Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Đường Luật
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
thaituphingua Đã viết:Ta muốn iu em chỉ một ngày
Chung hưởng ngọt bùi chẳng đắng cay
Ân ái tay trong tay thưởng nguyệt
Luyến lưu mặt áp mặt vờn mây
Đẹp tựa chiêm bao hồng cơn mộng
Ấm tựa trời dông nhấp men cay
Bất giác chập chờn ... ta tỉnh giấc Ngại
Ta muốn iu e chỉ 1 ngày ^^

jakenlem Đã viết:Biệt

Duyên bặt từ nay cách biệt rồi
Ba mùa hương lửa thoắt phai phôi
Lạc đàn chim mỏi đường mây lẻ
Rũ bến thuyền đau sóng nước đôi
Hẹn cũ trôi như dòng rượu thẳm
Thề xưa buông tựa chiếc hoa bời
Thôi đành một nợ tam sinh đoạn
Tung nắm tàn tro khóc lạy cười.

JL

thaituphingua Đã viết:DUYÊN

Văng vẳng bên sông một tiếng đàn
Trong lòng nức nở nửa lời than
Ai ngâm cung oán sầu ly biệt,
Ai hát Vọng phu khúc lỡ làng.
Duyên Bắc tình Nam lòng bất hối,
Người xuôi kẻ ngược dạ chẳng màng.
Tơ trời trót lỡ sao đen bạc,
Một bóng một người lệ chứa chan.


MỘNG LIÊU TRAI

Một người một ngựa một đao thương
Mười tám thời xuân sức đang cường
Ba quân trước mắt không nao núng
Mỹ nhân kề cận chẳng vấn vương
Quyết chí anh hùng gây đại nghĩa
Trung kiên niên thiếu tỏ phi thường
Đắm mình say hưởng trong mưa nắng
Tắm thân tản mạn với phong sương.

lysvotinh Đã viết:Cám cảnh

Tựa cửa đăm chiêu thoáng ngỡ ngàng,
Mây trời trắng xóa buổi Đông sang.
Thu đi khóm trúc trơ cành úa.
Gió động vườn hồng não tiếng than.
Chuyển tiết lòng người nghe trống vắng.
Giao mùa cảnh vật hóa tàn hoang.
Heo may, giá rét luân phiên đổi.
Vẫn biết mà lòng cứ xốn xang..

muoimuoixauxi Đã viết:Hai đầu nỗi nhớ lắm tơ vương
tiếc xưa tình ấy lỡ đoạn đường
em sang thuyền khác , người ở lại
bến cũ đìu hiu một trời thương
người đi kẻ ở buồn da diết
xưa sao không ngỏ để em tường
thôi nhé người ơi đừng hiu hắt
đừng nhé u buồn chuyện khói sương..!
111008

jakenlem Đã viết:Đoạn vân (Chém đôi áng mây)

Tự cổ đoạn trường tự khổ thân
Ôm sầu kiếm đoạn dải phù vân
Cỏ rêu hoang hoải chìm sương khói
Sỏi đá trầm thăng lắng bụi trần
Đây mảnh lụa xanh chờ đặt bút
Kìa con hạc trắng giục đưa chân
Trời già khéo mãi đùa nhau thế
Ai chẳng trăm năm khóc một lần.

JL

thaituphingua;3789738732 Đã viết:Le lói chân trời nửa vầng dương
Heo hút chòm mây cuối con đường
Hoàng hôn phủ kín khung trời rộng
Lạnh lẽo bao trùm nỗi nhớ thương
Người xa nơi ấy cười viên mãn
Ta ở nơi đây khóc đoạn trường
Vẫn biết đợi chờ là ảo mộng
Mà sao khóe mắt lệ vẫn tuôn ... khocL:L

hiding Đã viết:Jakenlem

Bạn cũ lâu ngày trở lại à
Hôm nay về tới thích ghê ha
Đi đâu mấy tháng mà không gặp
kiếm mãi hằng ngày cũng chẳng ra
Hôm ấy chưa từ mà mất biệt
Bây giờ chẳng nói trốn đâu xa
Ngươi là kẻ ác chưa từng thấy
Bỏ lại nơi này chỉ có ta.

jakenlem Đã viết:Thư chưa gởi

Mòn mỏi đợi người đã mấy đông
Hương tàn nhuỵ rũ nhựa thôi xông
Gương soi mái tuyết pha màu trắng
Lược chải làn mây nhạt sắc hồng
Nhắn gió trao nhau từng cánh nhạn
Nhờ mây gởi lại những thu phong
Mưa chi ướt đẫm lời chưa viết
Trôi hết tình ta ở cuối sông.

JL

thaituphingua Đã viết:PHAI MÀU

Mỗi độ thu sang mỗi độ sầu
Mỗi lần nhắc đến mỗi lần đau
Mắt biếc tan dần trong dĩ vãng
Tóc xanh nay đã nhuốm bạc màu.
Chợt thấy bóng em về trước ngõ
Vẫn tà áo ấy dáng thanh cao.
Nhưng sao xa quá? Xa xôi quá !
Biết đến bao giờ có được nhau? !?

hlinhlan Đã viết:Phong trần kiếm

[Hình: b8dciv9.jpg]

Một vầng trăng cũ đã bơ vơ
Đôi cánh chim đêm lạc hải hồ
Quyến luyến chân quen, làn gió dịu
Ngỡ ngàng mắt lạ, ánh sao thưa
Ngại với tha nhân lời ước dối
Đau cùng tri kỷ mảnh duyên hờ
Ôi nẻo phong trần vô nghĩa lý
Anh hùng - hay giấc mộng phù du ?

jakenlem Đã viết:Nửa đêm làm thơ tỏ lòng sau khi bệnh

Cũng từng học lỏm phép thần tiên
Mà vẫn chưa thông vẻ diệu huyền
Xe ngựa bụi đường nên mệt nhọc
Cành hoa chén rượu mới an nhiên
Trong đời gánh việc thêm sầu não
Trước tiệc tìm say giải muộn phiền
Không định không lưu không bất biến
Không thành thi quỷ cũng thi tiên.

JL

thaituphingua Đã viết:Quả là hảo công phu choáng :! giọng thơ khí phách lắm !happy
.
________________Ghép Bài_______________________
.
NGẪU HỨNG

Bệnh vừa dứt hẳn sáng hôm qua
Hôm nay "bằng hữu" vội đến nhà
Sao lúc ta trong cơn nguy kịch,
Không một bóng người ghé thăm ta?
Nay cơn nguy biến tan thành khói,
Bè bạn trùng tương rượu với trà.
Sống ở trên đời đâu phải thế?
Sống thời nhân hậu thác hiền ma ...

lysvotinh Đã viết:Vắt vẻo lưng trâu chú mục đồng.
Vi vu tiếng sáo giữa từng không.
Trời xanh, cỏ biếc, trâu thong thả..
Gió mát, hoa thơm, bướm lượn vòng..
Dẫu khó, dù nghèo, lòng phấp phới.
Không phiền, chẳng lụy, kiếp thong dong.
Đồng xanh thả bước trâu nhơ nhởn..
Mục tiểu mềm môi khúc sáo lòng..
!happy

jakenlem Đã viết:Tâm

Tâm tại thanh tâm, há tại tài
Tâm ai cũng thế, khác tâm ai
Tâm còn bất ngộ sầu nan khứ
Tâm mãi chấp mê khổ cánh lai
Tâm thấy nào do nhờ hốc mắt
Tâm nghe đâu bởi cậy khe tai
Tâm tà tâm chính tâm vô định
Tâm nếu không tu chỉ phí hoài.

JL

Bài thơ này J vừa mới họa với các bác sáng hôm nay, chưa xin phép đã post đi nơi khác. Thất lễ.

NganTho Đã viết:Có hỏi gì thêm cũng...lỡ làng
Nghe lòng buốt giá bến hoang mang
Cơn đau khắc khoải vờn trong gió
Nỗi khổ chơi vơi sóng giữa đàng
Chỉ thấy phù du vầng nguyệt tỏa
Nào đâu ảo ảnh ánh dương quang
Thì thôi cứ cố vô tình mãi
Níu kéo làm chi... đã muộn màng

thaituphingua Đã viết:DUYÊN THẦM

Một dạo bâng khuâng mấy đợi chờ
Một lần gặp gỡ mấy lần mơ.
Trời xui nhung nhớ thời mê mải
Đất khiến yêu thương đến dại khờ.
Dáng ngọc cuốn hồn trong say đắm
Vóc ngà chuốc dạ mãi ngẩn ngơ.
Duyên thầm ta giữ người có biết?
Tình nhỏ người quên mấy ai hay?

thaituphingua Đã viết:CHỮ TÀI
Trông oái ăm thấy cái chữ TÀI...

TÀI vốn chung vần với chữ TAI

TÀI hèn đức kém thời vô số,

TÀI cao đức trọng có mấy ai?

TÀI mà khiêm tốn người tất trọng

TÀI nếu kiêu căng tự mỉa mai.

TÀI rèn đức luyện TÀI thêm tốt

TÀI thỏa đức suy khổ lâu dài.
[/B][/B]

jakenlem;3790098043 Đã viết:[SIZE="3"]寒夜有感

今年冬雪正時寒
白絮隨風入問安
來去門前還異客
落昇亭內每親盤
燈芯寂照書凾案
蜾蠃驚啼野草欗
獨臥長吟無酒伴
不能酩酊盡三杆。[/SIZE]

Hàn dạ hữu cảm

Kim niên đông tuyết chính thời hàn
Bạch nhứ tuỳ phong nhập vấn an
Lai khứ môn tiền hoàn dị khách
Lạc thăng đình nội mỗi thân bàn
Đăng tâm tịch chiếu thư hàm án
Quả loả kinh đề dã thảo lan
Độc ngoạ trường ngâm vô tửu bạn
Bất năng mính đính tận tam can.

Cảm xúc đêm lạnh

Năm nay mùa đông tuyết chính đúng khí trời lạnh lẽo
Bông trắng nương theo gió bay tủa vào nhà hỏi thăm
Trước cửa người qua kẻ lại cũng vẫn là những khách lạ
Trong đình lặn rồi lại lên chỉ có mỗi ánh trăng thân quen
Ngọn đèn cỏ lặng yên chiếu lên chiếc bàn dài để thư hàm
Con tò vò hoảng sợ kêu rên trong đám cỏ dại bên lan can
Ta nằm một mình ngâm thơ mãi mà lại không có bạn rượu
Nên chẳng thể say chuếch choáng đến tận (sáng hôm sau) ba ngọn sào.

Cỗ Dã Tử

jakenlem Đã viết:Sông chiều

Đò chiều rừng bãi trôi thăm thẳm
Vượn hú hồn say khách thẩn thờ
Tiếng dội như nghe chày Tứ Thuỷ
Chèo đưa chợt nhớ sóng Tam Ngô
Bụi dây phủ mái, ghi truyện
Tàng lá đan mành, chép thơ
Thiếu nữ thôn quê ngừng đập áo
Quay đầu khuất nẻo khói xa mờ.

JL

jakenlem Đã viết:Thiêu thi oán

Ném hết thơ văn, đốt giấy bút
Ta cười lửa khóc thảy vô hồn
Câu từ kinh hãi kêu thét
Vần ý lặng câm oán hờn
Tóc bạc nghìn năm không thiết nói
Lụa xanh vạn dặm chẳng buồn hỏi
Mực đen ràn rụa lệ vì ai?
Than đỏ im lìm quỳ tạ tội.

JL

jakenlem Đã viết:Thuỷ kính

Phẳng như gương sáng làn thu thuỷ
Trải bóng nghìn năm vẹn khuyết soi
Hoa khói phiêu diêu cười tuế nguyệt
Thả cần nước động thấu muôn đời
Phật y phản chiếu lời kinh giảng
Tràng hạt đứt dây tiếng oán rơi
Sóng vỡ đá chìm âu mệnh số
Người đi kẻ đến hỏi luân hồi
Thế gian muôn sự thêm đầy túi
Thiên sầu vạn khổ
Thả cùng áng mây trôi.

JL

thaituphingua Đã viết:Thư gửi hảo bằng hữu

Tôi bác đã lâu không gặp nhau
Tôi thời đi trước bác thời sau.
Âm tàu vừa gặp trao lời nói
Địa phủ nhìn nhau tay vẫy chào.
Ngày ấy nhân gian cười thế sự
Giờ đây cõi dưới khóc buồn đau.
Nơi này gặp gỡ nhìu ngang trái
Sao để chung nhau những nỗi sầu

jakenlem Đã viết:Quá đêm chưa ngủ được, viết gởi các bạn

Còn trẻ thì mong được lớn nhanh
Về già lại ước tóc thay xanh
Thỏ trăng giã thuốc chưa nên chuyện
Thái Thượng luyện đan khó được thành
Thuở trước Triệu Nhan dâng rượu thịt
Ngày nay Dã khách dựng nhà tranh
Trồng rau thả cá điền viên thú
Bày rượu hạ giường nhắn với anh.

JL

jakenlem Đã viết:Buổi sớm thức dậy làm thơ tỏ lòng mình

Mái cỏ ngọn bồng bện nắng pha
Xa trông cánh hạc thoáng bay là
Nước khe quyện lại ôm vườn cải
Làn khói gieo hờ luyến giậu hoa
Chén ngói bụi tràn hoà rượu tục
Tường tre móc phủ trải lưng nhà
Khảy đàn hát khúc hái rau quyết
Trước cửa ngồi chơi ngọn gió qua.

JL

jakenlem Đã viết:Nhìn hoa sắp tàn, thương cảm viết

Bình vàng mũi bạc nước còn không?(1)
Tháng đẩy năm đưa tựa chốc mòng
Sớm ngắm phù dung say trước gió
Khuya nghe đàn sáo vọng bên song
Hoa tàn trăng rụng thôi đừng tiếc
Tuổi giục xuân qua cũng chớ mong
Vô-Hữu người người như thấu hiểu
Ngàn pho sách cổ chẳng cần thông.

JL

(1)Thuở xưa, do chưa có đồng hồ, người Trung Quốc cổ dùng một cái bình đựng nước, trên có vạch các vạch biểu thị thời gian và đặt một mũi tên. Nước nhỏ giọt vơi đi tới đâu, mũi tên hạ xuống đến đó chỉ đúng vạch để biết giờ giấc.

Nguyệt Hãn Đã viết:Thi quán dựng lên ở cạnh đường
Làm nơi trú tạm khách văn chuơng
Sớm chiều chìm đắm cùng trăng gió
Ngày tháng thả hồn với tuyết suơng
Tứ tuyệt, cổ phong còn thắm sắc
Thất ngôn, lục bát vẫn xông hương
Bút nghiên giữ lại bao bi hỷ
Thơ phú còn lưu nỗi đoạn trường

jakenlem Đã viết:月夜系舟

夜泊杵声赯枻罢
風消水盡更無浪
烏棲舟上梅花睡
月落壼中竹葉光
白白氣沈吟淼淼
青青羅拂飲茫茫
芭蕉涼葉橋邊弄
回首嫦娥何處江?[/SIZE]

Nguyệt dạ hệ chu

Dạ bạc chử thanh đường duệ bãi
Phong tiêu thuỷ tận cánh vô lang
Ô thê chu thượng mai hoa thuỵ
Nguyệt lạc hồ trung Trúc Diệp quang
Bạch bạch khí trầm ngâm diễu diễu
Thanh thanh la phất ẩm mang mang
Ba tiêu lương diệp kiều biên lộng
Hồi thủ Thường Nga hà xứ giang?

Neo thuyền dưới đêm trăng

Nửa đêm đỗ thuyền nghe tiếng chày nên dừng đôi chèo màu đỏ tía lại
Gió tiêu tán hết, dòng nước chảy tận, càng khiến cho không có sóng vỗ
Quạ bay đậu trên thuyền, hoa mai say giấc ngủ
Ánh trăng rơi vào trong bầu Trúc Diệp Thanh làm cho rượu phát sáng lên
Khí trong chìm xuống, ngâm thơ giữa cảnh nước mênh mông
Phất dải lụa xanh lên, uống rượu trong cảnh trời mênh mang
Lá chuối xanh tươi đang trêu đùa nhau bên cầu
Quay đầu lại nhìn, chẳng biết Hằng Nga ngự ở nơi nào trên sông?

Cổ Dã Tử

phucaodaicalata Đã viết:Nhắn Gửi Huynh J

Huynh J cho đệ hỏi vài câu
Sao thơ đệ viết thấy ...nao nao
Họa ra ... toàn là mắm với muối
Chả biết khắc phục ở điếm nào?!-.-
Mong huynh cho vài lời chỉ giáo
Để hồn thơ đệ được thêm cao
Chứ đà ...thơ đệ như vầy mãi
Ngày tháng buôn xuôi đệ phát sầu...

jakenlem Đã viết:Hỏi thế chẳng biết trả lời làm sao luôn :!

___


Tự ý

Phá của nhà, báo thù nước
Công thành thân thoái chẳng bận lòng
Tráng sĩ vung tay Chày Bác Lãng
Hiền tướng nhặt giày Hoàng Thạch Công
Bên sông nước chảy chuyện xưa vắng
Trên cầu gió thổi bóng người không
Tịch mịch chiều đưa ráng phủ
Bốn bề đâu tiếng Sở ca đồng.

JL

jakenlem Đã viết:Nhân trận mưa nhẹ cuối đông, cảm xúc viết*

Phơn phớt hơi lam(1) rợp giếng hoa
Phù dung(2) khép cánh lá rung nhòa
Hiên phơi gió loạn khăn thêu múa
Trướng rũ mưa phun gái ngọc ca
Mực giấy gần khô song bạt nước
Hương mơ thoảng lạ bếp đun trà
Nhâm nhi tách đậm ngâm thơ ướt
Thấm đẫm nhân gian một nóc nhà.

JL

*Mùa đông năm trước rồi. happy
(1) Mưa nhẹ
(2) Hoa sen còn có tên khác là thủy phù dung, hoa phù dung trong giếng nước tức là hoa sen.

jakenlem Đã viết:Chân trời le lói nửa vầng dương
Heo hút chòm mây cuối nẻo đường
Hoàng hôn phủ kín khung trời rộng
Lạnh lẽo bao trùm nỗi nhớ thương
Người xa chốn ấy cười viên mãn
Ta ở nơi đây khóc đoạn trường
Vẫn biết đợi chờ là ảo mộng
Mà sao khóe mắt lệ mưa tuôn.

Đọc lại bài cũ, thấy có chút cảm xúc nên sửa tí cho hợp vần điệu. big green

Nguyệt Hãn Đã viết:Xin phép Thái Tử Phi Dép cho tớ được mượn cặp câu luận của cậu nhé!happy
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Chia tay

Hợp tan nhân thế vốn là thường
Khói lạnh trăng mờ có vấn vương?
Mấy bữa cận kề còn nhớ mặt
Vài hôm cách biệt đã quên đường
Người xa chốn ấy cười viên mãn
Ta ở nơi đây khóc đoạn trường
Một nỗi chung tiêng còn khắc khoải
Bao giờ thấy lại trúc sông Tương

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
Biệt .

Văng vẳng khúc nhạc bến sông Tương
Biệt ly nhân thế, âu lẽ thường
Nghìn trùng xa cách ,người đi khuất
Nặng lòng người ở ,dạ vấn vương
Sầu giăng muôn lối,mưa vần vũ
Linh hồn ngập ngụa ,nỗi nhớ thương
Một mình nặng bước,chân bước mãi
Ai người chia sẻ,suốt canh trường ..

NTCS


jakenlem Đã viết:Gởi Phù Phong

Nợ với nhân gian một tiếng cười
Nghiêng bầu gắng gượng để tìm vui
Phải chăng hồn gió không chờ bến
Tự hỏi lòng mây có hiểu người
Xao xác cây buồn xao xác rụng
Rào rào mưa buốt rào rào rơi
Trăm năm nào phải duyên hờ hững
Chớ để ngày xuân lặng lẽ trôi.

JL

thaituphingua Đã viết:Hờ hững trăng khuya nhạt nét cười
Lệ thầm hoang hoải phút buồn vui
Khóc thuyền xa bến không về nữa
Ngạo kẻ kề bên vẫn nhớ người
Se sắt lòng đau se sắt quặn
Ngọt ngào giọt đắng ngọt ngào rơi
Trời cao oan trái gây nên tội
Nguyệt lão trêu người tơ thả trôi.

Nguyệt Hãn Đã viết:Đêm khuya nhớ quê
Vài cơn gió lạnh rít bên song
Lữ khách tha hương cũng chạnh lòng
Đêm vắng một mình đưa chén cạn
Canh khuya lẻ bóng dốc bầu không
Thân còn nặng nợ thành Tây Cống
Mộng đã phiêu du phủ Thượng Hồng
Đợi nhạn theo xuân về đất cũ
Tâm thư nhắn gửi một đôi dòng.

jakenlem Đã viết:Vô đề

Bên suối thuyền mơ bất giác trôi
Hết ngày mê mải mộng hoa rơi
Vô tình cánh bướm lưu tình khách
Hữu ý cành xuân mượn ý người
Vai áo nhạt nhòa thay chén não
Cửa lòng quạnh quẽ đoạn hồn vui
Ôm sầu trước rượu còn ai nữa?
Mau đến cùng ta gượng vẻ cười.

JL

thaituphingua Đã viết:Hoa
Ong bướm bay ngang mỉm miệng cười
Khách làng qua lại nở niềm vui
Thân dâu trăm họ buồn khôn xiết
Kiếp vợ muôn dân lạnh buốt người.
Chén rượu ngọt môi không ngó tới
Lệ thầm cay đắng chẳng buồn rơi.
Mẹ cha đẻ nặng người sai gọi
Mặc nước xuôi dòng trôi cứ trôi.

thaituphingua

Nguyệt Hãn Đã viết:Nhớ nhau
Dòng đời xô đẩy mặc tình trôi
Lệ nến tàn canh lã chã rơi
Chân trời khắc khoải mong tin nhạn
Góc bể ưu tư đợi tiếng người
Chốn ấy cô đơn buồn có đặng?
Nơi này lạnh lẽo biết gì vui?
Bến cũ dẫu cho thuyền khác đậu
Nhớ nhau xin cũng chớ thôi cười

cùnkiếm Đã viết:Biệt

Nhớ nhau xin cũng chớ thôi cười
Môi héo dùng dằng một vẻ tươi
Ngoảnh mặt hai hàng tuôn lệ thắm
Quay đầu mấy giọt nứt tim côi
Năm mơ bóng cũ ngày đưa tiễn
Tháng nhớ hình xưa phút lạc người
Tiễn biệt tan lòng không oán hận
Tương tư khắc khoải kiếp này thôi.

thienthanbien Đã viết:Tương tư khắc khoải kiếp này thôi
Nhân gian bạc bẽo không thành đôi
Người về bên ấy người ở lại
Cuồn cuộn tình dâng bến sông ngồi
Nhẹ nhàng hai hàng khẽ mặn môi
Lòng như tơ vò càng thêm rối
Nghẹn ngào tiếng hát "mua hành tôi"
Phận người đành phận phận ta côi.
tiễn..........!sad

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Chia Ly

Tàn canh mơ ước ..rượu giao bôi
Tình đi xa khuất ..sau chân đồi
Hoa tàn cỏ úa ..chim ngừng hót
Ai người nỡ để ..tình chia phôi
Áo em rực rở ,đùa trong nắng
Hồng sắc xinh tươi đứng cạnh người
Say ngất trời mây ..ôm sầu hận
Tan vỡ mộng lành ,tấm thân côi ..

NTCS


Oài tập làm hoài mà vẫn cứ sai .. hic

thaituphingua;3790891146 Đã viết:Làm bài vui vui tí ^^

Ngẫm lại chuyện đời dở lại hay
Thơ thơ thẩn thẩn suốt đêm ngày
Sớm chiều kẻ hát không ngơi nghỉ
Năm tháng người hò chẳng bỏ tay.
Tuy một mà hai tình lả lướt
Tuy hai mà một dạ mê say.
Thi thơ bay bổng hay mà dở
Tiếp bút loay hoay dở cũng hay.
happy

Nguyệt Hãn Đã viết:Một món chơi hoài ngẫm cũng hay
Chơi đêm đã chán chuyển chơi ngày
Sớm chiều gõ gõ mà không mệt
Năm tháng lần lần chẳng mỏi tay
Mới một lần chơi còn chửa thấm
Lần hai chơi tiếp mới là say
Bao giờ chơi chán lăn ra ngủ
Chuột, phím tanh bành cũng vẫn hay

Game online chơi hoài đúng là không chán thật!tongue

jakenlem Đã viết:Gởi các em

Bạn hữu chân trời chia cách cả
Anh em góc biển gặp nhau đây
Chuyện đời bao nỗi ưu sầu mãi
Cuộc rượu chưa lần thỏa ý say
Giương kiếm tự trào cười phận số
Cúi đầu chỉ biết hận đêm ngày
Mười năm mũ áo còn dang dở
Hẹn với ngày sau vỗ cánh bay.

JL

jakenlem Đã viết:Xuân ký

Gió lặng chèo ngưng nước tự xuôi
Trên thuyền sáo vọng khúc xa khơi
Sương giăng khách lại đào e ấp
Sóng gợn cá nhoài nguyệt lả lơi
Góc biển chim âu chao cánh lượn
Hiên mây thỏ ngọc múa chày vui
Khí trời cảnh sắc huyên hòa quyện
Hẳn biết xuân về mộng khắp nơi.

JL

jakenlem Đã viết:Tự cảm

Đời bi nghiệt (cho) lệ cuồng chan chứa
Hận uất kia (có) hay đã muộn màng?
Thuyền lạc bến (thôi) đành dang đoạn dở
Gió chờ trăng (cũng) một lỡ hai làng
Chẳng cười mình (tự) khóa lòng mong nhớ
Lại trách người (mãi) chôn tiếng oán than
Lá rụng cành (ôi) thương tình khốc biệt
Phím sầu vương (rung) loạn nửa cung đàn.

JL

jakenlem Đã viết:Thâm sơn

Áo mão công danh vốn hững hờ
Lên rừng ẩn dật sống thờ ơ
Khi nhìn mây trắng cuộn mây trắng
Lúc ngẫm cuộc cờ vây cuộc cờ
Một ấm trà thơm cùng đối ẩm
Hai người tri kỷ hứng ngâm thơ
Ngàn năm nào có đợi ta mãi
Sao chẳng mau mau cứ lững lờ?

JL

thaituphingua Đã viết:AN SINH

Tìm đến bình tâm giữa chốn này
Trời xanh nắng nhẹ mấy làn mây.
Hồ trong bóng cá loe ngoe vẫy
Gió mát cánh diều thơ thẩn bay.
Mái lá đong lưng tình lữ khách
Thuyền ai chở nặng khói lam đầy.
Lưa thưa rừng trúc lao xao lá
Hương sớm mơ xa vệt khói xây.

thaituphingua

jakenlem Đã viết:Măng non và sen mới ở sau vườn

Gò hoang vách lệch vườn xơ xác
Mầm biếc chồi con há chẳng hờn
Ý, Khí tung hoành theo sóng biển
Tài, Tình dao động vượt ngàn non
Măng chưa bóc vỏ thành tre vững
Sen vẫn ươm hương đợi tuổi tròn
Vun tưới ơn Người nên dáng thể
Sớm ngày vươn dậy ngạo càn khôn.

JL

jakenlem Đã viết:Chợt cảm xúc khi đọc lại thơ cũ

Khó ngủ tìm thơ đọc thở dài
Vì đâu chia biệt đến hôm nay
Bụi mù năm cũ còn vương áo
Mưa tạnh ngày qua vẫn ướt vai
Tóc trắng giục sầu trăm sợi nhớ
Mắt xanh nén lệ một thân hoài
Hồn như trăng tuyết in song sắc
Ôm bóng trăng mà ngỡ bóng ai.

JL

jakenlem Đã viết:Xuân ý

Thấp thoáng hơi lam ủ khí mưa
Ai nâng phím ngọc khúc giao mùa
Bầy chim rũ cánh neo cành cũ
Con hạc dời chân vượt dấu xưa
Sắc cỏ sau hiên hơi móc đẫm
Bờ cây bên nước cánh hoa đưa
Trên ao bèo lặng không tăm cá
Thuyền giấy đề thơ lạc nẻo thừa.

JL

thaituphingua Đã viết:NGÀY TẾT XA QUÊ
Trời buồn bất chợt đổ cơn mưa
Cánh én dời chân đã chuyển mùa
Mai thắm khoe hương trong nắng mới
Đào tươi đua sắc trước thềm xưa.
Làn mây thơ thẩn trăng đeo đuổi
Cành lá lung lay gió đõng đưa.
Tháng lại ngày qua mơ chốn cũ
Nơi đây dừng bước đón giao thừa.

Cổ Dã Tử Đã viết:Tả việc xuân

Chuột khóc trâu than cảnh mất mùa
Đồng khô nhà dột phố phường thưa
Đất hoang ruộng nứt khôn cày cấy
Thóc cứng răng long gắng gặm bừa
Mai chưng ngập lối không người ngó
Quít chín đầy sân chẳng khách vừa
Thuyền nước còn đang tìm bến mộng
Mong ngày phúc lộc tưới như mưa.

JL

jakenlem Đã viết:Tả việc xuân

Chuột khóc trâu than cảnh mất mùa
Đồng khô nhà dột phố phường thưa
Đất hoang ruộng nứt khôn cày cấy
Thóc cứng răng long gắng gặm bừa
Mai chưng ngập lối không người ngó
Quít chín đầy sân chẳng khách vừa
Thuyền nước còn đang tìm bến mộng
Mong ngày phúc lộc tưới như mưa.

JL

thaituphingua Đã viết:ĐÓN GIAO THỪA TRONG RỪNG TRÚC

Dừng chân rừng trúc đón giao thừa
Cùng lá hòa mây gió thổi đưa
Không tét không chưng không bánh mứt
Chẳng trà chẳng rượu chẳng gừng dưa.
Lạc lõng trời đêm trang nam tử
Bơ vơ rừng trúc ánh sao thưa.
Quay đầu tìm bến mau không trễ
Mẫu tử tình thâm há dễ mua?

thaituphingua

jakenlem Đã viết:Chưa ngủ được, cảm xúc viết thơ

Chẳng nhớ bao lần đếm tóc mai
Sân sau trăng rụng đóa hoa cài
Tình riêng một mối thành tơ biếc
Hận chứa từng đêm hóa mộng phai
Xao xác ý thu thay áo khách
Mịt mù khói sóng chạnh lòng ai
Cánh đào năm cũ giờ đâu nhỉ?
Chỉ thấy bên khe nước chảy dài.

JL

luudongtu Đã viết:Ước

Trưa nay bất chợt gió vô thường*
Nghĩ chuyện hôm nào dạ vấn vương
Thấp thoáng thềm xưa vài sợi nắng
Long lanh đáy mắt mấy hàng sương.
Mơ màng một khắc tràn niềm nhớ
Tỉnh giấc nghìn năm ngập nỗi thương.
Lẻ bóng đìu hiu lòng vẫn ước
Đây cùng đó dệt mộng uyên ương.

-Lưu Đông Tử-

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12