Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Qua Tinh Võ, ghẹo một nàng, dặn dc mấy câu. laughing

Đất Tinh Võ, có Thiên Hà Thủy
Mắt nhập nhoàng hơi bị lệch pha
Chân cao chân thấp bôn ba
Xuân nay ngộ kiến, theo ta ko nàng ?

Gặp bữa nay trời nồng nóng nực,
Gió nàng lùa hừng hực xuân xanh.
Về chùa gõ mõ cùng anh,
Dìu nhau đắc đạo tu thành yêu tăng.013
Đúng là thầy chùa tu ở Thiếu Dâm Tự có khác. Cứ gặp cô gái là máu D trào lên, không cần biết nàng xấu đẹp ra sao hết laughing
(27-02-2011, 12:27 PM)MrCafeSua Đã viết: [ -> ]Qua Tinh Võ, ghẹo một nàng, dặn dc mấy câu. laughing

Đất Tinh Võ, có Thiên Hà Thủy
Mắt nhập nhoàng hơi bị lệch pha
Chân cao chân thấp bôn ba
Xuân nay ngộ kiến, theo ta ko nàng ?

Gặp bữa nay trời nồng nóng nực,
Gió nàng lùa hừng hực xuân xanh.
Về chùa gõ mõ cùng anh,
Dìu nhau đắc đạo tu thành yêu tăng.013

Thầy chùa nhớ để phần ta với
Thầy đã tu, tục giới chẳng màng
Để ta chăm sóc cho nàng
Biết đâu thầy sẽ trở thành...thánh nhân.

Ta về kết tri âm cùng Thuỷ
Nếu một ngày thầy nghĩ...lẻ loi
Ta nhờ nàng ấy sinh đôi
Hai em bé gái tặng...thầy, chịu hem?
Siêu Quậy ! 004
Ta và ngươi, lọt sàng xuống nia ! Xưa nay nhường ngươi nhiều rồi, sao ngươi tham thế ? Chờ đấy...!004

Đêm qua nằm mộng thấy Tiểu Chiêu,
Giữa hồ sen trắng, dáng yêu kiều
Khoả nước động, lay trăng tỉnh mộng
Ngơ ngẩn hỏi lòng, vậy là yêu ?

Đấy ! Có ngon thì mi xin " phần" nàng Chiêu đi ! Ta để mi " chăm sóc cho nàng" rồi ta làm Thánh Nhân chơi ! 004
Sửa lại một tý coi nó có thơ hơn chút nào hok ?017

Đêm qua nằm mộng tới Thiên Thai,
Giữa hồ sen trắng, dáng trang đài
Khỏa nước động, lay trăng tỉnh mộng
Ngơ ngẩn hỏi lòng, ta nhớ ai ?

Thôi, cứ tạm cho đó là Tiểu Chiêu, nhào vô lĩnh sẹo đi Quậy !004
Hồ Gươm đầy rác nước đục ngầu
Lắm kẻ dư hơi lại thả câu
Tai đỏ gặm nát mai rùa Cụ
Rêu xanh phủ khắp bốc mùi lâu
Tiến sĩ quây quần thi đấu láo
Cử nhân hội họp đấm đá nhau
Ngày đi ngày lại Cụ ngáp ngáp
Nghìn năm văn vật,vật được đâu


Chửi Nhà Mạng

Rớt mạng! Ôi trời bực quá tay!
Mạ cha cái lũ hosting này
Tiền thì đóng đủ bao giờ thiếu
Mạng vẫn chập chờn chớ chẳng thay
Lúc load cả ngày trang đếch tải
Khi save suốt buổi Post không lay
Chửi hoài cái bọn nhà cung cấp
Bán mạng...tiền thu, chẳng đoái hoài!
Mấy ngày qua xem chuyện thi lầu
Mặc khách tao nhân ở đẩu đâu
Dấu mặt giấu tên vào thách đấu:
"Thơ Hàn, mời ngửi tí đi nào".

Huynh đệ thi nhau "mổ xẻ" thơ
Đọc xong mình càng thấy ngu ngơ
Chẳng tường cái hay hay điềm gỡ
Chỉ thấy buồn buồn những vẩn vơ.

(Hẳn là có kẻ đang cười ruồi
Đê tiện phen này ông nhất thôi!)

Bánh Bò với lại Bánh Tiêu
Hai cái cùng bánh biết ăn cái nào
Ăn luôn hai cái cho ta
Ăn ngấu ăn nghiến bỏ mồm ta nhai big green
Mây trời lãng đãng lá che trăng
Túi rỗng tiền không ông hóa thằng
Vật lên lương xuống lo rụng rún
Dân đen con đỏ khổ vì xăng
Bún Phở Mì Xôi, không dám rớ
Gà Vịt Bò Trâu ,nhịn cho nhanh
Phen này ông quyếtđi buôn Cỏ
Thiên hạ đói lết lắm anh giành

NTCS
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15