Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nguyệt Hãn Đã viết:Oanh đề phượng ngữ nghênh hoa trướng
Nhạn vũ loan phi phất cẩm bình


(Bình gấm phất phơ loan mó nhạn
Trướng hoa nghiêng ngả phượng đè oanh )

Clytia Đã viết:Xon xen dịch thơ tý happy

Xuân tận hoa tàn nhạt sắc hương
Cung đàn đêm vọng nỗi sầu thương
Thở than ai oán duyên cầm sắt
Nức nở giãi bày mộng bá vương
Cung điệu chơi vơi trong khoảnh khắc
Thanh âm réo rắt suốt canh trường
Bỗng đâu bặt tiếng đàn im ắng
Thảng thốt trong lòng khách tịch lương.


(Đông Hà)

Đoàn Vân Uyển Đã viết:Uyển này làm thơ mấy tương tư
Gieo vần bằng trắc với câu từ
Làm thơ lại nhớ thầy Dã Tử
Lâu rồi chẳng gặp,lòng tương tư
Chẳng hẹn quen nhau trong quá khứ
Quá bộ chốn này tập gieo thi
Mong xin trọn kiếp làm tri kỉ
Chỉ muốn đối thơ,chẳng nghĩ suy
Chuyện đời...

MaKaRa Đã viết:Giang hồ phiêu lãng với trời mây
Quên cả nhớ nhung quên tháng ngày
Ánh nắng lung linh miền thảo dã
Gịot mưa tí tách chốn thiên thai
Bên trời đứng ngắm làn mây thẳm
Góc núi nằm nghe tiếng gió lay
Những bước chân qua còn để lại
Dấu ân tình cũ suốt đời này…!


Tại hạ là người mới rất mong được chỉ giáo :orion74:

MaKaRa Đã viết:Mây buồn lãng đãng gửi nỗi sầu
Tình yêu tan nát bởi vì đâu
Ngỡ ngàng không níu bao ân ái
Hờ hững xớt chia những giọt châu
Đưa tiễn duyên xưa chôn quá khứ
Giã từ tình cũ nén sầu đau
Con tim khờ khạo luôn thao thức
Đuổi bắt phù du đến kiếp sau

Oải Hương Đã viết:Dạ khúc Thu tan

Tiễn biệt Thu vàng lá đỏ rơi
Hồ soi lộng bóng ánh Thu ngời
Đôi làn khói nhạt lam chiều nhớ
Mấy sợi sương nhòa sắc tím vơi
Rẽ nước thuyền về xô vạt nắng
Chèo khua bến đợi dạt mây trời
Chiều loang dạ khúc mùa Thu thắm
Đón bước Đông về gió lả lơi.
MrCafeSua Đã viết:Không đề

Chớm đông mưa bụi quyện ngang trời
Gió lạnh thì thầm khóc lá rơi,
Một bóng cô liêu về ngõ vắng
Đôi hàng ủ rũ đọng môi ngời.
Yêu yêu thả tiếng tình ve vãn
Hận hận vùi lời bướm lả lơi,
Bạc bẽo lòng người bao quạnh quẽ,
Vô tâm, tim đã lặng câm lời.

Không biết thế này có được gọi là thơ Đường chưa nhỉ ? :U
LO

Đời bắt đầu hay kết thúc đây
Cho em hụt hẫng nổi nên này
Áo vừa chớm mặc duyên vừa trọn
Cơm đã lìa mâm bát đã thay
Vai bạn xót lòng cho đoạn cuộc
Làm anh chột dạ đến bao ngày
Thôi thì thời thế thôi đành thế
Ta cố chèo cho cạn hẳn hay

HTH
Nguyệt Mãn Tương Tư

Nguyệt thẹn hoa nhường ẩn cội đa..
Hương đêm tựa gió toả lan xa..
Mang mang sóng biếc đưa thuyền dạt..
Nhớ nhớ tàn cây cuộn xoáy tà..
Lấp lấp thinh không sương trở giấc..
Vùi vùi gác trống quạnh hiu pha..
Gió thốc từng cơn tay lạnh buốt..
Sầu bi cạn chén nuốt trăng ngà..

NTCS
ngân ngấn lưng tròng chớp lại rơi
ngẫm đến bao năm góp ở đời
oằn oại tấm thân đè gánh nợ
dại điên tâm khổ nặng xa vời
công danh mấy bận còn dang dở
tiền bạc bao ngày vẫn chơi vơi
nghĩ đến thân ta nhoà trước mắt
cơ hội biết còn.... hay đã rơi...


trời đất lạnh căm giá cõi lòng
ấm đời gần gũi bỗng thành không
tình nghĩa bao năm ...hờ hững gió
yêu thương một thủa...lạnh lùng sông
chầm chậm sương đè tia nắng sớm
lặng thầm mây cản mặt trời hồng
vui qua ong bướm dời khe khẽ
một gánh ân tình nhẹ tựa bông
Cởi Treo
Con hỡi con ơi núi dễ trèo
Đường đời tuy phẳng vạn đường eo
Công danh phú quý nơi bờ vực
Địa vị vinh hoa chốn hiểm nghèo
Danh vọng cao sang cao khốn khổ
Tiền tài lợi lộc nặng vai đeo
Trường đời chốn mượn trao dồi đức
Nhớ lấy để mà cởi -cởi treo.


NguyênDuy
08.10.92
Tớ!

Tớ ở trên đời được cái ngông
Bơ đời thiên hạ - có như không
Lầu rồng gác phượng coi vào mắt?
Má thắm môi thơm há bận lòng?
Suốt cõi tung hoành thân lão luyện
Hai phần ngất ngưởng chốn lao lung
Mai già cứ việc là cỏ dại
Mặc xác ai tùng với chả thông!
"TRÒ" TÀO LAO

Thò vào đại điện thấy vui sao

Một chảo vàng thau trộn lẫn vào

Kính cẩn bao người xì xụp lạy

Cười ruồi lắm kẻ ngậm ngùi đau

Thương cây lịch sử lung lay tróc

Xót cội tinh hoa chúi nhũi nhào

Bậc thánh hiền trên cao chép miệng:

“Thờ gì bát nháo, rõ tào lao.”

(P/s: Nhân ghé Đại điện của KDL Đại Nam Văn Hiến )
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12