Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(31-01-2012, 09:58 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Núi Ngũ dậm chân hai ngọn ngả,
Sông Hàn chúm miệng một dòng xiêu.
tượng hình đới040

Cái này 1 câu chúc sức khỏe, 1 câu chúc duyên dáng. Cậu không được suy luận "hình tượng" nhá.

Túm lại là chúc mụi TC mau ăn chóng lớn, xinh đẹp, dễ thương, sức khỏe, duyên dáng, trẻ trung mãi với thời gian. 
Vĩ Mộng

Trăm dâu cứ đổ đầu thằng nhộng,
Cái sắc từ nay né Vĩ Nhiên.
Giữa sớm soi gương nào ắp hứng,
Đương đêm vuốt gồi chửa vơi phiền.
Lê xanh đôi quả vày mơ chiếc,
Táo đỏ một nhành cắn giấc riêng.
Biết thế khi xưa liều mấy chút,
Để giờ có phải sướng như tiên.
"1 bia thì đã ngất ngây
1 em vẫn chửa làm say bốn's lòng"
(Mr Bôn)
MẤT CHÓ sad

Mỗi lần tao nhậu về say,
Là mày tranh thủ phi ngay ra đường.
Tao xích thì bảo không thương,
Giang hồ hiểm ác mày lường được đâu? sad

Hàng ngày mày sủa gâu gâu,
Hôm nay im ắng mày đâu rồi mày?
Trời vừa trở mát hôm nay,
Có khi mày đã bị bày lên mâm!

Tiên sư cái lũ chết bầm,
Trộm ông của chó bị đâm có ngày.
Tao giờ càng nghĩ càng cay,
Tiếc thương mày lắm trời hay hỡi trời?!

***

Tiếc thương cũng đã đủ rồi,
Chiều nay trời mát tao ngồi lai rai,
Thịt một đĩa, rượu vài chai,
Biết đâu tao lại đang nhai chính mày! sigh

Tác giả: *El Leon* (thấy trên facebook ghi vậy hok biết đúng hông?)
“Nhà thơ” và gã tâm thần

“Nhà thơ” như lũ tâm thần
Gã tâm thần, muốn một lần… làm thơ
“Nhà thơ” nửa tỉnh nửa mơ
Uốn lưng, quỳ gối làm thơ tâm thần
Gã tâm thần thấy tần ngần
Đánh liều vung bút một lần làm thơ
Bài thơ trên tả lá cờ
Ở dưới lại tả ven bờ… đống phân
“Nhà thơ” nổi giận mấy lần
Thằng ngu mới tả cả phân lẫn cờ
Thơ phải tả cảnh lờ mờ
Hằng Nga vén vú lượn lờ trong sân
Bên hiên con chó tần ngần
Tưởng ma nó sủa mấy lần… rất thơ
Gã tâm thần, chẳng gà mờ
Chó, trăng hổ lốn, đúng thơ tâm thần
Chưa đọc đã thối như phân
Thế mà cũng có mấy lần in thơ
*
***
Chúng cãi nhau tận bây giờ
Thế nên xứ Việt toàn thơ tâm thần
Bà con trót đọc một lần
Đừng chửi tại hạ, tâm thần làm thơ
Hơ hơ....

(Tác giả: Baron)
Cổ súy cho giải thưởng "Giữ gìn sự trong sạch của thơ" trong entry của Blog Trương Duy Nhất. Tại hạ viết mấy câu vui vui. Chữ "nhà thơ" tại hạ để trong ngoặc kép để phân biệt với CÁC NHÀ THƠ THỰC THỤ, CHÂN CHÍNH. Mời bà con đọc cho vui.
Nhà thơ như thể nhà thờ
Tiếng tăm cũng chỉ ỡm ờ tôn vinh
Buồn tình thì rất hiển linh
Lắm khi cũng tựa sân đình mốc meo
Nhà thơ lắm lúc chèo queo
Trông chờ xóa đói giảm nghèo thập phương
Nhà thơ tính nết ẩm ương
Dăm ly rượu cúng bình thường nhả thơ
Ôi thôi xuống ruộng lên bờ
Trông vào như thể nhà thờ tụng kinh
Nhà thơ tứ hải đệ huynh
Nhà thờ tam giới cung nghinh thánh thần
Thắp nhang tôi lạy một lần
Nhà thờ thú thật rất gần nhà thơ.
CU HAY CỤ

Cũng khởi đầu C đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng … nặng thì CỤ hóa CU

Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sòng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ”
CỤ “Lão ngoan đồng” ấy “CỤ CU”
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.

Năm nay tuổi tớ bảy mươi tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU
Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU há khác nhau ư!

Từ blog YH của Thi Nhũn ( Bác Cá)
MU HAY MỤ

Cũng khởi đầu M đứng cạnh U
Sao cho rằng MỤ lớn hơn MU
Râu ria rậm rạp MU như MỤ
Da dẻ căng phồng MỤ giống MU
Chớ cậy ngày nay lên hàng MỤ
Mà quên thuở nọ vốn nàng MU
Lạ gì MU nặng MU thành MỤ
MỤ chẳng đặng đừng MỤ hóa... MU
Thế sự đảo huyền chuyện MỤ, MU
Lộn sòng "Ả MỤ" với "EM MU"
MU "Xoăn lông vũ" là "MU MỤ"
MỤ "Mướt tơ hồng" ấy "MỤ MU"
Ra chốn chợ giời ưng gọi MỤ
Về nhà giai ghẹo muốn là MU
Quan trên nếu hỏi MU hay MỤ?
Bẩm cụ... sướng thì em cứ... MU
Năm nay tuổi MỤ bốn mươi tư
Rằng MỤ rằng MU... ứ ử ừ...!!!
Với bọn nhóc tì, ừ! Chị MỤ
Cùng hàng tiền bối, ử! Em MU
Nhơn sanh ảo ảnh đời là mộng
Thế sự vô thường khôn giả ngu
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
Chỉ có MU là... miên viễn thôi.

Từ blog YH của Thi Nhũn (Bác Cá)
NGHĨ

Ta đang nghĩ một thứ
Nó gọi là tình người
Ngày xưa rất thiêng liêng
Sao giờ rẻ rúng thế
Chỉ đáng mấy quan tiền
Lại nghĩ thêm về bạn
Bình thường rất thân nhau
Nhưng khi ốm khi đau
Chẳng thấy ai lui tới
Khi buồn họ í ới
Nào nhậu nhẹt ăn chơi
Khi vui họ biệt tích
Để mình mình đơn côi
Nghĩ thêm về thằng tôi
Sao dại khờ đến thế
Mình đang ngồi cái ghế
Lại nhường cho người ta
Bây giờ ngồi chồm hổm
Đầu gối mỏi rã rời
Họ thì ngồi mỉm cười
Chửi thầm sao ngu thế
Nghĩ cả về nhân thế
Sao lộn xộn quá trời
Nào hiếp dâm cướp giật
Nào tự tử đánh ghen
Lèng phèng là chúng giết
Ta cứ nghĩ mải miết
Về những thứ trên đời
Rồi lòng dạ rối bời
Tự cười mình rảnh thiệt
Cái thân mày đang chết
Mà không cố vươn lên
Nghĩ chi đời cho mệt
CHÓ, ANH VÀ BA EM

Bước tới nhà em bóng xế tà,
Chủ nhà chưa thấy, chó lao ra,
Người hoảng mặt xanh như tàu lá,
Chó gầm đít đỏ tợ trôn cà.
Xóm giềng ngoe nguẩy vừa quay gót,
Người nhà thấp thoáng hợm bước ra,
Cúi mình lụm lấy một viên đá,
Vội vàng ném đại trúng em ba!

(Sưu tầm & chế biến)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15