Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(06-12-2012, 08:16 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]
(01-12-2012, 09:09 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Lãnh Cồn cảm thán Chú Cương.

Trời sinh ra chú vốn tên cương
Sức khỏe xem như cũng khác thường
Khai triển gân xanh lườm bốn hướng
Nén hơi đề khí nguýt muôn phương
Lúc lên cứng tợ như hòn đá
Khi xuống mềm cong rũ một đường
Ấy vậy nhằm hôm con muỗi chích
Sốt ngay xuất huyết rất thê lương

Trời sinh ra bác lại tên Côn
Dáng nhỏ mình roi sức đẩy dồn
Mặt lạnh mắt lườm dìm kẻ cậy
Mồm chu lưỡi uốn nổi lò tôn
Khi cong khi thẳng đều ướt át
Lúc chéo lúc xiên vẫn rập rờn
Trố mắt phàm nhân: Kìa Thánh vật
Phen này lành dữ hẳn nhờ Bôn.


Thi Cương ra viện đá thốn lầu

Bạnh cẳng gồng tay sức hơn trâu

Lãnh Diện thấy bề ngó không ổn

Hàn Phong né đạn chạy cho mau

Sinh tình nhằm lúc văng tiếng đệch

Tử lý đôi khi nhảm lầu bầu

Trống quất bum bum hồi trống trận

Sa trường quăng chữ đá cho đau

Ngạo
Tội nghiệp Thi Thánh, chú Cương mới đá lại phát mà đã văng tuốt luốt mô rồi sad Tiên cũng chả đỡ nổi laughing
(07-12-2012, 05:57 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tội nghiệp Thi Thánh, chú Cương mới đá lại phát mà đã văng tuốt luốt mô rồi sad Tiên cũng chả đỡ nổi laughing

Tiên có đở mô..Song phi Hồ Điệp thì may ra laughing
(07-12-2012, 05:57 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tội nghiệp Thi Thánh, chú Cương mới đá lại phát mà đã văng tuốt luốt mô rồi sad Tiên cũng chả đỡ nổi laughing

Sợ rồi chú ạ, đi trốn lun dám mô hó hé. Thôi chú ở nhà chăm sóc dùm đám em út của anh. Anh về cồn trước vậy laughing

Người đời sau có thơ than rằng:

Đã sinh ông Lãnh ở Cồn Lành
Sao lại còn thêm cái Chú Cương
Chém gió một phương đang hiển Thánh
Để Thần chặt cột thốn lầu xanh
Nhẹ cân cứ tưởng ngon lành chị
Đầy ký đâu ngờ nặng cực anh
Cảm thấy Côn đây không dụng nữa
Chi bằng nhờ cậy hết Bôn Lanh

...sợ quá rồi...hu hu...
Cày đồng vào buổi ban trưa
mồ hôi thánh thót như..chưa hề cày

Sài gòn nắng bỏ mẹ
Làm gì có mùa đông
Mấy đứa lại long nhong
Cưỡi xe đi bát phố

Nghĩ cũng thiệt là ngộ
Tủ áo ầm đầy vơi
Ở cái xứ nửa vời
Chỉ toàn mưa với nắng

Nhớ tới mùa đông trắng
Phủ tuyết hàng bạch dương
Ta bó gối ngắm đường
Xứ Nga nàng chúa Tuyết

Nàng yêu ta da diết
Nên ôm chầm châu thân
Vồ vập hỏi ân cần
Cho mặt môi tím tái

Ngẫm cũng thật là quái
Trời nóng toạt người ra
Thế mà lắm người ta
Đi mần thơ xứ lạnh

Dẫu ngoài kia mưa tạnh
Vẫn tả nước láng lai
Dẫu phố đông kẹt hoài
Vẫn mình anh phố vắng

Giọt trà trưa chợt đắng
Cuống họng sắp viêm rồi
Dự rằng bỏ thuốc thôi
Cho đông ni sức khỏe


laughing
Hôm nọ em cũng rặn
Thơ ra một ít thôi030
Nhưng nhiều thứ không muốn
Chúng xổ ra cả lòi!020

Cảm hứng từ cảm thán của Phụng cho bé Thanh Mai:
Phụng Đã viết:Anh cũng giống em, lâu nay chả rặn được bài nào! laughing
(22-12-2012, 02:08 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Hôm nọ em cũng rặn
Thơ ra một ít thôi030
Nhưng nhiều thứ không muốn
Chúng xổ ra cả lòi!020

Cảm hứng từ cảm thán của Phụng cho bé Thanh Mai:
Phụng Đã viết:Anh cũng giống em, lâu nay chả rặn được bài nào! laughing

Theo huynh em cũng...rặn
Nhưng chẳng ra từ nào
Mà cục vàng ... óng ánh
Cứ tuôn ra ào ào...

(Chết mất thui....)
THƠ TÌNH: TÁN GÁI

Anh gồng mình trên con xe cuốc
Tới nhà em khi phố đã lên đèn
Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen

Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào

Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường

Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng

Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo

Năm năm sau, anh cũng rời đại học
Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
Cũng gặp 1 chú sinh viên đi xe cuốc
Giống thật hệt mình ngày xưa...

(Lụm trên FB, không rõ nguồnchoáng)
TRÒ CHƠI CHỨNG KHOÁN
( đi lụm, của ai hổng biết )

Hãy tưởng tượng chúng mình chơi chứng khoán
Công ty - em, giám đốc cũng là em
Mỗi cổ phần - một mảnh nhỏ trái tim
Anh chỉ là một cổ đông đơn lẻ

Hãy giả định thị trường này đóng cửa
Không giao lưu, không hàng hoá cạnh tranh
Em độc quyền, lũng đoạn cả hồn anh
Biến anh thành cổ đông trung thành mãi mãi

Anh gom góp cả gia tài mình lại
Một tấm chân tình - chỉ có vậy mà thôi
Giành giật mua từng cổ phiếu nhỏ nhoi
Giá thì cao, chẳng bao giờ... mặc cả

Em bán ra bao cổ phần em nhỉ?
Ngoài anh đây, còn bao kẻ muốn mua?
Đã lao vào là chấp nhận rủi ro
Dù phá sản, anh quyết không hối hận

Em thân yêu!
Hãy giả định thị trường này đơn giản
Một cung một cầu không có kẻ thứ ba
Để bao nhiêu cổ phiếu em tung ra
Anh sẽ liều mạng mua vào bằng hết

Và một ngày đẹp trời, anh ... thăng chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị trái tim em
Mực đã xỉn màu ngòi đã tè
vẽ gì mà vẽ hỡi cha kia
Vải xưa nhàu úa còn ăn cảnh
Nét cũ loen hoen mới hợp đề
Hà cớ nay đòi theo ấn tượng
Mắc chi muốn độc kiểu u mê
Nhìn quài đếch hiểu càng khôn cảm
Mực cũ hay lông bút đã tè
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15