Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TieuChieu tưng bừng mở toang toác cửa quán Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ để các Huynh Đệ Tỷ Muội ghé chơi, cười vui và xả xì-chét. Mong được mọi người ủng hộ!Rose



Giả thuyết về em...

Khủng khiếp hơn chuyện kể các loài ma.
Cái ung nhọt của nền Mỹ Học.
Em hiện lên kinh hoàng như tiếng sét.
Cái “đẹp” tự trong em nhức nhối đến tận cùng.
Đẹp vĩ đại!
Đẹp bao la!
Em mặc, em diện
trên mình bộ quần áo vải xoa ( soie)
Nỗi nhục nhã của nền công nghiệp dệt.
Tay em đeo đồng hồ.
Một dẫn chứng cho những gì khập khiễng.
Và dáng em đi,
Di động xót xa buồn!
Mắt em nhìn.
Thế mà gọi là nhìn?
Sức huỷ diệt giáng vào hiện thực.
Mọi bất hạnh.
Đứng trước em?
Đều có quyền ngờ vực!
Mọi xấu xa khi có em.
Đều vênh mặt tự hào!
Cái gọi cười mới ghê gớm làm sao?
mỹ- học-chết-trên-vành-môi-thô-thiển…
Mọi hoàn thiện cúi đầu chào vĩnh biệt
NGHỆ THUẬT CHEN NHAU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG…


(Chôm chỉa 010)
tiểu chiêu phải đặt là "tự hoạ " nghe nó mới...tongue033
Đăng lại 1 bài thơ cũ, ủng hộ 2pic của người đẹp:

MIỄN CƯỠNG

Anh nhớ lần đầu tiên đá lông nheo,
Anh còn nheo nhẻo chửa biết yêu,
Em thì cứ nháy hai con mắt,
Tính dụ dỗ anh những chuyện liều ?

Anh nhớ mình đi chung với nhau,
Anh ngồi đằng trước em đằng sau !
Tự nhiên lại vòng tay ôm xiết,
Anh giật mình luôn xém té nhào !

Anh nhớ một lần cũng sắp đêm,
Góc đường hơi vắng lại nhá nhem,
Bất ngờ em giơ tay em nắm...
Anh cứ lặng thinh như chả thèm.

Anh nhớ mình hôn lúc tối thui,
Quán không nghe nhạc chỉ nghe mùi...
Lúc đó em bất ngờ hôn lén
Mặt anh đỏ rần, giận ghê nơi !

Anh nhớ mình đi một chuyến xa,
Hai đứa huyên thuyên chuyện trăng hoa,
Tự nhiên em ép anh đòi cưới ?
...Từ đó mình chung một mái nhà !
(26-01-2011, 03:46 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]tiểu chiêu phải đặt là "tự hoạ " nghe nó mới...tongue033

@ Lão Điệp: Tại bài ni sưu tầm (chôm chỉa) nên TC phải tôn trọng tựa gốc chứ. ĐK cứ coi như là Tiểu Chiêu tiểu nữ tự họa vậy đi hen014
Anh em nào còn nhớ, còn lưu lại 2pic "Thơ hiện đại' hồi đó anh em mình làm bên võ lâm không nhỉ ?
Thi lầu lão dạo cũng lâu
Cao nhân cũng lắm, trọc đầu cũng đông,
Tiện đây viết ẩu mấy dòng
Kể ra những "nhất" ở trong lầu mình

Nick điên, người cũng thần kinh
Là thangdiennhat một mình xứng danh
Đi chung với cậu 4-anh (4n)
Một tê hai ú ba ành khó nhai

Lại thêm con bé sợ trai
Nghe tên Ò Ó O ai cũng rầu
Hâm hâm như thể rượu Tầu
Là ông Ngạo Thế mặt rầu Cuồng Sinh

Lâu lâu chọc gậy vũng sình
Là tên siêu quậy nổi đình nổi phao
Thiếu Văn nhưng lại thừa dao
Chém mây, chặt gió, thằng nào ngu, chơi ...

Vô hình nữ hiệp nhẹ lời
Hờ linh lan cũng là người mềm môi
Jây kà rem chất lượng thôi
Thơ Đường chú ấy là người cõi trên ...

Lén ne thần bí như tiên
Chẳng ai bẫy được để lên thớt bằm
Nắng thuỷ tinh nhỏ âm thầm
Dịu dàng thơ cứ ầm ầm tuôn ra ...

Dễ chịu là hồ thiết hoa
Hề hà vui vẻ xuề xoà anh em
Lão Tà già quéo hon hem
Còn ham vui ráng bon chen thi lầu

Khi thì nông, khi thì sâu
Hoả Tà Nương ấy đèn dầu chập dây
Thơ ra như nước mương đầy
Đã đi, lại Sỹ, Đoan quay trở về

Bắp cùi cùi cả hột kê
Là anh cùn kiếm, chém vè chẳng xong
Việt nữ là kiếm má hồng
Lâu lâu vào múa rồi dzông một lèo

Tới đây mực hết ý teo
Ai còn gì nhứt viết theo cái nào ...

(Tà Cái)
Vè Thi Ẩm

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Thi Ẩm
Đê tiện thiên bẩm
Là lão Ngạo Hâm
Cái mặt hầm hầm
Lão Hồ hay hớ
Hay vào than thở
chưa biết là ai big green
….
Hay vào than thở
Hiệp Khách Cô Đơn
Thấy rượu lên cơn
Tửu thi lãng tử
Hay ngồi tư lự
Hòa thượng si tình
Lang tang linh tinh
Ấy Thằng Điên Nhất
như con lật đật
Ối Ma Ka Ra
thấy gái hỏng tha
Dự Long thứ thiệt
Đẹp xinh thuần khiết
Nàng Vũ Thiên Di
lãng khách tình si
Ấy dà dà đó
Mong manh hồn cỏ
Muội muội Điềm Nhi
hay cười hì hì
Bé lên ba hát
Thường vào post nhạc
đồng đồng dễ thương
châm chọc ngang xương
Hỏa Tà Nương ngóay
Vào là hay gáy
lãnh diện chứ ai
thơ thẩn u hoài
Việt Nữ Kiếm khóc
gian nan sự học
Vạn Lý Phong Sương
thao thức canh trường
Người về bỗng nhớ
Bất ngờ mưa đổ
Nhớ Nắng Thủy Tinh
hay hiện thình lình
1234
Nhởn nhơ dạo phố
Cà phê Vỉa Hè
Trời mưa kẹt xe
Đông Phong Vô Lực
Hương nồng thơm nức
Đích thị rô sì (rose)
Chùm nhớ li ti
Nàng Violet
hay vào chót chét
tiểu chiêu nhà ta
tán gái hỏng tha
chính là lão phụng
Môi ai căng mọng?
Perfect đây mà
chỉ dạo thoáng qua
Xích Hà tiện khách
Cuối năm mắc ách
Lục Tuyệt Ngọc Long
cưỡi ngựa chạy rong
long hóa hổ
cái tên ngộ ngộ
không tám o o (000080000)
Biệt tăm nàng thơ
Oải Hương...oải quá
nghe chùng lạnh giá
Nguyệt Băng phủ đầy
Hành thái vào đây
Kỷ Yên Nhiên đó
Đi mây về gió
Phù phiếm cả thôi
Tuyết quấn quanh người
Snow boy là hắn
Xuất chiêu mau mắn
Chớp mắt hạ liền
Hồn bướm mơ tiên
Chuyện Hồ Điệp Khách
lủi nhanh như chạch
Du Khách đây nè
Trăng giữa mây che-
Nguyệt sinh sĩ tử
Tường vân tư lự
Bướm nồng nàn
phải kể cả tràng
hết làng thi ẩm
Sang năm chắc mẩm
sẽ càng đông vui
Đi về ngược xuôi
nhớ vào thơ nhé
Thơ nhé cái mà thơ nhé

-Tiểu Hớ-
Vẫn 1 thơ cũ nữa :

Hay tin em lấy được chồng,
Ngoài mặt buồn lắm, trong lòng lại vui.
Đã tìm được kẻ thay tôi,
May mà hắn đến không đời tối đen.

Bao lâu tôi vẫn rối ren,
Âm thầm chịu đựng rồi quen dần dần,
Nghĩ đời mình, lại tủi thân,
Chắc là kiếp trước ở ăn không hiền.

Bây giờ tôi sướng hơn tiên,
Muốn ăn thì cứ vung tiền là xong,
Muốn đi là lượn tám vòng,
Muốn chơi là cứ dốc lòng hết ga.

Mặc dù lòng ngại nói ra,
Nhưng mà nên cảm người ta ơn giùm,
Hay tin em lấy được chồng,
Ngoài mặt buồn lắm, trong lòng cực vui !
khoe vợ đan khăn

trời bắc xuân này rét cắt da
vợ ngửa cái tài đan khăn pha
cặp trắng cặp nâu len tròn bưởi
khấc đầu nhọn đít cật tre ngà
hì hục len vào trên đè dưới
khéo khéo que người thụt lại tra
lúc thẳng như thun,sun như đỉa
anh quấn chị sướng khoái cả nhà


Yêu chi sớm hỡi Cà Phê Sữa..
Tuổi đôi mươi mà nửa cật đau..
Nữa đêm gái mẹ làu bàu..
ấy được thì ấy ..ấy mau cho bà


Ngữa mặt xưng ..ta Hồ Điệp Khách..
Chuyện phòng the trăm cách tỏ tường
Tưởng em ..ngày nhớ đêm thương..
Ai dè mới ấy..phún tương trắng đầy..


Bắc lạnh chun..buồn tình lão Hoả..
Nàng muốn ấy nên ngoạ cần câu..
Ra công ngồi bấy nhiêu lâu ..
Cần anh đã quẹo lấy đâu mà vào


123 ra vào cứ nhấp ..
4 canh thâu lão đập liên hồi
Tương chao chảy hết cả rồi ..
Vậy mà lão tứ ,ngụ đồi chẳng tha

Tầm xuân sao nỡ bứt cà..
Lão Hoa chống gậy.. đập bà dăm roi..
Buồn tình ta đứng săm soi ..
Ơ sao bé thế.. coi mòi chẳng xong


laughing
Đoan chắc sẽ bị báo thù..nhưng kệ..
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15