Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(09-02-2011, 08:32 PM)Du Khách Đã viết: [ -> ]Tớ!
Tớ ở trên đời được cái ngông
Bơ đời thiên hạ - có như không
Lầu rồng gác phượng coi vào mắt?
Má thắm môi thơm há bận lòng?
Suốt cõi tung hoành thân lão luyện
Hai phần ngất ngưởng chốn lao lung
Mai già cứ việc là cỏ dại
Mặc xác ai tùng với chả thông!

Họa vận

Tui

Tui thì dưới đất cũng chơi ngông
Thiên hạ dèm pha cứ tỉnh không
Hám rượu mê mồi quên sĩ diện
Đưa môi liếc mắt lại in lòng
Bao lần dang dở lâu thành thói
Mấy bận tan đàn riết chẳng lung
Đời đọa thôi đành cam chữ vận
Chết xin bầu bạn với tùng, thông
trời trong tiết dịu khẽ mơ màng
khoe nắng nụ hồng bóng đổ ngang
bướm hững hờ bay phì phạch gió
ong bơ phờ ngó bỏ hương quàng
lả lơi hàng liễu in màu bóng
phơi dáng cúc vàng đượm vẻ sang
mấy chút tình đời lai vãng ấy
ngẩn ngơ hay tiếc lệ hàng hàng



19.05.2011
Trộm viếng nhà cắp xe

Đêm qua lũ trộm viếng nhà tôi
Sáng đã tan hoang cửa mất rồi
Cổng kín then dày ngăn chẳng được
Tường cao vách thép chặn khôn trôi
Xe tàn sẵn khóa đâu thèm lấy
Xế xịn cổ cài cứ thích lôi
Đã mất thôi thì thôi cũng mất
Bực bà hàng xóm thuyết ba hồi

Hớ 22.11.11
Ngồi nghe mưa đêm!

Lặng lẽ tàn canh rả rích rơi
Song khuya thoang thoảng tiếng ai hoài
Hoa lười mỏng cánh thôi xào xạc,
Dế thẹn cuồng ca hết ngậm ngùi.
Nọ kẻ giai nhân sầu tóc trắng,
Kia người lữ thứ tủi bèo trôi?
Nhân gian còn khách chờ mưa ngớt
Hãy lại cùng ta đến sáng trời.
(07-12-2011, 02:25 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Ngồi nghe mưa đêm!

Lặng lẽ tàn canh rả rích rơi
Song khuya thoang thoảng tiếng ai hoài
Hoa lười mỏng cánh thôi xào xạc,
Dế thẹn cuồng ca hết ngậm ngùi.
Nọ kẻ giai nhân sầu tóc trắng,
Kia người lữ thứ tủi bèo trôi?
Nhân gian còn khách chờ mưa ngớt
Hãy lại cùng ta đến sáng trời.

Bài thơ hay mà tiếc là sai một lỗi nghiêm trọng, phá hỏng đi cấu trúc của bài thơ mà Bôn lanh nhà ngươi ko thấy sao??
(08-12-2011, 05:52 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(07-12-2011, 02:25 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Ngồi nghe mưa đêm!

Lặng lẽ tàn canh rả rích rơi
Song khuya thoang thoảng tiếng ai hoài
Hoa lười mỏng cánh thôi xào xạc,
Dế thẹn cuồng ca hết ngậm ngùi.
Nọ kẻ giai nhân sầu tóc trắng,
Kia người lữ thứ tủi bèo trôi?
Nhân gian còn khách chờ mưa ngớt
Hãy lại cùng ta đến sáng trời.

Bài thơ hay mà tiếc là sai một lỗi nghiêm trọng, phá hỏng đi cấu trúc của bài thơ mà Bôn lanh nhà ngươi ko thấy sao??

Iem chệu 024 Chắc tại chưa đọc hết Đê Tiện bí lục laughing
Vỡ Bát

Hôm qua Hớ nhậu tới hôm nay
Cái bát trong người vẫn mãi xoay
Nào thấy địch quân cò phải cất
Chẳng nghe đối thủ đạn chưa bày
Hai tai dựng đứng khuỳnh khuỳnh cẳng,
Cặp mắt lim dim sút sút tay
Đâu bỗng nghe rầm mợ sấn đến
Chỉ thương cái bát nước vừa đầy
-Tù trưởng-
Lì xì - lá nho - đu đủ - rách

Cậu mợ đầu năm múa máy nhau,
Người thì than lạnh kẻ kêu đau.
Hai chùm tua đỏ còn vung tít,[Hình: cheer.gif]
Một cái mic rô đã hét nhàu.[Hình: 47.gif]
Khoe chiếc lá nho chàng nhún nhẩy,[Hình: 46.gif]
Đòi cành đu đủ chị lau tau.
"Ấy" qua mấy hiệp thì nho rách,
Cứ đứng nhìn nhau mặt đổi màu blushing blushing
ngẫm nghĩ trên đời chuyện hợp tan
thế nào là hợp,thế nào tan?
xa nhau thầm nhớ,tan mà hợp
kề cận cách lòng,hợp lại tan
thế thái lỡ chia bao cuộc hợp
nhân tình vụng kéo mấy lần tan
cõi mê...bể ái...ai người thấu
nặng nợ tìm nhau... dẫu gió ngàn

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12