăng mờ quan ải
Ngày dõi mây trôi phủ địa đầu
Tịch liêu lá rụng trên sườn núi
Cô quạnh nước trôi dưới khe sâu
Hỏi bóng giai nhân giờ đâu mất
Để cho nhật nguyệt cũng phai màu…

Gửi 266: Mình mạn phép đặt lại đôi từ trong bài thơ của bạn để thuận hơn chút xíu nhé big green

Lạc bến mơ rồi biết cập đâu
Thiên thu ôm một khối tình sầu
Đêm trông sương lạnh nhòa quan ải
Ngày dõi mây hoang bạc địa đầu
Quạnh quẽ chim kêu sườn núi vắng
Tịch liêu lá rụng bãi đầm sâu
Giai nhân hỏi bóng nào đâu mất
Nhật nguyệt giờ đây cũng nhạt màu.

Nếu bạn không vui thì mình sẽ xóa nó khi có hồi âm.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12