Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Doanh doanh số số nhức cả đầu
Sớm hôm khuya tối quắc cần câu
Ca _Ve hứng chí thời khoe ngực
Khách khứa vui mua lắm dục cầu
Quản lý cong lưng cười mỏi miệng
Nhân viên thẳng cẳng hối uống mau
Con số bảy trăm đè tức ngực
Làm thân tổng quản cực như trâu

Khóc cụ rùa

Cụ rùa ơi, cụ rùa ơi
Léng phéng nơi Hồ cũng thế thôi
Văn vật rồi đây còn nước đục
Gươm trả lưỡi rồi, chúng nắm chuôi ...

"Sao em hông chịu ăn"
"Sao em hông đi ngủ"
"Sao cứ lang thang hoài
Chiều làm hoài chưa đủ? cool"

Sáng "cafe chưa em"
Trưa "đi ăn đi á"
Chiều "anh đi đập đá
Em pha cafe đi..." sigh

Người á!
rolling eyes

Định nghĩa vậy, tìm được hok 014
(01-04-2011, 12:12 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Mây trời lãng đãng lá che trăng
Túi rỗng tiền không ông hóa thằng
Vật lên lương xuống lo rụng rún
Dân đen con đỏ khổ vì xăng
Bún Phở Mì Xôi, không dám rớ
Gà Vịt Bò Trâu ,nhịn cho nhanh
Phen này ông quyếtđi buôn Cỏ
Thiên hạ đói lết lắm anh giành

NTCS

dạo này vật giá nó triền miên
lên miết một hơi ,mất giá tiền
mả bố thằng xăng tăng khiếp thế
tiên sư lão thuế dễ làm điên
gas thời bù lỗ lên không xuống
sữa ổn với bình bắn tựa tên
cày cuốc suốt ngày sao vẫn thiếu
đói ngồi rã họng chửi thằng trên
Than thở làm chi, thở làm chi
Thở mà không nổi, hỏi thơ gì
Ăn đã Hồ (Cẩm Đào) công đi lập tức
Dùng thì Mao (Trạch Đông) lão đến tức thì
Lương thời vùn vụt như trâu chạy
Giá cứ thẫn thờ tựa ngựa phi
Tiếng thơ vang vọng trời ô nhiễm
Hỏi đến tai người vẹn tiếng THI???????
(28-03-2011, 11:29 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Chửi Nhà Mạng

Rớt mạng! Ôi trời bực quá tay!
Mạ cha cái lũ hosting này
Tiền thì đóng đủ bao giờ thiếu
Mạng vẫn chập chờn chớ chẳng thay
Lúc load cả ngày trang đếch tải
Khi save suốt buổi Post không lay
Chửi hoài cái bọn nhà cung cấp
Bán mạng...tiền thu, chẳng đoái hoài!

Viết lách lung tung vẫn nãy giờ
Viết nốt mấy dòng, mạng cứng đơ

Lúc click nó không thèm để ý

Khi send mình gửi nó mới đờ

Mình vẫn read - write thân chán ngán

Ai dè dis - lag nó lơ ngơ

Tựa gối ôm bàn (phím) lâu chẳng được

Thôi thì nghỉ viết, chẳng thành thơ
CÁT, BIỂN, NỖI NHỚ & EM

Viết tên em, anh nhẹ nhàng viết lên trên bờ cát,
Nhưng đến chiều sóng dập nát nó ngay.
Anh liền thử viết nó ra tay,
Nhưng không chịu nổi nước xà phòng rửa bát !

Anh lại cố viết tên em lên cát,
Chưa đến chiều sóng lại dập nát ngay.
Quá bực mình, anh viết một đống đầy tay,
Vẫn không chịu nổi nước xà bông rửa bát.

Cay cú quá, anh lao ra bờ cát,
Chợt thấy rằng xuống tắm mát thích hơn.
Sóng cũng dịu dàng mà chẳng biết lên cơn,
Kệ em luôn và cả tên em nữa !

(Sưu tầm, biên soạn tý !)


THƠ VUI MÙA CƯỚI

Hoa trong lọ sắp héo.

Mùa xuân sắp qua rồi.

Còn cành cao gì nữa.

Không lấy chồng đi thôi.

Đã gần băm gần chặt.

Mà chưa tỏ sự đời.

Bóng câu qua cửa sổ.

Lá vàng rơi, rơi, rơi...

Nguyên Quang Phúc

(lụm từ VNExpress)
không biết viết gì
ngoài những câu chữ liêu xiêu, nghiêng vẹo
chợt thèm ước được như tô bún riêu
lúc sáng
em húp cái roột
mặt trời chói sáng lòa lòa
nhãy múa trong anh
hàng tá câu hỏi???
em là người, là thánh...
hay là...là...cái gì đây?
Trời wơi!
Yêu là gì tôi ngu ngơ định nghĩa
Yêu chính là hình ảnh của chiều cao
Mọi nỗi nhớ đều vuông góc với nhau
Được xác nhận chung quy về một điểm.

Yêu đôi khi có kết quả vô nghiệm
Hai con đường chỉ mãi mãi song song
Dù mòn mỏi đi tìm một đường cong
Nhưng kỳ vọng vội tan không tiếp xúc.

Yêu đôi khi phải vận dụng công thức
Tính kết quả trên diện tích đường tròn
Bán kính là khoảng cách của người thương
Con số pi như giá trị nỗi nhớ.

Yêu đôi khi cũng chết vì hệ số
Định đời nhau trong biểu thức vô biên
Như cạnh góc vuông lại thêm cạnh huyền
Gieo vào nhau những chuỗi ngày chán nản.

Yêu đôi khi như đường tròn duyên dáng
Bước bên nhau với vô số điểm chung
Bao khó khăn với tiếp tuyến trập trùng
Được nối lại bằng quy ước tâm điểm.

Yêu đôi khi cả hai cùng tịnh tiến
Khi nhận ra những góc cạnh so le
Tha thứ trên định lý đảo tìm về
Rồi hạnh phúc giữa miền không gian đó.

Đường tình yêu là muôn vàn ẩn số
Là hai đầu của vô cực âm-dương
Là ánh sáng trong một khối lập phương
Là đêm tối trên mặt phẳng ellipse.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15