Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bài của anh Hồ điệp khách quá hay, An Nhi đã mượn post lên Facebook lớp để chia tay 4 năm đại học. Và có ghi rất rõ là Sưu tầm: Hồ điệp khách. Yên tâm nhen anh big green
Nâng khúc bi ai tiễn biệt người
Môi nào mặn đắng tiếng buông lơi
Tay đơn hiu hắt sầu cơn siết
Mắt chiếc chứa chan lệ chẳng rời
Lác đác mưa sầu vương héo hắt
Lao xao gió tủi cuốn chơi vơi
Đôi đường đôi ngả hai con sóng
Bạc tóc khơi xa trắng biển đời
chếch choáng men tình tớ lại say
môi nào mặn đắng vị nào cay
Vân Hương lỡ chén yêu rồi nhớ
Tứ Tử thêm lần trả nghĩa vay
mấy cữ Chu Ru yêu để ngấm
bao lần Nhất Dạ được lại hay...
hơi bay chén hết ai người tỉnh
chếch choáng men tình...tỉnh...lại say


Chiều trên sông

[Hình: hue-mong-mo10.bmp]

Kìa xem nắng ghẹo má ai hồng
Một dải tươi vàng, lấp lánh sông
Lững thững chiều lên, cây gọi gió
Lao xao sóng gợn, nước xuôi dòng
Thuyền trôi mấy nẻo đâu còn nhớ
Bến đợi bao mùa chửa hết mong
Ráng đỏ hoàng hôn , gầy cánh nhạn
Đường mây khuất dạng, xốn xang lòng

vtp-11/9/2012
(13-11-2012, 10:20 PM)LanPhuong Đã viết: [ -> ]Chiều trên sông

[Hình: hue-mong-mo10.bmp]

Kìa xem nắng ghẹo má ai hồng
Một dải tươi vàng, lấp lánh sông
Lững thững chiều lên, cây gọi gió
Lao xao sóng gợn, nước xuôi dòng
Thuyền trôi mấy nẻo đâu còn nhớ
Bến đợi bao mùa chửa hết mong
Ráng đỏ hoàng hôn , gầy cánh nhạn
Đường mây khuất dạng, xốn xang lòng

vtp-11/9/2012
Thơ thì nhẹ nhàng mà sao khi đọc đến câu kết lại thấy bất chợt trào dâng sóng dậy.
(19-11-2012, 05:02 PM)LanPhuong Đã viết: [ -> ][Hình: hoa-sen-trang.jpg]

SEN

Một đóa tươi ngời giữa mặt gương
Trần gian tạo hóa đẹp vô thường
Đài cao tịnh khiết khơi màu diệu
Cánh mỏng nhu mì gợi sắc thương
Chẳng nhuốc tanh tao rèn trí thiện
Không màng rực rỡ giữ hồn lương
Bùn nhơ đứng thẳng muôn đời vậy
Tiết hạnh trong ngần tỏa ngát hương

vtp-20/9/12

Sen của Lan Phương muội đẹp và thanh cao quá. HT mạo muội họa một bài Phương muội nhé! happy (Đường luật của ta kém lắm, không họa nguyên vận được - muội đừng cười nha)015

Sững sờ lặng ngắm đóa tâm linh
Khiết ngọc băng thanh chẳng một mình
Trọn kiếp tâm giao cùng nước đục
Muôn đời hữu hảo với bùn sình
Phải đâu trịnh trọng mình quân tử
Nào dám khinh khi chúng tiểu sinh
Chợt thấu hiểu ra gần thật nhỉ
Thế nhân có thể nhập chân kinh.

[Hình: thieunu01.jpg]

thiếu nữ xưa


Công dung đức hạnh mẹ thầy rèn
Tĩnh mịch khuê phòng khoá chặt then
Mỗi tối âm thầm em thắp lửa
Hằng đêm lặng lẽ chị khêu đèn
Dù nghe gió vẫn trêu nàng cúc
Dẫu biết trăng còn ghẹo ả sen
Lá ngọc cành vàng ,tâm tịnh khiết
Xin ai chớ để nhuốm màu phèn

vtp-7/2011
1.
Chớp mắt trăm năm đã nửa rồi
Đầu xanh thêm bạc, chí thêm lơi
Hương tình phảng phất hương tình rụng
Nghĩa khí âm thầm nghĩa khí vơi
Chẳng muốn cành đa trêu ghẹo nguyệt
Nào mơ cánh bướm bỏ quên đời
Tàn thu mây trằng bời mây trắng
Chén ngọc nào tan giọt móc rơi.
Hay! Đường luật như ri mới là Đường luật chớ. Hy vọng NhonQuan sẽ tìm thấy ở đây một không khí thích hợp. Hồi hộp chờ đợi 1 serie Đường luật của bạn happy
(25-11-2012, 10:01 PM)NhonQuan Đã viết: [ -> ]1.
Chớp mắt trăm năm đã nửa rồi
Đầu xanh thêm bạc, chí thêm lơi
Hương tình phảng phất hương tình rụng
Nghĩa khí âm thầm nghĩa khí vơi
Chẳng muốn cành đa trêu ghẹo nguyệt
Nào mơ cánh bướm bỏ quên đời
Tàn thu mây trằng bời mây trắng
Chén ngọc nào tan giọt móc rơi.

Lâu lắm mới đọc được một bài Đường luật toát lên cái thần như vậy! Bác Nhọn Quần lâu lắm mới ghé thăm lầu nhỉ!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12