Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(27-08-2013, 04:04 PM)Phở Đã viết: [ -> ]Năn nỉ

Em tôi có tính thích giận hờn
Rất hay dỗi lẫy chẳng nguồn cơn
Hay đòi năn nỉ thích âu yếm
Em khiến lòng tôi phải bồn chồn

Em ạ đời vui được bao nhiêu
Rồi cũng đến lúc phải phiêu diêu
Về nơi vô định nằm bất động
Còn đâu gặp gỡ để yêu nhiều

Anh vẫn biết rằng trong cõi yêu
Được hờn được giận sướng bao nhiêu
Nhưng chỉ một chút làm gia vị
Nếu quá lòng ta thấy tiêu điều

Anh nói với em chỉ thế thôi
Đừng giận anh nữa anh đơn côi
Ân ái ngày qua anh xin giữ
In bóng hình em trong cuộc đời.

Anh ơi đôi lúc em giận hờn
Là bởi ngày càng yêu anh hơn
Em đợi vòng tay ôm thật nhẹ
Anh đừng bỏ mặc em cô đơn

Cuộc đời thật vui biết bao nhiêu
Được nắm tay anh dưới nắng chiều
Cùng bước về phía ngày tươi sáng
Anh mắt trao nhau biết bao điều

Em giận bởi mong được anh chiều
Để luôn cảm thấy được anh yêu
Em nêm gia vị vào cuộc sống
Vừa đủ yêu thương chẳng giận nhiều

Em chỉ nhõng nhẽo một chút thôi
Anh khoan lo đứng lại lo ngồi
Hãy đến dỗ dành em khe khẽ
Nụ cười lại nở trên đôi môi
HÌNH ảnh treo dọc các phố phường
BÁC Hồ sống mãi một tấm gương
NGỜI lên đạo đức và nhân cách
SÁNG chói tên Người khắp bốn phương
TRÊN trang sử ngày hai tháng chín
ĐỒNG bào đứng chật kín quảng trường
NĂM châu nghe lời tuyên độc lập
TRĂM dân một ý quyết chung đường
Cafe ngoài shop có năm ngàn
Em uống mà lòng thấy hân hoan
Uống xong cụ Tháo liền qua hỏi
Thôi thế là xong! Phí năm ngàn 016016016
VIẾT TRONG BỒN

Bài thơ anh viết ở bồn cầu
Bày tỏ nỗi lòng quý mến nhau
Âm ỉ quặng lòng ôm nỗi nhớ
Dùng dằng xé giấy rửa cơn sầu
Yến-oanh không hội từng con suối
Người-thế khó chung một cái cầu
Mơ ước Chức-Ngu cùng hạnh ngộ
Trong bồn hai đứa giúp chùi, lau
pd
Mấy chú nặc danh mới ghé qua
Quậy cho tan tác cả căn nhà
Lãnh ngồi xử lý từng em một
Bọn Nặc tha hồ chém chẳng ra
Đúng lúc cửa hàng đang tấp nập
Tay mần bàn phím tay mần hoa
"Nặc nào dám cấu đùi anh đó?"
Ngó xuống...gai hồng...đâm xước da

(Cụ Hột với cụ Điên nói với nhau, Agift nghe được kể lại)
Chủ nhật trời trong với nắng hồng
Em ngồi ở cửa đếm người đông
Đếm chán vào nhà lăn ra ngủ
Ngủ xong tỉnh dậy trời hồng hồng 029
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

1 tree can’t make a hill
3 trees can make a huge mountain

Tiệc thì phải có thịt gà
Đàn ông phải có đàn bà mới vui

Parties go with chicken
So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có chân dài chạy theo

You’re male, you’re must manly
Go out you have beauties chasing

Chân dài là vợ đại gia
Đùi to chân ngắn mới là vợ anh

Beauty come with rich man
Ugly lacoste, that is my wife

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

We came home, bath our pond
Clean or not it’s all better

Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

Needle hits meat so pain
Meat over meat miss to the end
Trích dẫn:Tính tình con gái 3 miền

Con gái Bắc

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ… mà xảo quyệt

Con gái Trung

Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn.

Con gái Nam

Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng.

Sưu tầm trên mạng. Thấy giông giống chữ ký của bé Bỏng.


Ngày xưa giám thị cũng đi thi

cũng cóp cũng quay chẳng kém chi

Mà nay giám thị lại trông chặt]

chẳng để em xem 1 tí gì..


st
Tết nịnh vợ

Vợ ơi anh bảo vợ này
Sang xuân Tết đến anh say mất rồi

Say là say mắt vợ cười
Say là say cái duyên tươi mỗi lần

Trên đời bao thứ đẹp xinh
Nhưng mà anh cũng có cần chi đâu

Vì anh có vợ tình sâu
Vì anh có vợ đứng đầu đảm đang

Xuân về chúc vợ đẹp sang
Mãi là ngọc nữ, bà hoàng nhà anh.

Bài thơ đang được báo mạng "ca ngợi"!

Cá nhân mình thấy: Xét tổng thể, bài thơ có sự dí dỏm, đáng yêu của một bậc nịnh vợ trượng phu.

Nhưng chi tiết vẫn còn vài câu trúc trắc, chưa đặc sắc lắm.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15